Remix Giải trí: Thế giới ‘phát cuồng’ nếu thiếu bikini; Mr Đàm 'cuồng' tỏ tình Mỹ Tâm?

10/05/2016 22:35 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) -  Một câu hỏi có phần ngớ ngẩn, là thế giới sẽ ra sao nếu không có bikini? Câu trả lời sẽ chẳng ngớ ngẩn tí nào: nếu không có bikini, thế giới sẽ phát điên trong bộ quần chùng áo dài đi tắm biển như cách đây hơn 100 năm.

Còn ở Việt Nam, có lẽ vì quá cuồng bikini, mà tiếp theo công ty Trần Anh, một nhà hàng ở Hà Nội lại sử dụng nhân viên mặc áo tắm để phục vụ khách. Trong lĩnh vực giải trí, Mr Đàm vẫn phát cuồng vì tình yêu với Mỹ Tâm với lần tỏ tình thứ 1001 cho cả thiên hạ biết.

* Thế giới sẽ ra sao nếu thiếu bikini?

Quả thật thế giới sẽ vô cùng nhàm chán, còn các chị em đi tắm biển sẽ phát cuồng lên về bộ quần áo kín bưng bó sát.

Những bức ảnh chụp bãi biển ở bên Tây cách đây trên dưới 100 năm khi bikini chưa ra đời, được VOV giới thiệu, cho thấy các chị em mặc áo kiểu hai dây kín bưng như các bộ đầm công sở bây giờ, cũng có chị em mặc áo liền quần bó sát, ướt sũng sĩnh.


Một phụ nữ đang thư giãn trên bãi biển Paris Plage tháng 8/1913.

Tuy không kém phần gợi cảm, nhưng có thể thấy ngay là không tiện dụng như các bộ đồ tắm hiện đại bây giờ, mà phổ biến nhất là bikini.


Hai phụ nữ đang chụp ảnh cho nhau năm 1900

Ngược lại lịch sử, ta biết rằng, bikini với 2 mảnh thần thánh mãi đến sau Thế chiến II (năm 1946) mới ra đời, và đó là sản phẩm của một ông kỹ sư người Pháp. Bộ đồ này được đặt theo tên đảo san hô Bikini, địa điểm diễn ra cuộc thử hạt nhân vài ngày trước đó ở Quần đảo Marshall, với lý do nó cũng gây nhiều kích động như sự kiện hạt nhân đó.

Nhưng theo nhiều người, bikini mang thông điệp hòa bình, vì nó tôn vinh được vẻ đẹp cơ thể của người phụ nữ - tóm lại, cũng hao hao như các thông điệp bảo vệ môi trường của các cô nàng thích cởi gần đây.

Đến chứng cuồng bikini

Không thể phủ nhận, thiếu bikini, thế giới sẽ bớt quyến rũ đi rất nhiều, nhất là trong mùa hè rực rỡ ở các  bể bơi hay các bãi biển.

Nhưng chả hiểu sao sau 70 năm, trong khi thế giới đã bắt đầu phát ngán với các bộ bikini khoe thân, chứng cớ là cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã bỏ phần thi áo tắm mấy năm nay để chuyển tải thông điệp về sự đề cao vẻ đẹp trí tuệ của người phụ nữ. Thì tại Việt Nam, nhiều người lại phát cuồng về nó khổ sở đến thế.

Án phạt 40 triệu đối với công ty Trần Anh vì việc sử dụng người mẫu mặc bikini để quảng cáo, tiếp thị gây phản cảm còn chưa ráo mực thì một nhà hàng trên phố Trần Thái Tông (Hà Nội) lại tiếp tục “xài” chiêu thức cho “chân dài” ăn mặc mát mẻ phục vụ khách.


Mặc bikini phục vụ ở quán lẩu lòng bò

Sự việc xảy ra vào ngày 8/5, nhà hàng lẩu lòng bò đã sử dụng nhân viên mặc bikini hai mảnh bưng bê, phục vụ khách. Các cô gái chân dài, diện bikini cũn cỡn này “chẳng hề ngượng ngùng lượn qua lượn lại rót bia, thậm chí ngồi tiếp chuyện cùng khách”.

 Ngay khi vụ việc này vỡ lở trên báo chí, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội lập tức cử cán bộ thanh tra xuống kiểm tra và đồ rằng một cái án phạt tầm cỡ 40 triệu nữa sắp sửa giáng xuống.

Câu hỏi đặt ra một cách nghiêm túc, là siêu thị điện máy hay nhà hàng lẩu lòng bò, hay trước đó cả một hãng hàng không nữa, họ sử dụng chiêu bikini để làm gì? Chúng ta có thể mặc định với nhau rằng, đa số đàn ông đều khoái ngắm phụ nữ trong bộ đồ hai mảnh, tuy không phải tất cả. Còn phụ nữ thì sao? Họ nghĩ sao khi cùng chồng, con, bạn tình bước vào một nơi mà người phục vụ lại mặc đồ hai mảnh để phục vụ?

Cuồng sử dụng bikini cũng không hẳn là xấu, nhưng hãy cuồng đúng chỗ, đúng đối tượng, nếu không e rằng phản tác dụng.

* Mr Đàm vẫn phát cuồng vì tình cảm với Mỹ Tâm

Không dài như lịch sử 70 của bikini, nhưng tình cảm của chàng ca sĩ “nóng” Đàm Vĩnh Hưng với nữ ca sĩ “lạnh” Mỹ Tâm cũng phải kéo dài dễ có tới hơn 20 năm, chí ít là qua tuyên bố của Mr Đàm (họ gặp nhau từ năm 1993 – 1994). Mà mối tình đơn phương này được Mr Đàm thì thầm thổ lộ nhiều lắm, dễ có 1001 lần, với hàng triệu triệu người chứ không chỉ với riêng Mỹ Tâm hoặc với anh Bồ Câu.


Mr Đàm và Mỹ Tâm gặp nhau từ năm 1993

Giờ đây, trên VOV, Mr Đàm còn nói rõ, Mỹ Tâm là người anh luôn muốn bày tỏ tình cảm mỗi khi có cơ hội. Quả thật, đầu năm nay, trên sân khấu anh nói, "Đám cưới với Mỹ Tâm, chỉ vài phút cũng chịu..." Vào năm 2006, nam ca sĩ thậm chí còn khẳng định chỉ kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm.

Anh cũng nói rằng, Mỹ Tâm đánh thức phần nam tính trong con người mình mà những người khác không làm được.


Và nhiều lần bày tỏ tình cảm trên sân khấu

Khi được hỏi là vì sao anh lại kiên trì tỏ tình như vậy, mà Mỹ Tâm chưa bao giờ đồng ý thì Mr Đàm cho biết: “Phim truyền hình mà kết thúc thì không còn khán giả nữa. Đạo diễn và diễn viên chính rất biết cách sắp xếp để vai diễn của mình sống mãi. Kiểu như có những bộ phim mấy nghìn tập, chiếu vài chục năm cũng chưa hết vậy đó”.

Hy vọng rằng bộ phim truyền hình dài tập mà Mr Đàm vừa là tác giả kịch bản, vừa là đạo diễn và diễn viên chính này sẽ tiếp tục kéo dài đến khi Cô dâu 8 tuổi thành bà già 80 tuổi. Chỉ có điều ai cũng biết là cái gì lặp đi lặp lại mãi cũng nhàm, nhất là tình cảm. Lặp đi lặp lại mà lại diễn nữa thì thành không thật.

* Con đường hoa mười giờ rực rỡ dài 3 km ở Nam Định

Thôi, chuyển sang những thứ tình yêu giản dị, quê mùa mà chân thành. Đây là một điển hình đẹp về tình yêu quê hương, đất nước, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Một cách rất đơn giản, nhưng chẳng thấy có nơi nào làm được (trừ những nơi kinh doanh du lịch). Đó là việc trồng hoa ven con đường bê tông dài 3km của những người dân ở xóm 5 (xã Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định).

Theo Vnexpress.net, cách đây 2 năm, nhân dịp xã đạt chuẩn Nông thôn mới, người dân đã tiến hành trồng hoa mười giờ dọc con đường này. Không cầu kỳ, tốn kém, họ chỉ cần cắm cành là hoa mọc lan rất nhanh. Cây lụi vào mùa đông, sẽ phát triển xanh tốt và ra hoa vào mùa hè.


Con đường 3km hoa mười giờ tại Nam Định. Ảnh Vnexpress.net

Con đường hiện lên quá đẹp. Đồ rằng sắp có cơn sốt xình xịch khi cư dân mạng đổ về cái xóm này để chụp ảnh “tự sướng”. Bảo có dễ làm không? Dễ. Nhưng mà khó. Trồng thì dễ, nhưng để giữ gìn được con đường hoa này thì cần phải có ý thức của cả cộng đồng.

Thật buồn khi hầu khắp những nơi ta ở (trừ resort), từ vỉa hè, góc phố ở đô thị đến các làng xã ở nông thôn, đâu đâu cũng thấy cảnh vứt rác bừa bãi, nhếch nhác. Nông thôn nhiều nơi còn bẩn hơn thành thị ở chỗ thiếu ý thức thu gom rác thải, mà túi ni-lông, đồ nhựa các thứ thì nông thôn bây giờ xài nhiều hơn thành phố.

Các ngôi làng Việt Nam chỉ cần giữ cho sạch, và trồng thêm ít hoa mười giờ thôi là đã có một diện mạo “nông thông mới” khác hẳn.

* Tới Cannes để làm gì?

Trước đó có thông tin, Angela Phương Trinh và Thanh Thúy sẽ tới Cannes mùa này. Trước giờ khai mạc sự kiện điện ảnh danh giá này (từ ngày 11 - 22/5/2016) có thêm thông tin về chuyến đi của người đẹp Lý Nhã Kỳ.

Năm nay, Lý Nhã Kỳ sẽ theo sát tất cả hoạt động của LHP Cannes trong suốt thời gian sự kiện diễn ra, thay vì chỉ có mặt trong một vài hoạt động như những năm trước. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, Lý Nhã Kỳ và ekip đã phải chuẩn bị trang phục trong vòng 2 tháng.


Lý Nhã Kỳ đến Cannes lần thứ nhất

Nhưng cô đến Cannes không chỉ mang theo váy áo, mà còn đến để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. "Tôi là một doanh nhân như bao doanh nhân bạn bè tôi. Cannes là cánh cửa rộng mở đối với mọi lĩnh vực nhằm kích cầu cho sự phát triển của điện ảnh, thương mại, du lịch. Vì thế, tôi bước trên thảm đỏ không để đến xem có bao nhiêu chiếc máy chụp hình đang hướng về mình".

Còn chưa rõ Angela Phương Trinh và Thanh Thúy có tới Cannes hay không? Bao giờ tới? Hành trình và mục tiêu là gì? Giờ G của Cannes sắp điểm rồi.

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm