Điểm sáng Ashley Young

08/09/2011 10:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Dù luôn vượt trội so với xứ Wales nhưng đã có một quãng thời gian dài, tuyển Anh phải ghen tị mỗi khi nhìn vào vị trí cánh trái của người hàng xóm, nơi sở hữu những cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới như Giggs và Gareth Bale. Còn bây giờ, sau rất nhiều thử nghiệm và tìm kiếm, cuối cùng "Tam Sư "cũng phát hiện một cái tên ưng ý dưới triều đại Fabio Capello.

Trong 3 năm qua, những cái tên như Joe Cole, Shaun Wright-Phillips, Theo Walcott, Aaron Lennon, David Bentley, Adam Johnson, James Milner và Matt Jarvis đều không thể khiến chiến lược gia khó tính người Italia hài lòng về hai hành lang cánh thời kỳ hậu Beckham. Nhưng trong 3 tuần trở lại đây, Don Fabio đã không còn phải đau đầu với bài toán “đôi cánh” cho "Tam Sư" nữa, sau khi Downing và nhất là Young đang gây ấn tượng mạnh mẽ.

Ashley Young- Ảnh Getty

Khác hẳn với Walcott, con đường khẳng định tài năng của Young gian nan hơn rất nhiều. Phải tới tháng 10 năm ngoái, cầu thủ 26 tuổi này mới có trận đá chính đầu tiên trong mùa áo trắng, ở cuộc đối đầu với Montenegro thuộc khuôn khổ vòng loại EURO 2012. Đó là trận đấu mà anh không thể hiện được nhiều và tuyển Anh phải hứng chịu kết quả hòa nhạt nhòa ngay trên sân nhà Wembley. Tuy nhiên, phong độ của Young ngày càng ấn tượng kể từ năm mới và đặc biệt là từ khi anh chuyển sang M.U đầu mùa Hè này. Theo như lời của bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng này, được sát cánh cùng những ngôi sao hàng đầu như Wayne Rooney đã giúp anh tiến bộ thần tốc đến vậy.

Tôi đã học nhiều điều khi thi đấu bên cạnh những tài năng lớn”, Young, người đang có phong độ rất cao trong màu áo CLB lẫn ĐTQG, nói, “Không có từ nào để diễn tả khả năng của Wayne. Tôi cảm thấy chúng tôi đang chơi tốt ở cấp độ CLB, và cả 2 cũng có thể mang chúng sang cấp độ quốc tế”.

Thứ Sáu tuần trước, Rooney lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Bulgaria trong khi hôm qua Young là tác giả pha lập công duy nhất vào lưới xứ Wales. Không hề nói ngoa, bộ đôi này đã mang về cho tuyển Anh 6 điểm trong vòng chưa đầy 1 tuần. Tại Premier League, Young và Rooney đã đóng góp 7 bàn cho M.U và giúp Quỷ đỏ giành trọn vẹn 9 điểm tối đa. Cả hai chính là người truyền cảm hứng trong cuộc “tàn sát” Arsenal với tỷ số 8-2 ở Chủ nhật tuần trước nữa.

Đêm qua tại Wembley, bên cạnh Downing, Young là một trong số rất ít các tuyển thủ chủ nhà thi đấu đúng sức. Người đồng đội cũ tại Aston Villa chính là cầu thủ kiến tạo đường chuyền thành bàn cho Young. Thực sự mà nói, trong hiệp 2 Young đã thi đấu chùng xuống. Những pha đảo chân lắt léo của anh không còn gây nguy hiểm cho hành lang cánh phải của xứ Wales như trong 45 phút đầu tiên. Điều này kéo theo sự nhạt nhòa của Rooney cũng như đội tuyển Anh nói chung.

Dù sao tuyển Anh cũng giành được chiến thắng, và HLV Capello hết lời khen ngợi Young - Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. “Ashley Young là một tiền vệ thực sự chất lượng”, chiến lược gia người Italia nói, “Cậu ấy thi đấu tốt khi được xếp đá chính từ đầu. Tôi biết chàng trai này 3 hay 4 năm nay nhưng bây giờ cậu ấy mới là người có vai trò quan trọng trong đội tuyển. Kỹ năng di chuyển của cậu ấy thật tuyệt vời”. Về phần mình, Young khẳng định luôn cảm thấy tự tin mỗi khi ra sân và màn trình diễn hiện tại còn khiến anh tự tin hơn.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm