Djokovic thừa nhận sự thật về bản thân, nói thẳng về Alcaraz và Sinner

14/11/2025 16:26 GMT+7 | Tennis

Ở tuổi 38 rưỡi, Novak Djokovic vẫn cho thấy anh là mối đe dọa thực sự tại các giải đấu lớn. Tay vợt Serbia khép lại mùa giải trong top 4 thế giới sau hành trình ấn tượng ở các giải Grand Slam, một thành tích càng đáng nể hơn khi xét đến tuổi tác của anh.

Djokovic chia sẻ về bản thân và Alcaraz, Sinner

Khi mùa xuân năm sau đánh dấu cột mốc sinh nhật lần thứ 39, Djokovic thẳng thắn nhìn nhận về sự thay đổi cán cân quyền lực trong quần vợt nam. Anh đã đứng trên đỉnh suốt gần hai thập kỷ, nhưng giờ phải đối mặt với những thách thức mới đến từ thế hệ kế cận.

Djokovic thừa nhận Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đã nâng tiêu chuẩn thi đấu lên mức mà chính anh cũng gặp khó khăn để theo kịp trong hai năm vừa qua. Tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam không giấu giếm sự thật rằng cơ thể anh đã chịu nhiều hao mòn sau 20 năm chinh chiến. Điều đó khiến sức bền và sự ổn định vượt trội của các tay vợt trẻ trở thành rào cản lớn trong hành trình tìm kiếm thêm một danh hiệu vô địch Grand Slam.

Djokovic thừa nhận Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đã nâng tiêu chuẩn thi đấu lên mức mà chính anh cũng gặp khó khăn để theo kịp

Djokovic thừa nhận Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đã nâng tiêu chuẩn thi đấu lên mức mà chính anh cũng gặp khó khăn để theo kịp

Dù đã giành được mọi vinh quang mà quần vợt có thể đem lại và đang chứng kiến thế hệ kế cận vươn lên mạnh mẽ, Djokovic vẫn giữ nguyên tinh thần cạnh tranh. Theo anh, nếu không còn khát khao chiến thắng, anh đã sớm giải nghệ từ lâu. Với Djokovic, niềm tin đã trở thành thói quen ăn sâu trong sự nghiệp.

Anh nhìn nhận đẳng cấp hiện tại của Sinner và Alcaraz là vượt trội, nhưng ở tuổi 38, Djokovic vẫn bước vào mỗi trận đấu với tâm thế từng đưa anh lên đỉnh cao làng banh nỉ. Anh tin rằng mình có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào, ở bất kỳ thời điểm nào.

Những phát biểu gần đây của tay vợt người Serbia phản ánh sự hòa quyện giữa lòng khiêm tốn và niềm kiêu hãnh. Anh hiểu thời gian đang đuổi kịp mình, nhưng không chấp nhận để nó định đoạt giới hạn hay tham vọng.

Khi quần vợt thế giới dịch chuyển sang kỷ nguyên mới, với việc Sinner và Alcaraz thống trị tám danh hiệu Grand Slam gần nhất, Djokovic vẫn đứng đó như chiếc cầu nối và biểu tượng của tinh thần vĩ đại – điều không chỉ đo bằng số cúp vô địch, mà còn bằng niềm tin không ngừng vào bản thân.

Mùa giải năm nay, Djokovic kết thúc trong top 4 nhờ danh hiệu ATP thứ 101 giành được tại Athens. Anh quyết định bỏ qua ATP Finals năm thứ hai liên tiếp để ưu tiên hồi phục, chuẩn bị cho một cú bứt phá khác trong năm 2026. Với anh, tuổi tác chỉ là con số và Djokovic muốn chứng minh điều đó thêm một lần nữa.

Djokovic chia sẻ rằng nếu đặt phong độ tốt nhất của Sinner và Alcaraz cạnh phong độ hiện tại của anh, họ đang ở đẳng cấp cao hơn. Nhưng ở tuổi gần 39, dù nghi ngờ khả năng giành thêm Grand Slam, anh vẫn giữ niềm tin không đổi: mỗi khi bước vào sân, bất kể đối thủ là ai, anh luôn tin mình là người giỏi nhất và đủ sức đánh bại bất kỳ tay vợt nào.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm