Remix Giải trí: Cháy tàu. Thú ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long sẽ đi về đâu?

09/05/2016 07:06 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) -  “Kiên quyết không được tăng số lượng tàu lưu trú hiện tại và từng bước giảm số lượng tàu lưu trú theo lộ trình, tiến tới chấm dứt hoạt động tàu lưu trú trên Vịnh…” - đó là mục tiêu đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh

Ngày 8/5 là Ngày của mẹ. Như thường lệ, Facebook thông báo điều đó từ lúc 0h, nhưng tôi thấy rất ít các status chia sẻ về chủ đề này, may mà cuối cùng có bài thơ về mẹ của thần đồng Đỗ Nhật Nam. Còn mọi người làm gì trong ngày của mẹ? Có vẻ như là "Ngày của... bố con Hoài Linh", khi dân tình háo hức với bức ảnh con trai anh lần đầu tiên được công bố.

(Cập nhật...)

* Màn thi bikini thiêu đốt đêm bán kết Hoa hậu Biển Việt Nam 2016.

Đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 diễn ra tối qua, 8/5, đã tìm ra 36 gương mặt người đẹp đi tiếp vào vòng chung kết. Những thí sinh đã mang đến những phần trình diễn vô cùng ấn tượng cùng trang phục áo dài, bikini và trang phục dạ hội. 

Theo tường thuật của VTV: "Ở phần trình diễn thứ hai trong đêm thi, các thí sinh “thiêu đốt” sân khấu với vẻ nóng bỏng qua trang phục bikini. Trên nền nhạc sôi động, các cô gái thể hiện nét năng động, gợi cảm. Đây cũng là một phần thi quan trọng để mỗi thí sinh tự tin phô diễn vẻ đẹp hình thể".


Màn thi bikini đêm bán kết Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. Ảnh VTV

Đêm chung kết cuộc thi dự kiến sẽ được phát sóng trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh vào 21/5 tại Hạ Long.

* Thêm những tiếng nói bảo vệ NSND Lan Hương vì sự cố “bỏ dở chuyến đi Trường Sa”

Liên quan đến những ý kiến chỉ trích, đòi tước danh hiệu NSND của “Em bé Hà Nội” Lan Hương vì bỏ dở chuyến đi Trường Sa, PGS.TS Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VH,TT&DL cho biết:

 “Theo thông tin ban đầu chúng tôi nắm được, nghệ sĩ Lan Hương bị hen, mệt nên không đảm bảo sức khỏe cho chuyến đi. Nếu vì vậy cũng cần xem xét và rộng lượng cho nghệ sĩ”. 


NSND Lan Hương tại điểm tập kết để lên tàu đi Trường Sa. Nguồn: Dân trí

Trước đó, trên mạng loan truyền thông tin NSND Lan Hương chê điều kiện trên tàu chật chội nên bỏ về. Nhưng thông tin sau đó cho hay, bà gặp vấn đề về sức khỏe nên bất đắc dĩ phải hủy chuyến đi vào phút cuối.

Còn trên báo Dân trí, NSND Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấuVN cũng lên tiếng: “Tôi nghĩ rằng, không nên kết án Lan Hương như một tội nhân như thế. Chúng ta nhiều khi hay bị hiệu ứng đám đông kéo theo mà không suy xét sự việc cho tường tận, ngọn ngành. Tôi dám khẳng định, con người ấy không hề vô trách nhiệm hoặc cư xử thiếu tế nhị. Nếu Lan Hương mà sợ khổ, sợ thiếu thốn và có cách sống này khác thì khi tôi động viên cô ấy đi cô ấy đã tìm cớ thoái thác rồi chứ không phải vào tận nơi và “cực bất đắc dĩ” lắm mới phải bỏ cuộc”.

NSND Lê Tiến Thọ đã đưa ra nhiều dẫn chứng về việc NSND Lan Hương đã rất nhiệt tình trong suốt quá trình chuẩn bị, và việc chị gặp vấn đề về sức khỏe là có thật.

* Vịnh Hạ Long rồi sẽ không còn tàu lưu trú, ngủ đêm

Sau vụ cháy tàu du lịch vỏ gỗ Aphrodite (QN- 6299) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch VIT Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu kiểm tra toàn bộ các tàu đang hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đặc biệt là tàu vỏ gỗ.


Cháy tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long. Rồi sẽ không còn tàu lưu trú, ngủ đêm tại đây

Theo báo Văn hóa, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định phê duyệt “Kế hoạch nâng cao chất lượng và quản lý đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đến năm 2020”. Theo đó, mục tiêu cụ thể: “Kiên quyết không được tăng số lượng tàu lưu trú hiện tại và từng bước giảm số lượng tàu lưu trú theo lộ trình, tiến tới chấm dứt hoạt động tàu lưu trú trên Vịnh…”.

Hiện, trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long có đến 202 tàu lưu trú, ngủ đêm. Số lượng tàu hiện có đã vượt quá cao, gấp 4 lần so với nhu cầu vận chuyển khách thực tế. Như vậy, trong tương lai, loại hình kinh doanh tàu lưu trú, ngủ đêm trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long sẽ không còn, chỉ còn tàu vận chuyển khách tham quan trong ngày theo từng tuyến.

Bạn vui hay buồn khi nhận được thông tin này? Có lẽ trước khi giờ G điểm thì chúng ta hãy tranh thủ một lần thưởng thức thú ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long, và nhớ chọn con tàu nào đủ điều kiện an toàn.

* Phong nghệ nhân Hầu đồng

Chuyển sang những tin tức văn hóa, giải trí. Tối 7/5, Lễ phong tặng Nghệ nhân dân gian cho các thanh đồng và cung văn đã được tổ chức tại Hà Nội sau màn trình diễn Hầu đồng. Tại lễ trao tặng lần này có 6 thanh đồng và 2 cung văn được tôn vinh.


Các nghệ nhân hầu đồng được phong tặng nghệ nhân dân gian

Danh hiệu nghệ nhân dân gian do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng hàng năm trên các lĩnh vực văn hóa dân gian, bao gồm cả diễn xướng Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Nếu như trước đây, Hầu đồng ít nhiều bị nghi ngại là mê tín dị đoan, thì đến nay, hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt” đã được đệ trình UNESCO xem xét công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12 tới. Những người thực hành nghi lễ  hầu đồng, bao gồm các thanh đồng (thực hành phần diễn xướng sân khấu) và các cung văn (biểu diễn phần âm nhạc), xứng đáng được coi là những báu vật nhân văn sống.

Tín ngưỡng thờ Mẫu, tức thờ Mẹ, là tín ngưỡng bản địa, thuần Việt, chan chứa tinh thần nhân văn, đã đồng hành cùng đời sống tinh thần của người Việt Nam qua hàng bao nhiêu thế kỷ.

Trong xã hội hiện đại, có thể lớp thanh niên trai tráng “Tây học” chúng ta không còn quan tâm lắm đến các nghi lễ ấy nữa. Các màn diễn xướng Hầu đồng nom có vẻ lạ lùng, tiếng cung văn tưng tửng nghe có vẻ lạ tai. Nhưng các bà, các mẹ, các chị của chúng ta ở quê thì luôn siêng năng đi đền kia, miếu nọ, để tìm kiếm sự cân bằng trong đời sống tinh thần của chính mình, và cũng để cầu phúc lộc và bình an cho tất cả chúng ta.

Tất nhiên, thực hành đúng nghi lễ Hầu đồng, tránh những hình thức biến tướng, lại là một câu chuyện dài.

* Thần đồng Đỗ Nhật Nam làm thơ tặng mẹ, còn chúng ta làm gì trong Ngày của mẹ?

Ngày của mẹ (8/5) là một ngày lễ du nhập từ phương Tây, được tính là ngày  Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 hàng năm, là thời điểm để những người con gửi những món quà và lời chúc ý nghĩa, chân thành nhất tới mẹ mình.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đương nhiên lớp trẻ không thể bỏ qua Ngày của mẹ. Ngay từ sau 0h, facebook đã nhắc nhở đến từng người nhớ đến ngày này. Tuy thế, tôi hơi thất vọng khi không có nhiều các status hưởng ứng ngày này, theo những cách đơn giản nhất như chia sẻ những kỷ niệm về mẹ, gửi những lời chúc tới mẹ… Trong đời sống văn nghệ, cũng hầu như không thấy có chương trình nào hưởng ứng. Có lẽ những thanh niên trai tráng chúng ta đều đã về nhà thăm mẹ rồi nên không kịp viết hay sao?

Chỉ có vài hoạt động đơn lẻ. Nhân Ngày của mẹ 8/5, Café sáng cuối tuần của VTV có sự xuất hiện đặc biệt của NSƯT Chiều Xuân cùng con gái Hồng Khanh. Trên kenh14.vn có clip ý nghĩa  về mẹ với lời dẫn “365 ngày trong năm, ngày nào cũng đều là Ngày của mẹ. Nhưng hôm nay, nhân ngày mà mọi đứa con đều lấy cớ để tỏ tình với mẹ cho đỡ ngại, hãy cùng nghe chúng con gửi lời cảm ơn thật nhiều tới các bà mẹ trên thế giới này nhé"!


Hình ảnh trong clip "Ngày của mẹ". Nguồn: Kenh14.vn

Mòn mỏi đợi đến tối 8/5, mới được Zing.vn chia sẻ bài thơ xúc động của Đỗ Nhật Nam viết về ngày của mẹ

Năm nay đã 15 tuổi, và hiện đang du học của Mỹ, bài thơ tặng mẹ của Đỗ Nhật Nam, theo Zing.vn, nhanh chóng nhận được 6.000 lượt thích và gần 500 lượt chia sẻ trên Facebook. Nhiều độc giả bày tỏ sự xúc động.

Thực ra, bài thơ này của Đỗ Nhật Nam không thực sự xuất sắc, dù vẫn thể hiện tố chất thông minh của chàng thiếu niên “thần đồng” (Xin đọc bài thơ bên dưới). Theo tôi, bài thơ về mẹ thì không cần phải quá thông minh. Trái lại, chính những chia sẻ hồn nhiên của Đỗ Nhật Nam trong status này  cũng gây xúc động không kém.

 “Buồn sao được mẹ khi ngày nào em cũng nhìn thấy mẹ qua màn hình. Mà mẹ ơi, nhìn qua màn hình thấy mẹ… xinh lắm. Rồi em chỉ cần nhìn mẹ thôi chứ không bị mẹ véo vào đùi, không bị mẹ dựa vào vai, không bị mẹ nằm gối đầu lên bụng, không bị mẹ bất thình lình ôm choàng vào lòng. Cho nên, em dễ chịu lắm mẹ à” - Nam viết trên Facebook.

Sau đây là bài thơ của Đỗ Nhật Nam:

Những ngày em đi xa

Tim mẹ luôn... làm tính

Không dùng trừ, nhân, chia

Mẹ chỉ làm phép cộng

Mẹ cộng thêm nỗi nhớ

Rụng đầy một canh khuya

Mẹ cộng thêm lời hát

Lặng buồn lời ru xa

Mẹ cộng thêm làn gió

Lang thang ngoài hiên mưa

Mẹ cộng thêm nước mắt

Rơi vắn dài mênh mang

Mẹ cộng thêm lo lắng

Em giờ này ra sao

Bữa cơm ăn mấy bát

Có vui hay lại buồn

Mẹ cộng thêm nhiều thế

Bộn bề những yêu lo

Em bên trời nỗi nhớ

Thương mẹ dâng ngập lòng

Thương bờ vai áo mỏng

Thương mẹ gầy se sua

Thương đêm dài mẹ vắng

Vòng ôm em thật tròn...

À mẹ ơi em đã

Có riêng em, “cách làm”:

Em nhân tình yêu bố

Em chia đi nỗi buồn

Em “lũy thừa” yêu dấu

Em trừ đi muộn phiền

Và cuối cùng “đáp án”:

Là bình yên ngập tràn.

(Đỗ Nhật Nam)

* Ngày của... bố con Hoài Linh

Đúng ngày của mẹ, nhưng hot nhất phải chuyện bố con Hoài Linh. Hôm nay, lần đầu tiên Hoài Linh công khai về cậu quý tử đang học ở Mỹ, vốn được anh giữ tuyệt mật. Đó là bức ảnh được đăng tải từ trang cá nhân của Hoài Linh cùng dòng trạng thái: "Ráng học cho giỏi nha thằng "tró con" (chó con). 1 năm nữa là ra trường rồi".


Bức ảnh selfie của bố con Hoài Linh gây sốt

Như vậy là “gia đình” Hoài Linh dần lộ diện. Năm 2014, Hoài Linh lần đầu tiên tiết lộ về vợ và 2 cậu con trai, một cậu sinh năm 1990, sắp tốt nghiệp đại học còn đứa nhỏ chỉ mới tròn 2 tuổi. Thông tin chỉ có vậy, mãi đến tháng trước, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới vô tình làm lộ ảnh cưới của vợ chồng Hoài Linh và cũng như những lần trước, danh hài nổi tiếng kín đáo này không bình luận gì về điều đó.

* Ngày thế giới khỏa thân làm vườn: Hãy hưởng ứng… một nửa

Không phải ngày của mẹ, cũng không phải ngày của cha, nhưng ngày này lại gây sốt. Bởi trong ngày đặc biệt này, mọi người sẽ cởi hết "xiêm y" để hà mình vào thiên nhiên, chăm sóc vườn tược mà không hề e ngại.

Báo ngaynay.vn cho biết, ngày thế giới khỏa thân làm vườn (World Naked Gardening Day - WNGD) là một sự kiện quốc tế diễn ra thường niên kéo dài 12 năm nay và nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Nó diễn ra vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 5. Năm nay, ngày này diễn ra vào hôm qua, thứ Bảy (7/5/2016).


Ngày thế giới khỏa thân làm vườn. Nguồn: Vnmedia

Bỏ qua hình thức gây sốc là “khỏa thân”, chắc chắn không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, thì ý nghĩa của ngày này cũng đáng để chúng ta hưởng ứng một nửa. Thôi thì, trong hai ngày cuối tuần, nếu không về quê với mẹ nhân “Ngày của mẹ” thì cũng chịu khó rời bàn phím ra lao động giữa thiên nhiên cho yêu cái cuộc đời này hơn.

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm