Đoản khúc World Cup: Nhà Vua và kẻ tiếm ngôi - Định mệnh gọi tên ai?

16/12/2022 20:53 GMT+7 | World Cup 2022

Đoản khúc World Cup: Đây là trận đấu không bao hàm giấc mơ, mà chỉ có duy nhất sự khao khát. Đây là trận đấu không có chỗ cho điều kỳ diệu, chỉ đẳng cấp, khả năng tận dụng cơ hội và có lẽ, cần một chút vận may để định đoạt thắng-bại.


Trận thư hùng hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, quyết liệt khi Les Bleus bằng mọi giá để bảo vệ ngai vị, khẳng định sức mạnh của mình và La Albiceleste trong vai kẻ tiếm ngôi vĩ đại đã trải qua chặng đường đầy chông gai với một thủ lĩnh chiến binh vĩ đại quyết tâm đoạt ngôi báu. Định mệnh sẽ gọi tên ai?

Khi Les Bleus chưa muốn biệt ngai... 

 Bốn năm trước, tôi có mặt ở Nga để xem trận chung kết, với giấc mơ được xem đội tuyển Đức thi đấu, duyên lỡ nên tôi bất đắc dĩ làm người hâm mộ trung gian trên sân Luzhniki. Khi đó, tôi chọn Pháp, đơn giản vì con gái tôi hâm mộ một vài anh chàng tiền đạo của đội bóng này.

Không ngờ, hơn 4 năm sau, Gà trống Gaulois đã làm được cái việc mà tôi từng mơ cho Die Mannschaft, lần thứ 2 liên tiếp vào trận chung kết. Đội tuyển Pháp đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu vô địch World Cup sau 60 năm kể từ khi Brazil lên ngôi vào các năm 1958 và 1962.

Đối thủ của Pháp là Argentina, đội bóng đang vô cùng khát khao có thể có ngôi sao thứ 3 trên đất Tây Á, sau 36 năm chờ đợi, sau rất nhiều lần lỡ dở, cả những lần ngã trước cổng thiên đường…

Trong lịch sử những trận đối đầu, Pháp và Argentina đã gặp nhau 3 lần tại World Cup, lần gần đây nhất là tại Nga vào năm 2018. Hơn 4 năm trước trên sân Kazan, Kylian Mbappe đã tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới Argentina để qua đó loại Messi và La Albiceleste. Đó là giải đấu mà Messi thi đấu không ấn tượng khi chỉ có 1 bàn thắng ở vòng bảng.

Giờ đây, gặp lại, họ đã là đồng đội của nhau tại PSG, Mbappe vẫn bùng nổ như vậy nhưng đã có độ quái hơn. Nhưng Messi cũng đã thay đổi, anh đang "cháy" cho kỳ World Cup cuối này một cách rực rỡ. Ở tuổi 35, Messi có 5 bàn thắng ngang bằng với Mbappe, nhưng hơn chàng trai 23 tuổi 1 kiến tạo. Messi đã tự phá những kỷ lục cũng như vượt ngưỡng của chính mình ở giải đấu trên đất Qatar.

Để đi tới trận thư hùng này, cả Pháp và Argentina đều đã thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời, họ chơi rất ấn tượng, từng bước đi qua các trận đấu với một lối chơi thực dụng, thông minh.

Les Bleus được đánh giá cao hơn, số 10 của họ là Mbappe đang độ sung sức nhất và hừng hực khí thế của tuổi trẻ trong trận chung kết thứ 2 của đời mình ở ngưỡng 23. Hàng công dẫu mất nhiều trụ cột vẫn còn đó Olivier Giroud rất hiệu quả, Antoine Griezmann tài hoa và nhiệt huyết. Hàng thủ trong tình cảnh Tái ông thất mã đang chơi tuyệt hay, chắc chắn và kỷ luật. 

Nhưng Argentina có Messi, Julian Alvarez, thêm vào đó là Alexis McAllister, là Enzo Fernandez… và quan trọng hơn cả là có cả một đội bóng "vị Messi!".

Đoàn khúc World Cup - Nhà Vua và kẻ tiếm ngôi: Định mệnh gọi tên ai? - Ảnh 1.

Định mệnh có gọi tên Messi?

Messi đến cùng sứ mệnh và định mệnh

Trong cuộc đời cầu thủ của mình, đây là lần thứ 2 trong số 5 lần tham gia World Cup, Messi và Argentina có mặt ở một trận chung kết giải bóng lớn nhất hành tinh. Lần đầu là cách đây 8 năm trên đất Brazil, họ đã về nhì.

Nhắc lại trận chung kết năm 2014 đó, tôi vẫn nhớ ánh nhìn của Leo Messi vào chiếc cúp vàng, thẫn thờ bất lực và u hoài. Chiếc cúp đã gần đến thế, chỉ giơ tay là có thể chạm vào, nhưng nó lại không thuộc về Messi và La Albiceleste.

Sau trận đấu, nhiều người đã chê trách Higuain khi anh đã bỏ lỡ một pha bóng có thể nói là mười mươi khi đối diện thủ thành Manuel Neuer vào phút thứ 21 của trận đấu và cho rằng nếu đó là bàn thắng, Messi và Argentina đã có chức vô địch thứ 3. Nhưng, tiếc nuối cho Messi là một chuyện, Argentina hay Đức xứng đáng vô địch ở giải đấu đó không lại là chuyện khác. Ở giải đấu đó, đội tuyển Đức đã chơi tuyệt hay, chúng tôi đã trình diễn một lối chơi đẹp mắt và chắc chắn và đi đến ngôi vương, hái ngôi sao thứ 4 một cách không thể xứng đáng hơn. Chưa hết, trong bóng đá cũng như trong cuộc đời, có một thứ gọi là định mệnh, định mệnh đã an bài đội tuyển Đức năm đó lên ngôi!

Lần này, Messi và Argentina lại đi đến trận chung kết, trận chung kết cuối cùng của Messi, cơ hội cuối cùng của Messi để anh có thể bước vào ngôi đền của những vị thần và có thể là ở vị trí cao nhất với bộ sưu tập chiến tích mà anh đã có.

Liệu định mệnh sẽ đứng về phía Messi và La Albiceleste hay sẽ giúp Nhà Vua vượt qua lời nguyền để bảo vệ thành công ngai vàng?

Trời không cho hết 

Phận chẳng đãi ai…

Bằng linh cảm của một nhà thơ, tôi cứ nghĩ đến việc Argentina sẽ có lần thứ 3 làm kẻ về nhì. Có lẽ như vậy với những người yêu quý Messi sẽ thấy là bất công cho anh.

Ước muốn của những người yêu bóng đá đẹp là một cái kết có hậu cho Argentina và thiên tài cao 1m70 sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh giá của mình sau những cống hiến tuyệt vời của anh cho môn thể thao vua.

Cá nhân tôi cho rằng, Messi không là Chúa, không phải là Vua, không phải là Thánh… Messi chỉ là Messi thôi. Nếu trên sân Lusail anh giơ cao chiếc cúp vàng, thì người hâm mộ bóng đá sẽ được khẳng định rằng: Bóng đá có Maradona với bàn tay của Chúa, có Hoàng đế Beckenbauer, có Vua Pele và có Messi! Nhưng nếu, có một định mệnh cay nghiệt nào đó quay lưng với Messi thì anh vẫn vĩ đại như vậy, là Leo Messi! Thế là đủ!


Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm