Đoản khúc World Cup: Tráng ca cho những chàng cao bồi

15/12/2022 15:34 GMT+7 | World Cup 2022

Đoản khúc World Cup: Tôi dành Đoản khúc này tặng cho những ngôi sao sân cỏ mà tôi thích gọi là những chàng cao bồi… Tôi tưởng tượng họ đang viễn du qua thế giới bình yên của chúng ta, tạo nên một sự náo nhiệt đẹp đẽ và lạ lẫm để chúng ta yêu, đam mê…


1. Có người nói rằng, sân cỏ là nơi chứa nhiều nước mắt của đàn ông nhất, sau thất bại của Croatia, Modric không khóc, người chiến binh già cúi mặt buồn bã, đáy mắt mênh mang nỗi buồn… dáng vẻ đó khiến tôi chạnh lòng nhớ đến khuôn mặt thất thần của "cậu con trai" yêu quý-Thomas Muller. Họ có điểm chung là không để nước mắt rơi như những chàng trai khác, tựa như là Neymar hay Ronaldo.

Không thể so sánh giọt lệ chảy ngược vào trong hay trào tuôn ra ngoài là đớn đau hơn, chỉ biết là khi những người đàn ông khóc, đó là sự vượt ngưỡng của đắng cay, của giận mình, giận người của bất lực và tiếc nuối.

Giá như…

Bóng đá cũng như cuộc đời không có chỗ cho hai từ giá như. Giá như mà ở trận đấu với Argentina, các Kockasti vẫn đá như họ đã từng làm ở 5 trận đấu trước, những quân cờ xếp chặt chẽ như một bài thơ thể đường luật Messi và các đồng đội của anh chưa chắc đã thắng dễ như vậy. Tiếc thay, họ chọn giải pháp tấn công, ngay cả khi Argentina chủ động nhường thế trận cho họ. Ở đoản khúc trước tôi đã viết, "Modric và khối domino trắng đỏ đã làm lỗi nhịp bước samba, và giờ đây, họ đang tràn trề lòng tin sẽ khiến bản tango của Argentina lạc điệu. Nhưng hãy dè chừng, Messi và Argentina chưa chắc đã nhảy. Họ sẽ chơi cờ". Đúng như vậy, Argentina đã giăng bẫy, đã sắp đặt một bàn cờ với thế trận hoàn hảo mời Croatia nhảy, các Kockasti đã tự nguyện sập bẫy, ngây thơ và ngoan ngoãn. Để rồi chỉ cần đến 2 quân cờ chủ lực: Messi và Alvarez, Croatia thua toàn diện. Giấc mơ đi đến trận chung kết lần thứ 2 liên tiếp bị bóp nghẹt. Món nợ vòng bảng 2018 đã được trả sòng phẳng, chỉ có điều, không còn cơ hội nào nữa cho Croatia và Modric như Agentina 4 năm trước. Modric khóc dù nước mắt không rơi, đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh rồi.

Đoản khúc Wordl Cup: Tráng ca cho những chàng cao bồi - Ảnh 1.

Luka Modric và đồng đội đã sập vào bẫy của Argentina

 2. Đọc tin tôi thấy rằng, cả Luka Modric lẫn Chritiano Ronaldo đều có ý định cống hiến tiếp cho đội tuyển quốc gia tại EURO 2024, nhưng ở World Cup thì có lẽ là không. Messi đã tuyên bố đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh, bất kể anh có thể nâng cúp vàng hay không. Cậu "con trai" Thomas Muller của tôi khi Die Mannschaft bị loại từ vòng bảng đã nói về cuộc chia tay tuyển, Neymar sau thất bại cay đắng trước Croatia cũng úp mở về cuộc ra đi… Sân chơi túc cầu lớn nhất hành tinh rồi mai này sẽ thiếu vắng họ, như đã từng thiếu vắng Pele, Diego Maradona, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini… Người hâm mộ sẽ nhớ họ như đã từng nhớ Roberto Baggio, David Beckham, Gabriel Batistuta, Jurgen Klinsmann hay là Ronaldo - người ngoài hành tinh và người đang giữ kỷ lục chân sút vĩ đại nhất các kỳ World Cup Miroslav Klose…

Ai rồi cũng sẽ phải rời cuộc chơi!

Có những người chỉ thoáng qua sân chơi World Cup một kỳ, cũng có người bền bỉ góp mặt 3, 4 rồi 5 kỳ hội bóng. Có người dừng lại trên đỉnh vinh quang, có người gục ngã trước đích số phận, cũng có người vinh quang rồi gục ngã mới rời đi…

Dù là ra đi cách nào, những hoài ức mà họ để lại là vĩnh viễn đẹp trong tâm trí người hâm mộ. Mỗi người sẽ có những niềm nhớ riêng, tình yêu dành cho các cầu thủ là khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là trân quý các tài năng, trân quý niềm đam mê, sự khát khao bất tận của họ, trân quý những xúc cảm đẹp đẽ tuyệt vời mà họ mang lại.

Với họ, người hâm mộ đã có những niềm vui tột cùng, đã có những khoảnh khắc buồn tan nát, đã có cả bực bội giận dữ và những thương cảm, yêu mến… Xin cảm ơn những nước mắt, cảm ơn những nụ cười, cảm ơn niềm vui và nỗi buồn vì các bạn mà có. Xin cảm ơn mỗi cung bậc cảm xúc đến từ các bạn, như một thứ gia vị thêm vào cho cuộc đời, khiến nó đẹp hơn, ý nghĩa hơn…

Khi những chàng cao bồi rời đi, sẽ xuất hiện những chàng cao bồi khác, không kém hào hoa và tài hoa, không kém lỳ lợm và bản lĩnh… Người hâm mộ sẽ lại đón nhận họ, cháy cùng những đam mê khát khao của họ. Những hoài ức đẹp mãi còn đó và những tình yêu mới lại nảy sinh như màu xanh bất tận của cỏ…

World Cup 2022:  Pháp đứng trước cơ hội lần thứ ba lịch sử vô địch

Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm