Remix Giải trí: Bikini… kèm lạc; gameshow kèm…Trấn Thành - Hari Won

08/05/2016 07:50 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Bán một thứ gì đó và được tặng kèm với thứ đi cùng, người ta dùng câu “bia kèm lạc”. Xem ra thứ “gia vị” bikini, hay “gia vị da thịt” được rắc vào vô số thứ mà người ta muốn quảng bá hay trình diễn, đến mức không biết thứ nào đi kèm thứ nào. Tương tự, mối tình đẹp của cặp đôi Trấn Thành – Hari Won xuất hiện ở khắp mọi nơi nhất là các gameshow, bất chấp cảm giác nhàm chán của không ít khán giả.

Như thường lệ, bản tin Remix Giải trí bắt đầu bằng các tin tức quan trọng.

Bất ngờ trước sự ra đi của nguyên mẫu “Anh Ba Hưng”

Kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra long trọng tại thành phố lịch sử. Chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu này đã đập tan âm mưu thống trị của thực dân Pháp và làm tan rã chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

Nhưng trong những vui kỷ niệm năm nay, ta cũng phải nhận một tin buồn, đó là sự ra đi của một người lính đã đi vào huyền thoại từ thời chống Pháp. Báo Tuổi trẻ đăng tin Anh Ba Hưng đã về với đất mẹ


Anh Ba Hưng. Ảnh Tuổi trẻ

Nhiều người biết đến bài hát “Anh Ba Hưng” của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, nhưng không phải ai cũng biết nguyên mẫu của bài hát này là  Đại tá Hứa Hòa Hưng, người vưa qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vào 14g50 ngày 4-5.

“Năm 1947, trong một trận đánh Pháp do Tiểu đội trưởng Ba Hưng chỉ huy ở Bạc Liêu, đơn vị đã giết được nhiều giặc, phá hủy nhiều xe cơ giới, trở thành lá cờ đầu lập chiến công của huyện Giá Rai.

Vào thời điểm này, có một đoàn văn công trên đường đi lưu diễn cho bộ đội có ghé qua đơn vị anh. Nhạc sĩ Trần Kiết Tường khi ấy đã hỏi các chiến sĩ trong đội xem ai là người đánh giặc giỏi nhất, lập được nhiều chiến công nhất. Các anh em trong đơn vị giới thiệu Ba Hưng.

Anh Hưng nói chuyện, trải lòng và tâm sự cuộc đời mình với người nhạc sĩ. Ca khúc Anh Ba Hưng ra đời năm 1950, chịu ảnh hưởng từ bài dân ca Con chim manh manh, nhanh chóngtrở thành ca khúc quen thuộc” – Báo Tuổi trẻ kể lại.

Bài hát Anh Ba Hưng ra đời cùng giai điệu hài hước, vui nhộn, dễ thuộc, có tác dụng thôi thúc trai làng ra tiền tuyến, quyết chí đánh giặc bảo vệ quê hương.

Cùng nghe lại bản thu âm và đọc lại lời của bài hát nổi tiếng này:

Có anh Ba Hưng/ Vốn thiệt nông dân/ Đi lính hơn năm trường/ Vừa mới được huân chương.

Thằng Sáu thấy anh nó mừng/ Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn/ Nó khen nó khen anh hoài/ Nó nói rằng anh có tài./ Nó nói mới một năm nay/ Mà anh đã bắn/ Giết Tây hơn trăm thằng/ Diệt trừ quân Pháp sài lang/ Diệt trừ đế quốc sài lang/ Nó vô bắn phá/ Nát tan xóm mình/ Láng giềng hỏi thăm sự tình.

Chứng tích phá rừng vào bảo tàng

Thông thường, nhắc đến những hiện vật trưng bày trong Bảo tàng là người ta thường nghĩ đến những hiện vật quý giá, có ý nghĩa nhắc lại quá khứ, truyền thống hoặc tôn vinh những giá trị lớn lao... Nhưng cũng có bảo tàng nhắc lại những thứ đau thương như một sự tưởng niệm hoặc như một sự tố cáo, có ý nghĩa cảnh tỉnh.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, Bảo tàng Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang trưng bày “chứng tích” phá rừng trên toàn tỉnh với những đầu thú đã tuyệt chủng, nguy cấp, clip phá rừng làm nương rẫy...


Trưng bày về chứng tích phá rừng tại Bảo tàng. Ảnh: Tuổi trẻ

Bên cạnh đó là hình ảnh những chiếc xe tải, xe máy chở những lóng gỗ quý, hình ảnh cây thủy tùng tại huyện Krông Năng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, ảnh một chú voi con bị săn bắt trái phép ở huyện Buôn Đôn, cảnh công an xử lý người phá rừng...

Người xem và đặc biệt là em học sinh, cũng cần đến Bảo tàng để suy ngẫm về những “chứng tích” đó, nó cũng có giá trị giáo dục lớn lao.

Vẫn nức nở với “Bố ơi! Mình đi đâu thế”

Trưa 7/5 trên VTV3, chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ 3 đã chính thức lên sóng.

Cá nhân người viết bài này nhìn nhận với sự hoài nghi sau khi có những kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy, nên hạn chế việc cho trẻ em lên truyền hình thực tế vì những sang chấn tâm lý mà các em có thể gặp phải khi bước vào các cuộc đua trước công chúng. Đặc biệt, Trung Quốc còn cấm việc con cái các ngôi sao cùng tham gia với bố mẹ, và nhắm ngay vào chính chương trình “Bố ơi người đi đâu thế” phiên bản bên nước họ.


Bố ơi mình đi đâu thế trên VTV3 trưa nay cũng có thấy những giọt nước mắt của các em bé tham gia, cùng những rắc rối mà các em gặp phải khi phải nhận thử thách.  

Chỉ hy vọng, với ý nghĩa “củng cố” tình cảm cha con, giúp các ông bố dần nhận ra những tính cách khác của con mà trước đó không hề hay biết; chương trình sẽ để lại những bài học thực sự bổ ích cho người xem và đặc biệt là cho chính những người chơi.

“Rắc gia vị” bikini, trang phục sexy khắp nơi

Mặc dù, được giải thích rằng sử dụng người mẫu mặc bikini để đóng phim “giáo dục giới tính” nhưng công ty Trần Anh không tránh được án phạt 40 triệu đồng của Sở VH,TT Hà Nội.

Theo đó, Công ty Trần Anh bị xử phạt vì có hành vi quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, thuần phong, mỹ tục VN khi để người mẫu mặc bikini đón khách và tiếp thị tại siêu thị Trần Anh.


Đây là một bài học đắt giá cho xu hướng lấy sự gợi cảm, thậm chí là hở hang ra như một thứ gia vị đi kèm để làm chiêu thu hút sự chú ý của công chúng.

Ai cũng biết là bikini hay trang phục gợi cảm, sexy không có tội, và không ai bảo thủ đến mức bắt tất cả nam thanh, nữ tú trong mọi hoàn cảnh phải khăn đóng, áo dài. Nhưng trang phục phải tùy thuộc vào hoàn cảnh để không gây nhức mắt người chứng kiến – mà chiếu theo quy định của pháp luật là cái lỗi có biên độ rất rộng: “gây phản cảm”, “không phù hợp với thuần phong mỹ tục”.

Đáng ngại là xu hướng lạm dụng bikini, lạm dụng việc khoe da thịt khá phổ biến trong giai đoạn này. Luyện tay nghề chụp ảnh cũng phải mở “tiệc bikini”. Trên thảm đỏ thời trang cũng vô vàn những cảnh nhức mắt như mặc nội y, khoe da thịt bằng trang phục hở hang, xuyên thấu… Đến hát nhạc Trịnh cũng mặc bộ đồ hở hang, dù chẳng biết vô tình hay hữu ý.

Tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội – hãy bắt đầu bằng chuẩn quảng cáo

Nhân nói đến việc quảng cáo, lại thấy, một trong những thứ bát nháo nhất trong văn minh đô thị bây giờ chính là biển hiệu quảng cáo. Chí ít là về mặt hình thức. Chính sự bát nháo này đã làm cảnh quan kiến trúc của phố phường loạn xạ. Con phố dù nhà cửa đẹp đến mấy, có được đầu tư đến mấy về hạ tầng, thì sau khi một loạt các biển hiệu quảng cáo to nhỏ đưa lên, cùng với đám mạng nhện của các loại dây điện, viễn thông… cũng làm hỏng cả thiết kế đô thị.


Thống nhất thiết kế quảng cáo trên tuyến đường kiểu mẫu (đường Lê Trọng Tấn)

Chính vì vậy, khi xem tuyến đường kiểu mẫu mới khai trương ngày 7/5 của Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn mở rộng, tôi không chỉ ấn tượng với lòng phố, vỉa hè rộng rãi, rồi bãi đỗ xe, cây xanh, mà còn ấn tượng với việc các hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng chung một mẫu biển quảng cáo với 2 màu chủ đạo Xanh - Đỏ để tuyến phố có một diện mạo đồng đều. Thiết nghĩ, ngay từ bây giờ, với những con phố chưa đủ điều kiện để trở thành “kiểu mẫu” do những sự bất khả kháng về mặt hạ tầng, thì hãy chuẩn hóa trước việc thiết kế biển hiệu quảng cáo.

Quy định về thiết kế biển hiệu quảng cáo là một chuyện, điều quan trọng không kém là văn hóa quảng cáo của từng hộ kinh doanh, từng nhãn hiệu hàng hóa.

Trấn Thành – Hari Won: "bài ca hạnh phúc" hát kèm các gameshow

Mối tình của cặp đôi vàng này, đẹp thì rất đẹp, đẹp đến phát ghen. Cũng không sao nếu họ chọn cách ca "bài ca hạnh phúc" của mình hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng không biết mọi người thấy sao, chứ cá nhân tôi đã thấy nhàm khi họ phủ sóng quá nhiều chương trình, nhất là gameshow, đã thế, chuyện tình yêu của họ lại luôn được trưng ra hay bị khai thác để tăng độ hot cho chương trình.


Mới nhất, tối qua, gameshow Biến hóa hoàn hảo lên sóng HTV7. Cặp đôi Hari Won và Trấn Thành dắt tay nhau ngồi ghế giám khảo cùng Chí Tài. Trong màn chào sân, sau khi giới thiệu cặp đôi này, chương trình để Trấn Thành ra một mình còn cho Hari Won bước ra tay trong tay, sánh đôi bên cạnh Chí Tài. Hari Won lý giải vì hai người đàn ông bên cạnh cô mặc trang phục giống nhau nên dẫn tới sự nhầm lẫn. Cô nói: “Hèn gì hôm nay thấy người đàn ông của mình có vẻ như cao hơn, lịch lãm hơn…” Trấn Thành bèn nói, có nghĩa là trong mắt em, anh là người vừa lùn vừa xấu vừa không phong độ hả?!

Tiếp theo, Chí Tài thể hiện sự cô đơn của mình khi chỉ có một mình bên cạnh cặp đôi giám khảo Trấn Thành – Hari Won.

Nói tóm lại, họ tự biến mối quan hệ tình cảm của mình trở thành chủ đề để tung hứng trước khi vào gameshow.


Đáng nói là màn chào sân với hai quân át chủ bài Trấn Thành – Hari Won cùng các pha thể hiện tình cảm âu yếu giữa họ liên tục bị “rò rỉ” trước khi chương trình lên sóng như một cách để hâm nóng gameshow mới tinh này.

Tình yêu, có nhất thiết phải show ra nhiều như thế không? Còn gì riêng tư nữa? Khán giả xem gameshows chứ không phải đi nghe bài ca hạnh phúc được thêm vào như một thứ gia vị.

Đông Kinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm