Bremen đánh bại Inter: Thế mới là “Nhạc công”

09/12/2010 11:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Bremen nổi tiếng là một đội bóng thất thường. Khi rất cần chiến thắng thì họ lại không thắng và ngược lại, khi không thật sự cần thắng, thì họ lại thắng một cách giòn giã. Trong ngày chia tay đấu trường châu Âu, Bremen đã kịp vớt vát danh dự bằng cách hạ nhục Inter, đương kim vô địch Champions League.

Ngay ở lượt đấu thứ hai, tham vọng đi tiếp ở đấu trường Champions League của Bremen đã bị dội một gáo nước lạnh với thất bại nặng nề 0-4 trên sân Giuseppe Meazza của Inter. Sự thật phũ phàng được phơi bày không lâu sau đó, khi Bremen tiếp tục để thua hết Twente rồi đến Tottenham. Sau lượt trận thứ năm, đấu trường châu Âu đã trở nên quá xa vời với đội bóng Đức. Thầy trò huấn luyện viên Thomas Schaaf không những chẳng giành được vé đi tiếp ở Champions League mà còn bị đánh bật luôn khỏi đấu trường Europa League. Trận đấu cuối cùng với Inter chỉ như một lời từ biệt của Bremen, và họ đã ra đi trong danh dự, theo cách riêng của mình.

   
Mặc dù trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục nhưng không vì thế mà huấn luyện viên Schaaf quyết định buông xuôi. Ông vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất, giống hệt phía Inter, đội vẫn còn mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng với Tottenham. Bremen chào đón sự trở lại của đội trưởng Torsten Frings trong đội hình chính sau
Bremen quật ngã đương kim vô địch Inter- Ảnh Getty
khi mãn hạn treo giò và tiền đạo Claudio Pizarro trên băng ghế dự bị sau khi bình phục chấn thương. Thái đội thi đấu nghiêm túc với quyết tâm cao của đội chủ nhà đã được đền đáp một cách xứng đáng, trong khi lối chơi bạc nhượng, thiếu toan tính của Inter đã phải trả giá đắt. Thất bại 0-3 trước một kẻ khố rách như Bremen chẳng khác nào một cái tát vào mặt Inter, một vết hoen hố trên chiếc vương miện vô địch châu Âu mà đội bóng Italia đang nắm giữ.


Tuy không thể tiếp tục cuộc phiêu lưu ở đấu trường châu Âu nhưng ít ra Bremen cũng báo thù thành công, trả cả nợ lẫn lãi mà họ đã vay Inter ở lượt đấu thứ hai. Phần thưởng cho Bremen là một cuộc chia tay trong danh dự, rời đấu trường châu Âu trong tư thế ngẩng cao đầu. Ngoài ra, Bremen còn nhận được 1,5 triệu euro tiền thưởng cho một trận thắng từ UEFA, cũng như góp phần giúp Bundesliga đánh bại Serie A trong cuộc đua giành suất thứ tư dự Champions League ở mùa giải 2012-2013. Trước đó, chính Bremen cũng đã loại một đội bóng Italia khác là Sampdoria ở vòng play-off Champions League hồi đầu mùa giải này.


Chiến thắng trước Inter là dấu hiệu hồi sinh mới nhất của Bremen, sau khi họ đã đánh bại St. Pauli và chia điểm với Wolfsburg ở Bundesliga. Từ nay cho đến kỳ nghỉ Đông, Bremen vẫn còn hai trận đấu phía trước, làm khách tại Dortmund vào cuối tuần này và đón tiếp Kaiserslautern vào cuối tuần sau. Hiện tại, Bremen vẫn đang tạm xếp thứ 10 ở Bundesliga, cách nhóm dự Champions League đúng 10 điểm. Rất có thể, trận đấu với Inter vừa qua cũng là lần cuối cùng Hugo Almeida khoác áo Bremen. Tiền đạo người Bồ Đào Nha còn bị treo giò ở hai trận sắp tới ở Bundesliga, trong khi xuất hiện những thông tin rõ ràng cho thấy anh sẽ rời Weser ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông chuẩn bị mở cửa.

  
Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm