ĐKVĐ Inter thua thảm trước Bremen: Nỗi hổ thẹn của nhà vô địch

09/12/2010 11:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Rafa Benitez tuyên bố thất bại trước Bremen đã được tính toán trước, và nó không hề có chút tác động xấu nào đến Inter. Thế nhưng, tất cả chỉ là những lời bao biện rỗng tuếch, và màn trình diễn của Inter ở Bremen thật đáng xấu hổ.

Lời bao biện lố bịch

“Chúng tôi chẳng dại gì tung sức cho trận đấu với Bremen, khi chiếc vé đi tiếp đã được quyết định xong từ trước. Thay vì làm thế, chúng tôi tập trung hết sức mạnh và tinh thần cho cuộc phiêu lưu sắp tới ở Abu Dhabi”. Khi HLV Benitez phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu ở Weserstadion, rất nhiều tiếng cười đã phát ra từ nhóm các phóng viên có mặt. Kịch bản ấy đã được dự đoán trước, nhưng người ta vẫn phải bật cười.

Tất cả những lời nói của Benitez chỉ là bao biện - Ảnh Getty

Thật khó để kiềm chế được điều đó, khi mà chỉ một ngày trước chính Benitez còn tuyên bố Inter sẽ quyết tâm để giành chiến thắng. Sau khi phơi áo trước Lazio, bị Milan nới rộng cách biệt lên đến 10 điểm tại Serie A, và đối mặt với rất nhiều lo toan, chiến thắng trước Bremen sẽ là chìa khóa hết sức quan trọng cho tương lai, tạo niềm tin cho Inter trong cuộc đua tranh ở giải VĐTG cấp CLB, cũng như khả năng giành ngôi đầu bảng.

Vậy mà, Inter đã chơi một trong những trận đấu tệ nhất của mình từ đầu mùa. Thua trắng 3 bàn trước kẻ mà họ từng hạ 4-0 ở lượt đi mà không mất nhiều khó khăn, đang đứng thứ 10 tại Bundesliga với chỉ 19 điểm sau 15 vòng đấu, rõ ràng đó là một kết quả thật khó để chấp nhận. Vì thế, dù Benitez có bao biện thế nào đi nữa, thì Chủ tịch Moratti cũng cảm thấy như vừa bị mắc nghẹn, trong khi các tifosi Nerazzurri trải qua cảm giác như bị lừa dối.

Nói trắng ra, cách mà chiến lược gia người Tây Ban Nha cố tình bao biện càng khiến cho ông, cũng như hình ảnh của nhà ĐKVĐ châu Âu, trở nên lố bịch hơn trước giới truyền thông và người hâm mộ trung lập.

Chấp nhận sống chung với thất bại?

Đồng ý là đã có rất nhiều xáo trộn trong đội hình Inter xuất phát ở Weserstadion, nên khó khăn là điều khó tránh khỏi, nhất là trong hoàn cảnh Bremen muốn chia tay sân chơi châu Âu mùa này bằng một món quà thật ý nghĩa cho các CĐV. Thế nhưng, thực tế là đội hình Inter vẫn còn đó một vài gương mặt đẳng cấp như Eto’o - người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A (9 bàn) lẫn Champions League (7), Thiago Motta, Muntari, Cambiasso, Pandev, đội trưởng Zanetti.

Với những nhân tố từng góp phần mang lại cú ăn ba lịch sử cách đây không lâu, rõ ràng là Inter vẫn rất đáng gờm. Xét về lý thuyết và tương quan lực lượng, trong trường hợp muốn đánh bại được nhà ĐKVĐ, thì Bremen - vốn đang lận đận và từng thua cả Twente trên sân nhà, sẽ phải chơi với hơn 100% khả năng của mình, đồng thời nhờ một chút may mắn song hành. Nhưng thực tế là đại diện Bundesliga đã thắng, và thắng mà không mất nhiều khó khăn.

Vì sao? Có vẻ như Inter đang chấp nhận sống chung với thất bại mà không còn muốn phấn đấu. Chẳng hề có cải tổ bất kỳ cuộc cải tổ nào, dù Moratti liên tục triệu tập “nội các” sau mỗi thất bại. Hai chiến thắng trước Twente và Parma hóa ra chỉ là những phút le lói của một triều đại hoàng kim đang trên đường sụp đổ. Nó giúp Benitez kéo dài thời gian tại vị, nhưng ngược lại đẩy Inter chìm sâu hơn trong cuộc khủng hoảng. Bên cạnh đó, chiến thuật của Benitez không hợp với Inter, nên cuộc hôn nhân gượng ép này khiến hình ảnh đôi bên thêm xấu đi.

Chưa hết, khát vọng của các cầu thủ cũng là một vấn đề đáng bàn. Trừ Eto’o, không một ai thể hiện được phong độ của những nhà ĐKVĐ trên 3 đấu trường khác nhau. Inter không còn thể hiện được quyết tâm, và dễ dàng sụp đổ một khi bị dẫn bàn trước. Có thể các cầu thủ không muốn đá vì muốn đẩy Benitez, cũng có thể  họ đã kiệt sức và đánh mất khát vọng sau một mùa giải quá thành công. Nhưng dù là thế nào, thì những gì đang diễn ra thực sự là xấu hổ.

Chưa bao giờ nỗi thất vọng lớn như lúc này, và khả năng Benitez còn tại vị cho đến sau giải VĐTG cấp CLB là rất cao. Điều đó cũng có nghĩa, sẽ còn thêm những thất vọng khác đang chờ Inter trên đất Á châu?

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm