17/11/2025 19:30 GMT+7 | Tennis
Novak Djokovic thừa nhận anh cảm thấy như nhận một "cú tát từ thực tại trong vài năm gần đây" khi tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt lên phong độ thi đấu.
Tay vợt Serbia bước sang tuổi 38 trong năm nay và dù vị thế một trong những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử đã được khẳng định, anh đang chật vật để duy trì đẳng cấp trước sự vươn lên mạnh mẽ của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.
Hai tài năng trẻ ấy đã chia nhau tám danh hiệu Grand Slam gần nhất, qua đó ngăn Djokovic gia tăng bộ sưu tập với chiếc cúp Major thứ 25. Khi Alcaraz và Sinner tiến gần hơn tới đỉnh cao phong độ, Djokovic lại đứng trước thực tế rằng anh ngày càng rời xa thời kỳ đỉnh cao của chính mình. Dù liên tục khẳng định chưa tính đến chuyện giải nghệ, Djokovic thừa nhận vài năm trở lại đây giống như "một cú tát của hiện thực".

Novak Djokovic thừa nhận anh cảm thấy như nhận một "cú tát từ thực tại trong vài năm gần đây" khi tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt lên phong độ thi đấu
"Tôi từng tin rằng ở một mức độ nào đó, mình là siêu nhân, người sẽ không bao giờ chấn thương, không bao giờ yếu đuối", Djokovic chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Piers Morgan. "Nhưng tôi đã nhận cú tát từ thực tế trong hai năm vừa qua. Tôi đang dần học cách hiểu và sống với chương mới này. Tôi nhận ra rằng nếu so sánh đẳng cấp hiện tại của tôi với đẳng cấp hiện tại của họ, thì họ đang chơi tốt hơn. Đó là sự thật".
Djokovic nói thêm rằng anh luôn tin vào những điều tưởng chừng như bất khả thi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Alcaraz và Sinner khiến anh phải đối mặt với hoài nghi của chính mình. "Tôi có những lúc hoài nghi liệu mình có thể thắng Grand Slam trước hai chàng trai này không. Nhưng một khi bước vào sân, tôi không quan tâm bên kia lưới là ai".

Djokovic thừa nhận Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đã nâng tiêu chuẩn thi đấu lên mức mà chính anh cũng gặp khó khăn để theo kịp
Trong bối cảnh việc chinh phục Grand Slam thứ 25 ngày càng trở nên xa vời, nhiều chuyên gia cho rằng Djokovic nên tìm niềm vui ở những đấu trường khác. Justine Henin đã chỉ ra chức vô địch gần đây của Djokovic tại Athens như một minh chứng rằng các giải Grand Slam không phải là tất cả.
"Đôi khi mọi thứ có thể thay đổi chỉ bởi một chấn thương hoặc một bất ngờ nào đó… Nhưng với cả Alcaraz và Sinner cùng lúc, mọi chuyện sẽ rất phức tạp", Henin chia sẻ với Eurosport France. "Anh ấy sẽ để bản thân tận dụng những cơ hội xuất hiện ở từng giải đấu. Djokovic vẫn nuôi hy vọng, nhưng đồng thời anh ấy cũng rất thực tế".
Cựu số một thế giới người Bỉ nhấn mạnh rằng Djokovic vẫn có thể tìm thấy niềm vui và động lực từ những trải nghiệm bên ngoài các giải Grand Slam. "Khi nhìn lại hình ảnh của anh ấy ở Athens, ta thấy rất rõ tình yêu của Djokovic dành cho tennis – cho cảm xúc, cho sự kết nối với khán giả. Dù có nhiều câu chuyện xoay quanh giải đấu đó, nó cho thấy anh ấy hoàn toàn có khả năng tìm thấy ý nghĩa và niềm vui ngoài các giải Grand Slam".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất