WORLD CUP 2026

Đoản khúc World Cup: Đại dương mênh mông thế sao “La Roja” mắc cạn?

21/06/2026 05:51 GMT+7 Google News

Trong một ngày đẹp trời ở quần đảo Cabo Verde vùng biển Thái Bình Dương, chiến hạm Tây Ban Nha đã bất ngờ mắc cạn. Còn đêm nay, liệu họ có tìm ra công thức ghi bàn vào lưới tuyển Saudi Arabia hay thêm một lần nữa kẹt lại giữa Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư của vùng đất sa mạc Tây Á?

1. Hết lượt trận thứ nhất, đội tuyển Tây Ban Nha đã ghi một dấu mốc mà hơn ai hết họ muốn quên đi, cặp đấu duy nhất trong 24 trận, có tỷ số hòa 0-0. Đã có tới 74 bàn thắng được ghi, nhưng đáng hổ thẹn thay, La Roja lại điền tên mình bên cạnh Nam Phi, Haiti, Ecuador, Cabo Verde, Algeria và Panama - những đội không ghi được bàn thắng nào. Là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch 2026, kết quả này là cú sốc lớn đối với cả La Roja lẫn những người yêu mến họ.

Trước trận đấu, mọi thông số đều nghiêng về Tuyển Tây Ban Nha, họ vượt trội hơn Cabo Verde ở mọi mặt, trong chiến dịch vòng loại, La Roja thắng 5 trận, hòa 1 và ghi tới 21 bàn thắng. Dẫu biết sân chơi World Cup luôn tiềm ẩn những bất ngờ nằm ngoài các con số thống kê, nhưng việc có tới 801 đường chuyền và 27 cú sút trong 90 phút mà không ghi nổi một bàn thắng vào lưới của đội bóng tý hon vô danh lần đầu tham dự World Cup thì có thể nói tệ ngang với một trận thua với tỷ số tan nát.

Trận hòa 0-0 trước Cabo Verde kéo dài chuỗi tịt ngòi của tuyển Tây Ban Nha ở World Cup lên tới 289 phút - dài nhất trong lịch sử đội bóng. Nhưng quan trọng hơn, nó chứng minh rằng, các đội bóng đã tìm ra chìa khóa để hóa giải tuyển Tây Ban Nha. Sau trận đấu, giới chuyên môn đào bới lại, 2 trận thua của La Roja ở World Cup 2018 và World Cup 2022 cũng theo một kịch bản tương tự. Tuyển Tây Ban Nha đã chuyền tới 1.114 đường chuyền, nhưng chỉ ghi được 1 bàn (hòa 1-1) và thua Nga trên chấm phạt luân lưu. Bốn năm sau, đối đầu với Maroc, Tây Ban Nha có 1.019 đường chuyền, nhưng không ghi được bàn thắng nào trong suốt 120 phút thi đấu và lại thua trên chấm luân lưu. La Roja cần phải chấp nhận thực tế là, kiểm soát trận đấu không đồng nghĩa với chiến thắng và họ cần phải thay đổi triết lý bóng đá này.

Nhưng La Roja có muốn thay đổi không và có kịp thay đổi không, ở trận đấu then chốt này?

Đoản khúc World Cup: Đại dương mênh mông thế sao “La Roja” mắc cạn? - Ảnh 1.

Liệu La Roja có “mắc cạn” trước Saudi Arabia, như trước Cabo Verde? Ảnh AFP

2. Đội tuyển Saudi Arabia (61), đối thủ của La Roja (2) cũng là đội bóng đứng rất xa họ trên bảng xếp hạng, cách tới 59 bậc và mặc dù "Chim ưng xanh" đã thua cả 3 lần 2 đội gặp nhau bao gồm cả trận thua 0-1 ở World Cup 2006, nhưng họ không hề dễ bắt nạt.

Không loại trừ Saudi Arabia sẽ có thể tạo ra một cú sốc mới cho Tây Ban Nha, tương tự cú sốc họ từng mang đến cho Argentina của Lionel Messi tại World Cup 2022. Tuyển Tây Ban Nha cần rất dè chừng với Salem Al-Dawsari và Saleh Al-Shehri - bộ đôi đã "gieo sầu" cho Emiliano Martínez trên đất Qatar. Họ hiện vẫn đang là trụ cột của tuyển Saudi Arabia ở giải đấu này và đều giữ được phong độ bền bỉ. Tại lượt trận đầu, họ thậm chí còn ghi bàn trước từ cú đá bồi của Abdulelah Alamri đẩy Uruguay vào tình thế rượt đuổi cho đến phút 80 mới có thể gỡ hòa. Nên nhớ, họ đã ghi bàn trước!

Bên cạnh đó, "Chim ưng xanh" còn sở hữu dàn cầu thủ có nền tảng kỹ thuật, tốc độ cao và đặc biệt là tinh thần thi đấu quả cảm không thua kém gì Cabo Verde. Và chốt chặn cuối của tuyển Saudi Arabia, thủ môn Mohammed Al Owais tràn đầy tự tin đang sẵn sàng làm phiền lòng các chân sút của La Roja như người gác đền Vozinha của Cabo Verde đã từng làm… Nếu cầm hòa được Tây Ban Nha, Saudi Arabia sẽ có lợi thế rất lớn để vượt qua vòng bảng, hướng tới thành tích mà họ đã có ở World Cup 1994, cũng trên đất Mỹ.

Ngược lại, với tuyển Tây Ban Nha, trận hòa Cabo Verde đã giáng một cú đòn mạnh vào lòng kiêu hãnh của họ. Giờ đây, họ cần chứng minh, đó chỉ là một tai nạn. Mọi niềm hy vọng đang được dồn vào Lamine Yamal, với niềm tin thần đồng sẽ tròn 19 tuổi vào 13/7 tới có thể bùng nổ như Kylian Mbappe năm 2018. Tuy nhiên, chấn thương gân khoeo cuối mùa giải trước đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ của chàng trai này. Trong 20 phút cuối của trận gặp Cabo Verde, Lamine Yamal được tung vào sân nhưng dù thi đấu nỗ lực, nhưng Yamal cũng bất lực, không thể giúp cho La Roja có được bàn thắng…

La Roja đang ở trong một bữa tiệc lớn, nhưng sau khi bị tuyển Cabo Verde làm hỏng món khai vị, giờ đây họ đang đứng trước nguy cơ bị "Chim ưng xanh" hất đổ tiếp món chính. Nếu vậy, thì thật là thảm họa. 

Vĩ thanh: Hãy tưởng tượng một kịch bản đầy tính cinema thế này: Trong ánh hoàng hôn đỏ sẫm của Vịnh Ba Tư những chiến binh La Roja mê mải tấn công mà không hề hay biết thủy triều trên Biển Đỏ đang dần dần rút… Và khi mặt trời chìm vào nước, chỉ còn hắt lại những tia nắng cuối ngày loang tan trên sóng, họ chợt nhận ra chiến hạm khổng lồ của họ đã mắc cạn, một lần nữa. Màu đỏ chìm tan vào trong ánh đỏ. Cảnh tượng thật huy hoàng đó không nên xảy ra. Nó là quá kinh khủng, quá ám ảnh với những người yêu bóng đá đẹp và mong muốn được thấy Roja tung hoành xa hơn, dài hơn trong đại dương mênh mông!

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm