26/06/2012 06:03 GMT+7 | Báo giấy
* Pirlo & cú cucchiaio "Thép đã tôi thế đấy". Con người có bộ mặt bình thản ấy đã giữ được sự lạnh lùng của mình đến tận những phút cuối cùng. Andrea, luôn là anh, sự bình thản của một người có thần kinh thép và lại đá ở sân Olimpic, chỉ cách nơi làm việc của nhà văn nổi tiếng Nikolai Ostrovsky, người đã viết cuốn "Thép đã tôi thế đấy", có mấy cây số. Xem trang 11.
* Một đội bóng của tương lai. Ngày nhậm chức, Roy Hodgson từng khẳng định rằng mục tiêu chính của ông là World Cup 2014, chứ không phải EURO 2012, giải đấu mà Tam sư đã không được chuẩn bị một cách tốt nhất. Thất bại trên chấm luân lưu trước ĐT Ý ở tứ kết không phải một thảm họa, còn các cầu thủ Anh cũng thu được những bài học hữu ích. Xem trang 7.Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất