Sau dự án phim trăm tỷ Thiên đường máu, Quách Ngọc Ngoan tiếp tục tái xuất màn ảnh rộng trong bộ phim Tết Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Điều thú vị nhất ở lần trở lại này là việc nam diễn viên lần đầu tiên đảm nhận một vai giang hồ mang đậm chất hài hước, khác hẳn với vẻ phong trần, lãng tử thường thấy.

Quách Ngọc Ngoan cùng dàn diễn viên tại buổi ra mắt phim "Báu vật trời cho" tại Hà Nội
Chia sẻ về quãng thời gian vắng bóng vừa qua, Quách Ngọc Ngoan cho biết ngọn lửa đam mê với điện ảnh trong anh chưa bao giờ tắt, nó vẫn luôn âm ỉ cháy ngay cả trong những lúc anh chọn cách sống ẩn mình nhất. Anh quan niệm rằng cuộc đời mỗi người luôn có những giai đoạn thăng trầm, và điều quan trọng là mình phải biết dừng lại đúng nơi, đúng lúc để tái tạo năng lượng.
Với anh, sự quay trở lại lần này không chỉ đơn thuần là tiếp tục một công việc, mà còn là một sự tri ân sâu sắc dành cho khán giả. Anh bộc bạch rằng bản thân cảm thấy cần phải nghiêm túc và chỉn chu hơn nữa với nghề để đáp lại tình yêu thương mà mọi người đã dành cho anh suốt bao năm qua.
Nam diễn viên bộc bạch: "Tôi thực sự biết ơn vì sau phim Thiên mệnh anh hùng, khán giả vẫn dành tình cảm lớn cho những nhân vật cũ của tôi. Đến hiện tại là nhân vật ông Thiên trong phim Báu vật trời cho, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương đó. Chính điều này là động lực và cũng là lời tạ lỗi của tôi vì đã vắng bóng quá lâu".

Nam diễn viên biết ơn vì những tình cảm của khán giả dành cho mình thời gian qua
Trước sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh nước nhà với dàn diễn viên trẻ trung, tài năng, Quách Ngọc Ngoan vẫn giữ cho mình một phong thái ung dung, tự tại. Anh tâm sự rằng mình không hề cảm thấy áp lực hay có ý định phải cạnh tranh với các đàn em.
Theo anh, mỗi người đều mang một màu sắc và thế mạnh riêng biệt, và việc thị trường có thêm nhiều gương mặt mới là một tín hiệu đáng mừng cho nền điện ảnh Việt Nam. Thay vì lo lắng về việc bị "lép vế", anh chọn cách tập trung tối đa vào việc hóa thân vào nhân vật, tìm kiếm những khía cạnh tâm lý mới mẻ để phát huy sở trường của bản thân.
Anh nói: "Thị trường điện ảnh Việt Nam đang phát triển rất mạnh, nhiều dự án bấm máy thì càng cần nhiều diễn viên. Việc có thêm nhiều gương mặt nam mới là tín hiệu tốt cho điện ảnh nước nhà chứ không phải là điều để mình cảm thấy bị lép vế. Tôi đến với các vai diễn bằng sự khao khát hóa thân và cháy hết mình với đam mê là đủ".
"Khi mình dồn hết tâm huyết vào đam mê, thành quả ngọt ngào nhất chính là sự yêu mến của khán giả" - Quách Ngọc Ngoan cho biết. Ảnh: FBNV
Nhìn lại những biến cố về tài chính và những ồn ào cá nhân trong quá khứ, Quách Ngọc Ngoan không né tránh mà đối diện một cách điềm tĩnh. Anh không coi đó là áp lực để gục ngã, mà xem đó là bài học để mình trưởng thành hơn. Anh tin rằng trên đời này không ai có thể cứu mình tốt hơn chính bản thân mình.
Chính vì thế, anh luôn giữ cho mình một ý chí mạnh mẽ và tinh thần vững vàng nhất để tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Động lực lớn lao nhất giúp anh vượt qua bóng tối chính là gia đình và các con. Anh muốn mình trở nên mạnh mẽ để các con có thể tự hào khi nhìn vào hành trình nỗ lực của bố.
"Tôi rất hạnh phúc. Sau một khoảng thời gian dài mới tái xuất mà vẫn được khán giả đón nhận, đó là niềm hạnh phúc lớn lao của một người diễn viên" - diễn viên sinh năm 1986 chia sẻ. Ảnh: FBNV
Sao nam tâm sự: "Tôi nghĩ mỗi con người ở mỗi giai đoạn đều có những sự cố hay thăng trầm riêng. Tại thời điểm hiện tại, tôi thấy mình cần phải kiên tâm hơn nữa với công việc. Tôi dành trọn thời gian cho điện ảnh và mong muốn tham gia nhiều dự án một cách tích cực để tình yêu khán giả dành cho mình không bị gián đoạn như thời gian qua.
Tôi cũng không áp lực về tiền bạc hay những rắc rối đã xảy ra. Động lực lớn nhất là tôi muốn đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Tôi quan niệm không ai cứu mình tốt bằng chính mình, vì thế tôi luôn giữ tinh thần vững vàng và ý chí mạnh mẽ nhất để khắc phục khó khăn.
Bên cạnh đó, khán giả, gia đình và các con chính là lý do để tôi phải sốc lại tinh thần và bước tiếp. Các con tuy còn nhỏ nhưng rất hạnh phúc khi thấy ba quay trở lại công việc một cách mạnh mẽ. Ngoài ra, tôi trở lại còn để tạ ơn sự yêu thương của Tổ nghiệp đã dành cho mình".

Tạo hình của Quách Ngọc Ngoan trong dự án phim "Thiên đường máu". Ảnh: FBNV
Dù hiện tại đang tận hưởng cuộc sống độc thân, Quách Ngọc Ngoan vẫn giữ một cái nhìn rất tích cực và bao dung về tình yêu.
Anh cho rằng tình yêu luôn đẹp ở mọi lứa tuổi và không biên giới, kể cả tình yêu trong cộng đồng LGBT cũng mang những giá trị thiêng liêng như bao tình cảm khác.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên chọn cách ưu tiên toàn bộ quỹ thời gian cho công việc thay vì tìm kiếm một mối quan hệ mới.
Những lúc cảm thấy cô đơn, anh thường tìm đến thể thao, gặp gỡ bạn bè hoặc đắm mình vào các dự án nghệ thuật.
Anh muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất, bởi với anh, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được cháy hết mình với đam mê và nhận được sự đón nhận từ công chúng.
Đặc biệt, khi nhắc đến mối quan hệ với những người cũ và việc nuôi dạy con cái, Quách Ngọc Ngoan thể hiện sự văn minh và trân trọng. Anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc với mẹ của các con để trao đổi về cách giáo dục tốt nhất cho các bé.
"Mỗi khi ra Hà Nội, việc đầu tiên của tôi là đến gặp con gái. Khi cháu rảnh, mẹ cháu cũng tạo điều kiện cho cháu vào TP. HCM chơi với tôi. Tôi và Phượng vẫn thường xuyên liên lạc để trao đổi cách nuôi dạy, làm sao cho con phát triển tốt nhất. Tôi không áp đặt con phải theo nghệ thuật mà để các bé phát triển tự nhiên, khi lớn các con tự lựa chọn. Đối với con cái, tôi vừa chiều chuộng nhưng cũng rất nghiêm khắc trong những việc cần thiết".
Với Quách Ngọc Ngoan của hiện tại, sự bình yên lớn nhất chính là nhìn thấy các con trưởng thành và bản thân vẫn còn cơ hội được cống hiến những thước phim chất lượng cho khán giả. Bước sang năm 2026, anh hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn với khoảng 3-4 dự án mới đang chờ đợi ngày ra mắt.






