Anh đại thắng Bulgaria 3-0: Ngôi đầu & hơn thế nữa

04/09/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Cùng với việc Montenegro gục ngã trước Xứ Wales, chiến thắng 3-0 tại Sofia đã đưa đội tuyển Anh lên ngôi đầu bảng G một cách thuyết phục. Niềm tin đã trở lại, và cánh cửa đến VCK EURO 2012 đang rộng mở trước mắt thầy trò Fabio Capello.

Niềm vui nơi đất khách

Ba tháng trước, họ phải chịu đựng những hoài nghi rất lớn từ phía người hâm mộ khi bị Thụy Sĩ cầm chân 2-2 tại Wembley trong một trận cầu đầy rẫy sai lầm, đặc biệt là sự mất tập trung của hàng phòng ngự. Còn ở Sofia là một hình ảnh khác: hoàn toàn tự tin, bản lĩnh, và chủ động về mặt thế trận. Chiến thắng 3-0 ấy thêm một lần chứng tỏ đội bóng của Capello thi đấu cực bản lĩnh trên đất khách, trái hẳn với những màn trình diễn thiếu thuyết phục trên sân nhà. Tại vòng loại EURO 2012, họ đã giành 9 điểm tuyệt đối trên sân khách, nhưng đã đánh mất 4 điểm ở sân nhà. Ngay cả ở 2 trận giao hữu trong năm nay cũng thế: họ đánh bại Đan Mạch ở Copenhagen, nhưng bị Ghana cầm hòa tại Wembley.

90 phút ở Sofia không phải trận đấu hay nhất dưới thời Capello, song cái cách mà ĐT Anh giành chiến thắng cho thấy họ thực sự ngang tầm với những đội bóng lớn khi thể hiện uy quyền: sớm phá vỡ thế bế tắc, làm câm lặng đám đông, và thống trị về lối chơi. Đẳng cấp người Anh chưa thể sánh bằng Tây Ban Nha, nhưng rõ ràng việc dẫn trước Bulgaria đến 3 bàn chỉ sau 45 phút hiệp một là kết quả mà chưa chắc nhà ĐKVĐ đã làm được.

Niềm vui của các cầu thủ Anh- Ảnh Getty

Tất nhiên, cũng phải công nhận rằng Bulgaria bây giờ không còn vị thế như xưa. Các CĐV chủ nhà vẫn mặc những chiếc áo có hình Hristo Stoichkov sau lưng, nhưng cái thời mà đội bóng xứ hoa hồng hạ nhục người Đức ở World Cup 1994 dường như đã cách đây 1 thế kỷ. Ngôi sao lớn nhất những năm gần đây của họ, Dimitar Berbatov, đã sớm từ giã sự nghiệp quốc tế. Và đội bóng từng rời Wembley với thất bại 0-4 ở lượt đi gần như đã tuyệt vọng trong việc tìm một vé dự VCK, dù là qua play-off

Wayne Rooney đang có phong độ tuyệt vời trong cả màu áo CLB lẫn ĐTQG. “Số10” đã lọt vào tốp 10 chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử ĐT Anh sau một pha bật cao đánh đầu, và một cú dứt điểm đơn giản từ đường chuyền của Ashley Young, người đồng đội tại M.U. Cánh báo chí Anh cho rằng sau khi cấy tóc, Rooney cũng bước sang một trang mới trong sự nghiệp. Một sự trùng hợp lý thú!

Ấn tượng sức trẻ

Tại Sofia, Fabio Capello đã không đăng ký Phil Jones và Tom Cleverley vào danh sách thi đấu, nhưng vẫn có thể thấy rất rõ rằng ĐT Anh đang đươc trẻ hóa dần dần, và điều đáng khen là tất cả họ đều gây ấn tượng. Đáng chú ý nhất là hàng phòng ngự, với sự hiện diện của Gary Cahill và Chris Smalling. Mặc dù mắc một lỗi phán đoán sau một quả tạt của đối phương, nhưng Smalling (21 tuổi) đã có một màn ra mắt khá xuất sắc nơi hành lang phải, vốn không phải sở trường của anh ở những mùa trước, nhưng đang đảm nhiệm thành công ở M.U.

Trong khi đó, Gary Cahill chứng tỏ vì sao anh lại được các ông lớn quan tâm sát sao như thế trong mùa hè vừa qua. Trung vệ 25 tuổi này đã khiến khoảng trống Rio Ferdinand (chấn thương) để lại không còn đáng lo nữa. Không chỉ chắc chắn và dũng mãnh trong phòng ngự, Cahill còn trực tiếp mở tỷ số sau pha khống chế và dứt điểm không thua gì một tiền đạo, sau đường chuyền đẹp mắt của Gareth Barry. Đó là một kỷ niệm hết sức đáng nhớ với trung vệ Bolton trong lần đầu tiên được đá chính ở ĐTQG.

Với Parker - Barry ở khu trung tuyến, lần đầu tiên kể từ World Cup 2002, ĐT Anh xuất phát mà không có Lampard hoặc Gerrard. Tất nhiên, bộ đôi này cũng không trẻ trung gì, nhưng rõ ràng sự kết hợp của họ là lời giải cho bài toán khiến từng nhiều HLV đau đầu bấy lâu nay. Thực tế thì trong tay Capello vẫn còn những "của để dành" như Cleverley, người không được đăng ký, hay Jordan Henderson, vốn phải nhường cho đội U-21. Tương lai của họ là World Cup 2014, giải đấu sẽ được tổ chức tại Brazil. Việc Ashley Young đá hộ công cũng là một thử nghiệm thành công của Capello, dù rằng ở M.U, anh đang chơi rất tốt bên hành lang trái. Với vị trí mới này (thực ra trước đây anh từng đá như vậy ở Aston Villa và ĐT Anh), Young đã kết hợp rất tốt với Downing, và tất nhiên là cả Rooney nữa.

Hơi mê tín một chút, nhưng trong những năm gần đây, ĐT Anh thường chơi rất tốt vào tháng Chín, và phong độ ấy gắn liền với sự thể hiện của Rooney. 4 bàn gần nhất của anh cho ĐTQG đều đươc ghi vào tháng Chín cả. Trước cú đúp vào lưới Bulgaria là các bàn thắng vào lưới Croatia (5-1) tháng 9/2009 và Thụy Sĩ (3-1) tháng 9/2010.

Tuấn Cương

 

Xứ Wales giúp tuyển Anh

Ngôi đầu bảng của ĐT Anh có công rất lớn của người anh em Xứ Wales, đội bóng đã bất ngờ quật ngã Montenegro 2-1 trên sân nhà Cardiff. Nên nhớ, đây là chiến thắng đầu tiên của Xứ Wales ở một giải đấu chính thức sau...35 tháng chờ đợi.

Trước trận này, Montenegro cũng được 11 điểm sau 5 trận bất bại như ĐT Anh, và chỉ kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, đội bóng hạng 117 thế giới Xứ Wales trắng tay sau 5 lượt trận. Khán giả chủ nhà nản đến nỗi những khán đài khổng lồ ở Cardiff chỉ đón vỏn vẹn 8.193 khán giả, ít nhất từ trước đến nay. Nhưng chính việc không phải chịu sức ép quá lớn từ khán đài đã khiến Xứ Wales thi đấu thoải mái hơn và dẫn trước 2 bàn nhờ công Morrison và đội trưởng Aaron Ramsey. Bàn gỡ ở giữa hiệp hai của Jovetic không đủ để Montenegro tìm kiếm 1 điểm. Không chỉ giúp ĐT Anh bằng cách hạ gục Montenegro, Xứ Wales còn tự làm yếu mình trước chuyến làm khách đến London tuần tới khi Craig Bellamy và David Vaughan đều vắng mặt do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm