Đoản khúc World Cup 2022: Về đâu khúc Fado u uẩn, lạc điệu

12/12/2022 07:21 GMT+7 | World Cup 2022

Đoản khúc World Cup - Fado xuất phát từ tiếng Latinh là fatum có nghĩa là định mệnh, có giai điệu chậm và những lời tự sự u buồn về những số phận hẩm hiu, về tình yêu và những tiếc nuối về những gì đã qua, cho những điều không đạt được

1. Vào phút thứ 42 trận tứ kết World Cup 2022 tại sân Al Thumama giữa Bồ Đào nha và Maroc, một bóng áo đỏ bật nhảy trong vòng cấm trước cầu môn, pha bật cao hơn cả khung thành, một cú lắc đầu gọn ghẽ và bóng nằm gọn trong lưới. Rất nhiều người đã nghĩ đó là pha làm bàn của Ronaldo, nhưng không, khi đó Ronaldo đang còn trên băng ghế dự bị.

Cú bật nhảy khiến nhiều người sững sờ đó là của Youssef En-Nesyri, đây là pha làm bàn thứ 2 của cầu thủ cao 1m88 này cho đội tuyển Maroc giải năm nay, bàn thắng đưa Maroc vượt qua Bồ Đào Nha, lần đầu tiên có mặt tại một trận Bán kết World Cup.

Vào phút thứ đã 51, Cristiano Ronaldo được đưa vào sân nhưng những nỗ lực của tiền đạo 37 tuổi này là vô vọng. Tiếng còi kết thúc vang lên, Ronaldo cắm cúi lao thẳng vào đường hầm, khi anh ngẩng lên, từ đôi mắt rất đẹp với bờ mi cong luôn ánh lên những tia lửa khát khao cống hiến và khát khao chiến thắng, nước mắt đắng cay giàn giụa tuôn rơi…

Sân Al Thumama, vùng sa mạc Tây Á đã thành nơi chứng kiến người "chiến binh khổng lồ" của bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới gục ngã theo cách bi tráng nhất. Anh đã chứng kiến pha làm bàn y như một bản sao của chính mình từ cầu thủ đối phương. Khi cú đánh đầu của Pepe ở những phút bù giờ đưa trái bóng bay ra ngoài, cùng đó là bay đi tất cả những năng lượng còn lại được Ronaldo dồn nén để bật lên thu hút cả hàng thủ Maroc, CR7 biết rằng, tất cả đã kết thúc, với Bồ Đào Nha và với chính anh. Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup, với tư cách là một cầu thủ.

Ronaldo đã chấm dứt hành trình dài hai thập kỷ tìm kiếm vinh quang tại World Cup với 5 giải đấu, giải đấu nào cũng có dấu giày, 22 trận đấu, 8 bàn thắng và 2 lần kiến tạo… Đó là tất cả!

Người Bồ Đào Nha sở hữu một dòng nhạc blue có tên là Fado được cho là dòng nhạc buồn nhất thế giới. Fado xuất phát từ tiếng latinh là fatum có nghĩa là định mệnh, có giai điệu chậm và những lời tự sự u buồn về những số phận hẩm hiu, về tình yêu và những tiếc nuối về những gì đã qua, cho những điều không đạt được… Mùa Đông năm 2022, trên đất Qatar, Cristiano Ronaldo đã tấu lên khúc Fado cuối cùng của mình.

Sau đây, trong những ngày hội bóng đá của hành tinh, người yêu bóng đá sẽ không còn được thấy khuôn mặt cương nghị, dáng đứng sừng sững trước cú sút phạt, cách ăn mừng bàn thắng riêng biệt, pha bật nhảy cao hơn khung thành, bước bứt tốc như một con mãnh hổ… của CR7 nữa.

Đoản khúc World Cup 2022: Về đâu khúc Fado u uẩn, lạc điệu - Ảnh 1.

Nước mắt Ronaldo, nước mắt Neymar

 2. Ở trận tứ kết giữa Brazil và Croatia, phía bên sắc màu vàng xanh có rất nhiều mái tóc bạch kim cắt khá giống nhau… và giống Neymar. Nhưng, Neymar chỉ có một. Phút thứ 106, cầu thủ mang áo số 10 của Selesao đã khiến hàng phòng ngự của Croatia đứng hình bởi pha phối hợp đẹp mắt đầy ngẫu hứng và vô cùng tinh tế của một ngôi sao đẳng cấp... Neymar xộc thẳng trung lộ, nhảy múa giữa hàng thủ chặt chẽ màu đỏ trắng, lừa qua thủ môn Livakovic, người đã chơi vô cùng ấn tượng trước và sau đó, để ghi bàn vào lưới Croatia…

Nếu tỷ số đó được giữ nguyên, Neymar và bàn thắng đó sẽ đi vào huyền thoại, sẽ được nhắc tới nhiều nhiều lần, nhiều nhiều năm… Trớ trêu, chỉ 11 phút sau đó Brazil đã để thủng lưới và đành bước vào màn sút luân lưu mà Neymar thậm chí không có cơ hội thực hiện lượt sút của mình. Không ai còn nhớ màn nhảy múa và bàn thắng tuyệt đẹp của Neymar trước đó, cho dẫu đó là bàn thắng mà tiền đạo sinh năm 1992 cân bằng kỷ lục của vua bóng đá Pele, bàn thắng thứ 77 cho Brazil!

Sân cỏ lại một lần đẫm ướt bởi những dòng lệ của các chàng trai Nam Mỹ. Neymar đổ sụp xuống, ánh mắt vô vọng nhìn về nơi xa xôi và rồi từ đó, nước mắt tiền đạo của Brazil cứ tuôn rơi, không thể nào dừng. Neymar không còn quan tâm đến người ta sẽ lại đàm tiếu, chê trách anh là ủy mị, là yếu đuối, thậm chí anh cũng không còn nghĩ đến mình sẽ còn tham dự kỳ World Cup sẽ diễn ra 4 năm sau… cho dù khi đó anh chưa quá già.

Giấc mơ có ngôi sao thứ 6 của Neymar và Selecao đã dừng lại theo cách đắng cay nhất, bi kịch nhất và đem theo mọi khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của chàng trai 30 tuổi tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Neymar sau đó đã viết: "Tôi hoàn toàn suy sụp. Đây chắc chắn là thất bại khiến tôi tổn thương nhất. Sau tiếng còi mãn cuộc, tôi chết lặng trong 10 phút và không thể ngừng khóc. Nỗi thất vọng này chắc chắn sẽ còn ám ảnh tôi trong thời gian dài…"

Cái đêm trên sân Al Rayyan, Neymar và Selecao một lần nữa lỡ hẹn với Cúp vàng cũng là thời khắc mà ngôi sao với những màn trình diễn huyền ảo, những bàn thắng đẹp đến lặng người - được cho là hiện thân cho vẻ đẹp từ lâu đã nhạt nhòa của bóng đá Brazil - như ánh sao băng chìm xuống. Bóng đá Brazil, tiếp tục ngập sâu vào trong ánh tà dương dần ngả vào bóng đêm của chờ đợi và hy vọng… 

Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm