Djokovic đăng quang Masters Cup 2008 : Gõ cửa thiên đường

17/11/2008 16:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Những ấn tượng của mùa giải 2008 đã bắt đầu và kết thúc với cùng một cái tên: Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia đã mở màn bằng chức vô địch Australia mở ộng, còn hôm qua, anh lại khép lại mùa giải với danh hiệu Masters Cup không kém phần danh giá.

Trước giải đấu cuối năm này, Djokovic đã trải qua một quãng thời gian không mấy vui vẻ bởi anh đã trải qua 6 tháng liên tiếp không danh hiệu. Sau khởi đầu tuyệt vời với 3 chức vô địch liên tiếp ở Australia, Indian Wells và Roma, Djokovic đã thi đấu 11 giải đấu và đều không thành công , trong đó có những cú ngã từ khá sớm tại Wimbledon, Madrid hay Paris. Nhưng tại Thượng Hải ngày hôm qua, niềm vui đã trở lại với "Joke-keovic". Sau khi Davydenko trả bóng chạm lưới trong tình huống matchpoint, "gã hề" đã leo thẳng lên chiếc Mercedes SUV cáu cạnh, phần thưởng của anh, và bấm còi inh ỏi.

Djokovic thừa nhận rằng anh đã khá mệt mỏi bởi trước đó đã phải mất gần 3 tiếng đồng hồ vật lộn với Gilles Simon ở bán kết. Thế nhưng chẳng ai tin điều đó nếu chứng kiến khởi đầu của tay vợt này ở trận chung kết. Đầy mạnh mẽ và chính xác trong các cú đánh, Djokovic đã dẫn trước Davydenko tới 5-0, và chỉ để đối phương ghi được vỏn vẹn 6 điểm. Tất cả những gì tay vợt người Nga có thể làm trong set đầu chỉ là thắng lại 1 game trước khi gục ngã 1-6 bởi một cú đánh trái tay chéo sân hết sức đẹp mắt của Djokovic.
 
Tuyệt vời Djokovic!

Quả thực Davydenko không có cửa trước một đối thủ luôn chơi ở thế thượng phong như vậy. Trong set thứ hai, Djokovic tiếp tục dẫn trước 2-1 rồi 5-3. Và mặc dù đã cứu được 2 matchpoint để gỡ hòa 5-5 song Davydenko cũng không thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng. "Gã hói" đành chấp nhận nhìn đối phương lên ngôi vô địch với chiến thắng chung cuộc 6-1, 7-5.

Tháng 11/2007, màn ra mắt của Djokovic tại Masters Cup đã diễn ra thật thảm hại khi anh thua trắng cả 3 trận vòng bảng và thậm chí còn không thắng nổi một séc. Một năm sau, anh có thể tự hào vì đã lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu dành cho các tay vợt xuất sắc nhất trong năm. Ở mùa giải này, Djokovic đã giành 4 chức vô địch, và đó đều là các danh hiệu lớn. Từ Grand Slam (Australia mở rộng), Masters Series (Indian Wells, Roma) cho tới Masters Cup. Đây cũng là chức vô địch thứ 11 trong sự nghiệp của anh.

Tiến sát Federer

Trái với phong độ của Djokovic, Roger Federer đã có một giải đấu đầy thất vọng khi bị loại từ vòng bảng. Do từng vô địch ở giải năm ngoái nên tay vợt người Thụy Sĩ đã bị trừ đi một số điểm đáng kể. Chính vì thế mà sau Masters Cup, Djokovic chỉ còn kém Federer vỏn vẹn 2 điểm ở BXH ATP Champions Race (tính từ đầu năm) và kém 10 điểm ở BXH thế giới.

Khoảng cách mong manh ấy rõ ràng đã tiếp thêm cho Djokovic rất nhiều niềm tin về một cuộc lật đổ trong tương lai. Thế nhưng, nhiệm vụ này chắc chắn cũng không hề dễ dàng. Lý do: ngay ở giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2009, Djokovic sẽ phải bảo vệ số điểm "treo" mà anh giành được ở giải quần vợt Australia mở rộng 2008 nên số điểm không thể tăng lên mà chỉ có thể giữ nguyên hoặc giảm đi. Còn Federer, người đã gục ngã trước chính Djokovic ở giải đấu ấy, sẽ có cơ hội để gia tăng khoảng cách về điểm số.

Dẫu sao, chức vô địch của Djokovic cũng đã khép lại một năm thành công của quần vợt Serbia. Dù Ivanovic đã sa sút, song Jankovic đã kết thúc năm ở ngôi số 1 WTA. Cũng trong ngày hôm qua, đồng hương của họ là Nenad Nijmojic đã giành chức vô địch đôi nam ở Masters Cup khi đánh cặp cùng Daniel Nestor (Canada). Hạ gục anh em nhà Bryan 7-6 (3), 6-2 ở trận chung kết, Nijmojic/Nestor cũng vượt qua chính Bob/Mike để trở thành bộ đôi số một thế giới.

10 nhà vô địch gần nhất

2008 Djokovic Serbia

2007 Federer Thụy Sĩ

2006 Federer

2005 Nalbandian Argentina

2004 Federer

2003 Federer

2002 Hewitt Australia

2001 Hewitt

2000 Kuerten Brazil

1999 Sampras Mỹ
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm