Đoản khúc World Cup: Ánh trăng Maroc trên bầu trời Doha

06/12/2022 11:51 GMT+7 | World Cup 2022

Đoản khúc World Cup:Tôi sẽ chọn Rabat, Casablanca không phải Madrid, càng không Barcelona. Vì tôi tin vào những điều lãng mạn và tôi yêu sự tận hiến của tình yêu không tính toán…


1. Maroc là nơi tôi luôn mong muốn được đặt chân đến có lẽ là vì đây là bối cảnh của bộ phim Casablanca. Bởi vậy, trước trận đấu giữa Maroc và Tây Ban Nha, tôi đã dành thời gian xem lại bộ phim kinh điển này, khe khẽ hát theo giai điệu ngọt ngào của bài hát trong phim và nghĩ đến một chiến thắng cho các chàng trai đến từ Bắc Phi.

Có lẽ sẽ có người cho rằng nhà thơ cảm tính và thật ngớ ngẩn, vì đội tuyển Tây Ban Nha mạnh hơn Maroc nhiều lần. Nhưng trong bóng đá, mọi so sánh đều là khập khiễng, bởi quả bóng hình tròn, khi nó lăn, điều gì cũng có thể xảy ra.

Vậy thì chẳng có lý do gì mà "Những chú sư tử vùng Atlas" lại không thể xuyên qua được "Cơn cuồng phong đỏ" để đến vùng đất mới tươi đẹp hơn, nhất là khi Tây Ban Nha hình như đang không mạnh như họ tưởng và như nhiều người từng nghĩ.

2. Hai đội bóng đến từ hai châu lục nhưng lại là láng giềng gần khi họ cách nhau chỉ vỏn vẹn 13km của eo biển Gibraltar. Chưa hết, phần đất liền, Maroc có đường biên giới với hai thành phố tự trị của Tây Ban Nha là Ceuta và Melilla.

Họ đã từng gặp nhau, 4 năm trước trên đất Nga, La Roja khi đó đã chật vật để có một trận hòa. Trận đấu đó, La Roja thậm chí đã bị ghi bàn trước và luôn trong thế rượt đuổi. Chỉ có may mắn mới giúp Tây Ban Nha có được bàn gỡ hòa đầy tranh cãi vào phút bù giờ để bước qua vòng bảng. Giờ đây tái đấu ở Qatar, Tây Ban Nha được đánh giá là mạnh hơn nhiều so với đội bóng đến từ bên kia eo biển Gibraltar. Nhưng, họ có thực sự mạnh?

Hào hoa và tài hoa đó là những gì mà người ta nhận thấy khi La Roja có màn hủy diệt Costa Rica trong trận đầu ra mắt. Ai cũng cho rằng Tây Ban Nha sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng khi trước đó, Đức đã bất ngờ để thua Nhật Bản. Nhưng đó có lẽ là tai nạn của Costa Rica. Tây Ban Nha đã bộc lộ nhiều điểm yếu thậm chí họ suýt nữa bị loại khi ở trận cuối, họ không thể gỡ hòa Nhật Bản. Tây Ban Nha một lần nữa may mắn đi qua vòng bảng nhờ sự đường hoàng của người Đức. Thật trớ trêu, đó chính là đội bóng đã bị loại vì sự bạc nhược xen lẫn đầy toan tính của Tây Ban Nha.

Đoản khúc World Cup: Ánh trăng Maroc trên bầu trời Doha - Ảnh 1.

Người Maroc đang mơ về chiến thắng lãng mạn trước TBN

Bảng E có mặt Tây Ban Nha qua vòng bảng với nhiều nghịch lý, khi Đức đội bóng đá tốt dần: Thua-hòa-thắng đã bị loại, trong khi đó, Tây Ban Nha - đội bóng đá tệ đi thắng-hòa-thua lại đi vào vòng sau. Tây Ban Nha đứng nhì bảng và được cho là "cố tình chọn Maroc" khi họ thua Nhật Bản qua sự thiếu quyết tâm của các cầu thủ khi bị dẫn bàn. Nhưng cũng cần nhận định rõ ràng rằng, khi mà Đức đang thua Costa Rica, đồng nghĩa là Tây Ban Nha bị loại, họ cũng không thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Eiji Kawashima.

Phía bên kia, dù bị đánh giá thấp khi nằm chung bảng với Croatia, Bỉ nhưng Maroc với lối đá chắc chắn đã giành chiến thắng trước Canada và đặc biệt là Bỉ, cầm hòa Croatia để giành vé đi tiếp ở vị trí nhất bảng F. Đây là lần đầu tiên từ 1986, Maroc có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp mà lại đầu bảng.

3. Những gì hai đội thể hiện ở vòng bảng, tên tuổi giờ đây không còn mang yếu tố hàng đầu, khiến trận đấu được giới chuyên môn đánh giá là cực kỳ kịch tính. La Roja chưa hẳn có hàng công mạnh dù họ có Morata, Torres, Gavi… khi họ có áp lực là phải thắng, còn đại diện châu Phi lại sở hữu hàng thủ khá chắc chắn đến thời điểm này khi mới chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Hai đội bóng một giấc mơ, một khát vọng. Hai chàng trai cùng yêu một cô gái và đều quyết tâm cưới nàng về làm vợ. Nhưng Maroc đang cho thấy họ chân thành hơn, quyết tâm hơn trong khi Tây Ban Nha, như thường lệ, vẫn đậm chất Don Juan, lãng tử và tự tin thái quá…

Dĩ nhiên sau khoảnh khắc hú hồn từ phút 70-73 trận đấu cuối vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique hẳn đã có những điều chỉnh, nhất là ở vòng đấu này không có chỗ cho sai lầm. Nếu họ không thăng hoa được trong áp lực, họ sẽ phải trả giá. Mà, theo tôi, Maroc sẽ không cho La Roja bùng cháy.

Tôi đặt niềm tin vào "Những chú sư tử vùng Atlas" vì họ có Noussair Mazraoui hậu vệ phải đang chơi cho Bayern Munich. Vì bóng đá cần thêm sự lãng mạn.

Và chúng ta hãy cùng đón chờ trận đấu đêm nay trong âm hưởng của bộ phim Casablanca: Một cuộc chiến, sự đối đầu, chút khôn khéo, rình rập, cơ hội và chớp thời cơ… Sau cùng, trên tất cả là tình yêu và sự lãng mạn tuyệt vời. Trận đấu sẽ là một câu chuyện, mà giữa bối cảnh chiến tranh khốc liệt vẫn có một kết thúc đẹp để khi "Ánh trăng Ma-rốc trong mắt bạn", khi "Nụ hôn vẫn là nụ hôn ở Casablanca", là khi tình yêu "nhiều hơn và nhiều hơn mỗi ngày dẫu thời gian trôi qua…"


Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm