Remix Giải trí: 'Không trang phục vẫn có quyền hát nhạc Trịnh', nhưng không có quyền… lên sân khấu!

05/05/2016 20:35 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Festival Huế 2016, dù giảm quy mô, số lượng chương trình và không cần to lớn vẫn hút khách. Ca sĩ Hà Linh tiếp tục tuyên bố “Nhạc Trịnh có thể hát ở bất kỳ đâu, từ trong phòng tắm…”, nhưng hát trên sân khấu thì phải thế nào?

* Festival Huế 2016 – không cần to lớn vẫn hút khách

Kết thúc tối 4/5, Festival Huế 2016 đã trải qua 06 ngày trên cả tuyệt vời. Ở lần thứ 9 này, những nhà quản lý, trí thức, văn nghệ sĩ xứ Huế đã không phô trương về quy mô, hình thức mà theo hướng tinh gọn, giảm nhẹ về quy mô, số lượng chương trình, giảm bớt thời gian diễn ra.


Mặc dù vậy, khi đầu tư vào chất lượng, Festival Huế đã thu hút gần 1.000.000 lượt người tham dự. Lượng khách đến Huế là khoảng 250.000 khách, tăng 23% so với năm ngoái.

Cần nhớ rằng, Festival Huế được tổ chức trong lúc biển miền Trung đang xôn xao thông tin về cá chết, và Huế cũng là 1 trong 4 tỉnh chịu ảnh hưởng. Điều đó cho thấy những gì thực chất thì không cần phô trương vẫn thu hút sự quan tâm thực sự của công chúng.

* “Nhạc Trịnh có thể hát ở bất kỳ đâu, từ trong phòng tắm…”

Nhưng Festival Huế cũng không phải không có sạn. Bên cạnh scandal bản quyền bức ảnh chụp cầu Tràng Tiền được sử dụng trong chương trình, hôm nay, một ca sĩ tham gia chương trình Rock – Lửa cố đô trong khuôn khổ Festival đang phải đối diện với án phạt.

Đó là ca sĩ Hà Linh. Việc cô ăn mặc phản cảm hát nhạc Trịnh trong chương trình sau khi bị bêu lên báo, đã bị cơ quan quản lý là Cục Nghệ thuật Biểu diễn vào cuộc. Cục cho biết, đã có văn bản gửi cho Sở VH, TT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị kiểm tra xử lý đối với ca sĩ Hà Linh và đơn vị tổ chức biểu diễn chương trình.


Đây mới chỉ là văn bản đề nghị “kiểm tra”, nếu thấy có vấn đề mới xử lý, chứ chưa phải là một cái án phạt. Cây roi của nhà quản lý đã vung lên. Chúc Hà Linh và đơn vị tổ chức chương trình vững vàng với quan điểm: “Tôi không hiểu vì sao mọi người lại có ý nghĩ về chuyện hát nhạc Trịnh thì phải mặc gì. Tôi hiểu đó giống như một tượng đài về nghệ thuật với nhiều khán giả nhưng cũng không cần phải đến mức "thần thánh hóa" như thế. Nên nhớ nhạc Trịnh có thể hát ở bất kỳ đâu, từ trong phòng tắm, quán cà phê nhỏ đến sân khấu lớn. Với lại, khi hát, tôi đã khiến cho tâm hồn mình trở nên trần trụi trước khán giả rồi. Với giọng hát trần trụi như thế, mọi người còn soi quần áo làm gì”? (phát biểu của Hà Linh trên Vnxpress.net) hoặc “thậm chí không trang phục vẫn có quyền hát nhạc Trịnh” (phát biểu trên Zing.vn).

Thực ra, trong việc kiểm tra xử lý Hà Linh, không nên mặc định rằng hát nhạc Trịnh phải “khăn đóng áo dài”, và ăn mặc mát mẻ là xúc phạm người nhạc sĩ tài ba. Trái lại cần công bằng khách quan trong thẩm định trang phục của cô: Trang phục đó có hở hang phản cảm không? Đã hở hang phản cảm thì không thể lên sân khấu bởi sân khấu không phải là quán bar hay nhà tắm. Còn tình tiết hát nhạc Trịnh thì chỉ là yếu tố bổ sung: Nếu trang phục là phản cảm mà lại hát nhạc Trịnh nữa thì mức độ càng tăng nặng.

 Như vậy chúng ta mới không đánh tráo khái niệm trong vụ việc này.

Hiện chúng ta mới xem bộ trang phục của Hà Linh qua ảnh chụp nên chưa thể nói được gì nhiều. Hãy chờ xem

* Trả tiền cho 6 trang trắng trong tự truyện của Ái Vân

Hôm nay, ca sĩ Ái Vân trở lại với khán giả với tư cách là tác giả của tự truyện hơn 300 trang Để gió cuốn đi.

Khán giả mua cuốn sách này phải trả tiền cho 6 trang nội dung nhưng hoàn toàn trắng tinh không có một chữ nào, ở trang trước đó (số 242) tác giả cũng chỉ để một đoạn khoảng mươi dòng để tự bạch về lý do để trang trắng.


Theo đó, tác giả đã xóa đi 8.808 chữ trong bản thảo ở chương 14, phần 2 này, vì nó tiết lộ những sự thật hết sức đau buồn mà tác giả không muốn con cái mình phải đọc.

Có hai cách hiểu về điều này. Thứ nhất: tác giả và những người làm sách muốn chứng minh cho độc giả thấy rằng, cuốn sách đã chân thực nhất có thể (những trang đã tự nguyện cắt đi cũng thông báo rõ ràng). Thứ 2, đây thực ra cũng là chiêu trò để tạo chuyện gây sốc về cuốn sách. Nhưng nhiều khả năng nhất là cả hai lý do trên, tức một mũi tên hai mục đích. Nhân thể đắm đò, giặt mẹt.

* Tiếp theo “Fast & Furious 8”, thời thời trang Chanel gây náo động đường phố Cuba

Cuối cùng là một tin tức quốc tế. Tiếp theo những ngày sôi động đón dàn sao phim “Quá nhanh quá nguy hiểm”, đất nước Cuba lại rộng cửa chào đón Màn trình diễn thời trang đầu tiên của thương hiệu Chanel trên đại lộ ven biển Paseo del Prado ở thủ đô La Habana.


Đây một trong những sự kiện quốc tế đã diễn ra ở Cuba kể từ khi đất nước này mở cửa ngoại giao, chính trị và văn hóa. Mỹ và Cuba đã bình thường hóa quan hệ kể từ cuối năm 2014, sau 50 năm “đóng băng”.

Với những bộ trang phục có màu sắc sáng sủa và đội mũ rơm rộng vành, các người mẫu đã giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới nhất của hãng Chanel.

Khán giả của màn diễn này là các cư dân địa phương cũng như một số nhân vật nổi tiếng như ngôi sao Hollywood Vin Diesel và nữ diễn viên Tilda Swinton.

Bởi thế rất dễ hiểu, tuy chỉ có một số người được mời tới tham dự sự kiện này, trong khi nhiều người dân Cuba phải xem từ xa. Nhiều ban công và sân thượng gần đại lộ chật người cố gắng có được cái nhìn thoáng qua màn diễn.

Đông Kinh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm