Đoản khúc World Cup: Moskva, sân vận động Tổ chim - Anh và Croatia, tại sao?

11/07/2018 14:55 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Địa Trung Hải như xanh hơn, nắng Trung-Nam Âu như vàng hơn và những con sóng của biển Adriatic hân hoan những vũ điệu xô bờ thật dịu êm… Croatia đang như bay lên với giấc mơ đẹp trận chung kết World Cup và lần đầu tiên lên đỉnh thế giới.

Chú thích ảnh

Croatia có thể nói là đã được Trời cho gene trội về thể thao vì thế đất nước nhỏ bé với diện tích và dân số hơn 4 triệu này đã có những thành tích vô cùng đáng ngưỡng mộ tại lĩnh vực này. Chỉ tính riêng bóng đá, đây là lần thứ 2 mảnh đất xinh xắn và nhiều thắng cảnh đẹp này lọt vào Top 4 đội mạnh nhất thế giới. Năm 1998, họ đã “đi qua” hàng loạt các ông lớn và giành huy chương đồng. Hai mươi năm sau, họ đang đứng trước ngưỡng trận chung kết, và đối thủ ở bán kết, tuyển Anh không phải là một đội bóng quá mạnh. Họ từng có Davor Suker đoạt Chiếc giày Vàng còn bây giờ, Luka Modric nếu đi đến trận chung kết, thì dù Giày vàng không đến tay, nhưng Danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup có lẽ sẽ không ngoảnh mặt.

Tuyển Croatia là một trong những số rất ít đội đã vượt qua vòng bảng với 3 chiến thắng trong đó họ đã “sỉ nhục” Argentina của Messi tới 3 bàn không gỡ. Hai trận kế tiếp, Đan Mạch và Nga, Croatia đã có những đấu pháp hết sức hợp lý với từng đối thủ qua đó giành tấm vé vào trận bán kết. Giờ đây, đối thủ của họ là tuyển Anh có thể nói cũng là ngang tầm, cho dù Tam Sư có khá nhiều chân sút nổi trội, nhưng Modric và đội bóng “tên toàn Ic” của anh chủ yếu thi đấu ở các câu lạc bộ giải La Liga vốn vẫn là khắc tinh của các câu lạc bộ của Ngoại hạng Anh.

Đoản khúc World Cup: Socola, bia, và champagne, tôi chọn ngọt đắng

Đoản khúc World Cup: Socola, bia, và champagne, tôi chọn ngọt đắng

'Cả Brussels không ngủ cô ơi, tất cả đổ ra đường và hát vang, hò reo. Tất cả người dân đều tin tưởng năm nay tuyển Bỉ sẽ vô địch World Cup...' Bùi Ngọc Nhi một cô bé người Việt rất dễ thương mà tôi tình cờ quen gọi điện cho tôi ngay sau khi trận Bỉ-Brazil kết thúc, với giọng hân hoan

Ở những lần đối đầu, gần đây họ đang có tỷ số hòa khi Anh thắng Croatia 4-2 tại EURO 2004 nhưng 4 năm sau cũng tại giải đấu này, Croatia đã thắng 3-2 buộc Anh thành khán giả của EURO 2008.

Ở trận đấu trước của Croatia, tôi đã nghiêng về các cầu thủ Nga. Dù họ có thứ hạng thấp hơn Croatia nhiều, nhưng tôi vẫn cho là yếu tố sân nhà sẽ tiếp sức mạnh cho Gấu Nga. Tiếc thay, người hâm mộ Nga hiền lành với văn hóa nội tâm sâu sắc không quen thể hiện, nước mắt có rơi, nụ cười có nở nhưng nó không đủ nhiệt. Không có chiến công nào mà thiếu đi yếu tố may mắn, có thể nói sự thiếu nhiệt trên khán đài, cộng với cú sút hỏng của cầu thủ Nga là một chút vận may của Croatia. Nhưng vận may chỉ đến khi người ta đã nỗ lực, chiến thắng các chàng trai có được là từ bản lĩnh, từ đấu pháp thông minh và biến hóa của mình.

Như họa tiết trên cờ, màu áo, quốc huy… tuyển Croatia như là một khối rubic khá là vui mắt. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi vào trận xoay theo các hướng lại tạo ra những bức tranh mà gam màu khi táo bạo, lúc dịu dàng. Vừa là những đường thẳng ngang dọc đó, bỗng chốc lại zizac đan xen từng chi tiết với kết cấu vô cùng chặt chẽ. Khắc giải được khối rubic Croatia này, theo tôi là không hề đơn giản, và cá nhân tôi đánh giá tuyển Anh không đủ tầm, dẫu là anh bạn gilet Southgate đã làm một số chuyến viễn du nhiều ngày đàng tích lũy kha khá các sàng khôn. Một lợi thế nữa cho tuyển Anh là Croatia đã khá mất sức ở hai trận đấu gần đây đều kéo dài 120 phút và trải qua loạt luân lưu cân não. Thêm nữa, họ lại vắng hậu vệ Sime Vrsaljko chấn thương không kịp bình phục.

Paul Gascoigne, cựu tuyển thủ Anh đã nhắn nhủ các đàn em của mình: Hãy thi đấu vì người hâm mộ, hãy nghĩ đến cổ động viên và đừng quan tâm nghĩ đến đối thủ như thế nào. Đây là lời khuyên hợp lý ở thời điểm này, lấy tĩnh chế động, lấy đơn giản chế phức tạp, để tinh thần thật thoải mái và chờ đợi thời cơ để Sterling-cầu thủ đang bị chỉ trích thể hiện rằng, anh không hề kém cỏi như người ta nghĩ. Biết đâu đấy, Sterling chính là Hư Trúc - chân mệnh để giải Trân Lung Kỳ trận của Zlatko Dalic?

Vĩ thanh: Bán kết 2, 1h ngày 12/7, sân Luzhniki, Moskva-nhánh đấu của bảng F, tại sao tôi lại phải ngồi nghiên cứu về Anh-Croatia? Bởi trưng: “Nhưng vẫn nhớ, trời ơi tôi vẫn nhớ, Tình yêu ơi, người đang ở phương nào?”

Moskva - sân vận động Tổ chim bao giờ nguôi nỗi buồn Kazan đêm ấy, biết bao giờ…

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm