Viết tự truyện theo di nguyện của cha, Ái Vân bật khóc, xóa 8.808 chữ

05/05/2016 14:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 5/5 tại TP.HCM, Công ty sách First News và nghệ sĩ Ái Vân đã có buổi ra mắt tự truyện dày hơn 300 trang Để gió cuốn đi. Đây là cuốn tự truyện của Ái Vân ấp ủ trong nhiều năm, quyết định viết rồi lại dừng, để đến hôm nay mới chính thức đến tay bạn đọc.

Năm 2010, nghệ sĩ Ái Vân đã nhờ nhà thơ, nhà báo Đinh Thu Hiền (người vừa chấp bút hồi ký Thương Tín – Một đời giông bão) chấp bút cho các ký ức của bà. Đinh Thu Hiền đã viết được chương đầu với 11 đoạn thì Ái Vân không muốn viết nữa vì nhiều lý do riêng. Ái Vân đã xin lỗi Đinh Thu Hiền vì việc dừng lại này.

Thế nhưng sau đó, do chứng mất ngủ nên nhiều ký ức hiện về, khiến Ái Vân trằn trọc và quyết định viết ra tất cả để cho nhẹ lòng như một lời hát của Trịnh Công Sơn “để gió cuốn đi”. Thêm nữa, Ái Vân cho biết đã viết tự truyện này vì di nguyện của người cha - “công tử Hà thành” Hà Quang Định.

Ông Hà Quang Định từng dặn con gái Ái Vân hãy viết sách về bản thân và gia đình để phần nào làm sáng tỏ những góc khuất trầm luân mà họ từng trải qua.


Nghệ sĩ Ái Vân nghẹn ngào khi nhắc đến di nguyện của người cha khiến bà phải viết tự truyện "Để gió cuốn đi"

Nhắc đến di nguyện của người cha, nghệ sĩ Ái Vân nghẹn ngào bật khóc khiến cử tọa đến dự buổi ra mắt tự truyện Để gió cuốn đi cũng xúc động theo.


Nghệ sĩ Ái Vân ký tặng sách cho người hâm mộ

Nghệ sĩ Ái Vân sinh năm 1954 tại Hà Nội, bà được biết đến như nữ hoàng nhạc nhẹ một thời. Ái Vân còn đóng phim Chị Nhung khiến nhiều người hâm một. Một dạo, hình ảnh chị Nhung (Ái Vân) được nhiều chàng trai bọc vào bao nilon bỏ trong túi ngực. Tấm hình trắng đen Ái Vân ngày đó được bày bán khắp nơi với giá 3 hào.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Ái Vân và First News đã quyết định xóa bỏ 8.808 chữ từ trang 242-248 trong tự truyện này. Lý do phải xóa vì đây là những ký ức đau buồn nhất của Ái Vân, dù đã viết ra nhưng bà không muốn những dòng ký ức ấy tồn tại trong sách.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc First News đã tặng 200 cuốn tự truyện Ái Vân – Để gió cuốn đi cho Thư viện sách nói dành cho người mù của chị Hướng Dương.


Nghệ sĩ Thành Lộc tặng hoa chúc mừng nghệ sĩ Ái Vân

Nghệ sĩ Ái Vân hát liền 3 ca khúc Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, Triệu đóa hoa hồng, Bài ca xây dựng tặng cử tọa

Khi Ái Vân hát, Thành Lộc lấy điện thoại quay phim lại

Ái Vân tặng hoa cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Lập đã giúp bà hoàn thành cuốn tự truyện "Để gió cuốn đi"

Ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc First News tặng 200 cuốn Để gió cuốn đi cho chị Hướng Dương, đại diện Thư viện sách nói dành cho người mù

T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm