Được khán giả yêu mến qua hình ảnh cá tính trong Nhật ký Vàng Anh, diễn viên Diễm Hằng hôm nay chọn một vai diễn khác trong cuộc đời: người đồng hành cùng trẻ em trên hành trình khám phá bản thân bằng hội họa. Với Malena’s Dream Canvas, chị mong muốn tạo nên một không gian nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung để những tâm hồn nhỏ cất lên tiếng nói của mình.
Diễn viên Diễm Hằng và giấc mơ nuôi dưỡng những họa sĩ nhí
Giữa không gian ngập tràn ánh sáng của Tếu Gallery, những bức tranh của các em nhỏ hiện lên như những ô cửa mở ra thế giới trong trẻo của tuổi thơ. Mỗi nét vẽ là một câu chuyện, mỗi gam màu là một cảm xúc được kể bằng thứ ngôn ngữ chân thật nhất.

Một góc nhỏ trưng bày tác phẩm của các họa sĩ nhí
Đó cũng là tinh thần mà diễn viên Diễm Hằng cùng các cộng sự gửi gắm trong Malena’s Dream Canvas lần thứ hai với chủ đề The Little Artists Exhibition. Sau dấu ấn trên màn ảnh với Nhật ký Vàng Anh, nữ diễn viên lựa chọn một hành trình mới: đồng hành cùng trẻ em bằng nghệ thuật và giáo dục.
Nếu triển lãm đầu tiên là bước khởi đầu cho phương pháp giáo dục nghệ thuật mà Diễm Hằng theo đuổi, thì lần trở lại này còn đánh dấu sự ra đời của Malena Dreamwear - thương hiệu thời trang trẻ em lấy cảm hứng từ chính tranh vẽ của các họa sĩ nhí.

Diễn viên Diễm Hằng
Ở đây, các em không chỉ là người cầm cọ mà còn trở thành những nhà thiết kế thực thụ. Những nét vẽ giàu trí tưởng tượng được chuyển hóa thành các sản phẩm mang tính ứng dụng, giúp tác phẩm nghệ thuật bước ra khỏi khung tranh để hiện diện trong đời sống.
“Chúng tôi mong muốn xây dựng một thương hiệu Made in Vietnam, nơi trẻ em được sử dụng những sản phẩm được tạo nên từ chính trí tưởng tượng của trẻ em Việt Nam”, Diễm Hằng chia sẻ.
Khi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ kết nối với thế giới
Tại Malena’s Dream Canvas, hội họa không chỉ là những bài học về màu sắc hay kỹ thuật. Với diễn viên Diễm Hằng, nghệ thuật còn là chiếc cầu nối giữa sáng tạo, giáo dục và trải nghiệm đa văn hóa.
Thông qua các giờ học với giáo viên bản ngữ và những hoạt động giao lưu quốc tế, tiếng Anh xuất hiện tự nhiên như một phần của hành trình sáng tạo. Trẻ em được học cách biểu đạt suy nghĩ, cảm xúc và kể câu chuyện của mình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung là tình yêu dành cho cái đẹp.
Từ tranh, tới thời trang - Trẻ em được học cách biểu đạt suy nghĩ, cảm xúc và kể câu chuyện của mình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
“Tôi luôn tin rằng nghệ thuật là ngôn ngữ chữa lành chung của thế giới. Điều tôi mong muốn là giúp các con phát triển sự tự tin, khả năng sáng tạo và tư duy hội nhập”, nữ diễn viên chia sẻ.
Có lẽ, niềm hạnh phúc lớn nhất với Diễm Hằng không nằm ở những bức tranh đẹp hay một triển lãm thành công, mà là khoảnh khắc các em tự tin đứng trước mọi người để kể về tác phẩm của mình.
Giữa những bức tranh còn phảng phất mùi màu mới, tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ và những cuộc trò chuyện vượt qua ranh giới ngôn ngữ, Malena’s Dream Canvas lần thứ hai khép lại bằng một thông điệp đẹp: nghệ thuật không chỉ tạo nên cái đẹp, mà còn giúp những tâm hồn nhỏ tìm thấy tiếng nói của riêng mình bằng sắc màu và trí tưởng tượng.





