02h45 ngày 8/12, Werder Bremen – Inter Milan: Càng tuyệt vọng, càng phải nỗ lực

07/12/2010 12:00 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Inter bước vào trận tái đấu Bremen với chỉ 10% hy vọng vào ngôi đầu bảng A, nhưng thầy trò HLV Rafa Benitez phải hiểu rằng, ngay cả khi con số đó là 0% thì họ cũng không được phép có tâm lý đá cho đủ thủ tục. Không thể để người hâm mộ thất vọng hơn được nữa.

Nếu Inter tiếp tục gây thất vọng thì Benitez có thể bị thay thế bằng Luis Figo, Ảnh Getty

Inter phải dốc sức trận này để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Tottenham, nhưng đó cũng là một mục tiêu không mấy thực tiễn. Ngôi đầu sẽ chỉ thuộc về Inter khi họ giành được nhiều hơn số điểm Tottenham gặt hái trên sân FC Twente, đội bóng cũng chỉ còn thi đấu vì khán giả nhà. Nếu Tottenham thắng Twente ở trận đấu cùng giờ, mọi nỗ lực của thầy trò HLV Benitez đều là vô nghĩa, bởi sự thua kém về đối đầu trước Tottenham (4-3, 1-3) khiến Inter luôn bị xếp dưới trong trường hợp hai đội bằng điểm. Đặt một giả thiết, nếu Tottenham sớm dẫn Twente 2-0, Inter rất có thể sẽ buông xuôi ở sân Weser, với lý do chính đáng là để giữ sức cho Cúp thế giới các CLB 2010 (CWC).

Song nếu Inter có tư tưởng đó, họ sẽ không được tha thứ. Sự dễ dãi nhìn thấy trước từ chủ nhà Bremen cho thấy việc Inter giành được gì từ trận này phụ thuộc hoàn toàn vào đội khách. Nói cách khác, điều được quan tâm không phải là Inter có thắng Bremen hay không, mà là họ chơi ra sao và với tâm lý thế nào. Sau những nỗi thất vọng tràn trề thời gian gần đây, nhất là ở trận thua Lazio 1-3 cuối tuần qua, Inter đơn giản là chỉ còn cách đứng dậy. Họ còn thể diện của nhà vô địch để phải giữ gìn, còn danh dự của một đội bóng lớn để phải bảo vệ, còn niềm tin của người hâm mộ để phải đền đáp.

Buông xuôi lúc này hay một thất bại nữa sẽ là rất khó chấp nhận, dù rằng nếu điều đó xảy ra, khả năng Benitez bị sa thải cũng chẳng cao thêm và cơ hội chiến thắng của Inter ở CWC cũng chẳng nhỏ bớt. Ngược lại, sự nỗ lực và khát vọng hồi sinh, trong hoàn cảnh dù là chỉ còn 1% hy vọng vào điều thần kỳ, mới chính là thứ có thể kéo lại những giá trị không thể để mất của đội bóng mang danh đương kim vô địch.

Trận này, Inter có thể đón chào sự trở lại sau chấn thương của chân sút Diego Milito, và đó là tín hiệu rất đáng mừng cho bài toán hàng công của Inter và cho sự tự tin của đội bóng này trước khi họ đặt chân đến Abu Dhabi dự CWC.

Dự đoán: 1-2

Đối đầu: Đã gặp nhau 5 trận, Inter thắng 2, hòa 2, thua 1.

Lực lượng:

Inter vắng Maicon, J.Cesar, Samuel, Coutinho. Milito và Chivu trở lại.

Bremen đủ quân, song không chắc đưa ra đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến:

Bremen: Wiese - D. Schmidt, Mertesacker, Proedl, Pasanen - Fritz, Frings - Arnautovic, Hunt, Marin - Hugo Almeida

Inter: Castellazzi – Santon, Lucio, Cordoba, Zanetti – Cambiasso, Stankovic – Biabiany, Sneijder, Pandev – Eto’o

Luis Figo sẽ thay Benitez?

Theo báo chí Italia, tương lai của HLV Rafa Benitez ở Inter lại trở nên vô cùng mong manh sau thất bại 1-3 trên sân Lazio hôm 3/12 vừa qua. Chắc chắn, nếu Inter thua ở Abu Dhabi, Rafa sẽ phải ra đi. Đáng chú ý là trong những ứng viên thay thế Rafa vừa bất ngờ có tên Luis Figo, cựu danh thủ đã kết thúc sự nghiệp sân cỏ của mình trong màu áo Inter năm 2008. Sau khi giải nghệ, Figo vẫn ở lại Inter và đã đóng vai trò cố vấn kỹ thuật cho cả hai HLV Mourinho-Benitez, và do đó, là một ứng viên khá triển vọng.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm