01h15 ngày 3/9, Bulgaria – Anh: Cạm bẫy ở Sofia

02/09/2011 11:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Fabio Capello của đội tuyển Anh đã nói trước chuyến làm khách đến Sofia rằng ông muốn có 6 điểm trong hai trận vòng loại Euro 2012 tiếp theo với Buglaria và xứ Wales để đảm bảo trận cuối cùng của tuyển Anh, hành quân tới Montenegro vào ngày 7/10, không biến thành một trận buộc phải thắng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện giờ, có lẽ không dễ để Capello thực hiện kế hoạch đó. Sofia là cạm bẫy đầu tiên.

Thử thách của Capello

HLV Capello - Ảnh Getty

Các đối thủ của Anh trong bảng đấu chỉ phải chơi một trận, còn đội bóng áo trắng phải đá 2 trận trong 4 ngày, mà với hầu hết các cầu thủ của họ, sẽ là 3 trận trong 7 ngày, khi cuối tuần này Premier League lại tiếp diễn. Thành tích đối đầu quá khứ mang đến đôi chút khích lệ khi tuyển Anh chưa thua trận nào trong 9 lần gặp Bulgaria và mới nhất đã nã 4 bàn vào lưới đối thủ này tại Wembley tháng 9 năm ngoái, khi Jermain Defoe lập một hat-trick.

Nhưng không khí và hoàn cảnh của chiến thắng một năm trước và trận đấu ở Sofia tối nay là hoàn toàn khác nhau. Những chấn thương của Steven Gerrard và Jack Wilshere khiến hàng tiền vệ thiếu đi sự sáng tạo cần thiết. Hàng thủ cũng rất chắp vá khi vị trí hậu vệ phải chưa được xác định và Rio Ferdinand tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Tương tự, Capello nhiều khả năng phải xoay sang giải pháp Darren Bent cho hàng công khi người hùng của một năm trước Defoe đã lặn không sủi tăm kể từ ngày đó, có trong màu áo Tottenham và đội tuyển quốc gia. Những tính toán nhân sự chỉ ra vấn đề đơn giản và trực diện với Capello và đội bóng của ông: thiếu những cầu thủ giỏi.

Không chỉ vậy, chính đội chủ nhà đã thay đổi rất nhiều kể từ sau thất bại một năm về trước ở Wembley, theo hướng khiến cho nhiệm vụ có 3 điểm tại Sofia của tuyển Anh thêm phần khó khăn. Kể từ khi tiếp quản cương vị HLV trưởng từ tay người tiền nhiệm Stanimir Stoilov, Matthaus mới để thua 1 trong 5 trận và có vẻ đang đưa Bulgaria trở lại đúng hướng, dù đội bóng đang trong quá trình chuyển đổi.

Và cơ hội của Matthaeus

Dù có sự nghiệp cầu thủ hiển hách, sự nghiệp HLV của Matthaeus tính tới giờ là đáng thất vọng khi ông liên tục thất bại ở những CLB làng nhàng ở khắp ngóc ngách trên thế giới trong khi bị các đội bóng Đức phớt lờ hoàn toàn. Không dễ để chiến lược gia người Đức có cơ hội được cả thế giới biết đến trong trận đấu tối nay, thêm một động lực để ông giành chiến thắng.

Nếu như khi còn chơi bóng, Matthaeus được biết đến như một cầu thủ cần mẫn, tràn đầy năng lượng, chắc chắn và vững chãi, thì trên ghế huấn luyện, và cả ở ngoài đời, ông đang thể hiện sự ngẫu hứng rất khó lường. Đó sẽ là một chỉ dấu không tốt với tuyển Anh, trong tay một Capello luôn muốn kiểm soát mọi chuyện.

Thật vậy, những gì Matthaeus làm được ngoài sân cỏ kể từ khi treo giày, chứ không phải trên sân trong cương vị HLV, mới là điều khiến ông được chú ý. Đã 50 tuổi, Matthaeus kết hôn 4 lần, gần nhất là vào tháng 1/2009 với một em người mẫu 21 tuổi người Ukraine mà ông gặp tại lễ hội bia Oktoberfest, Munich. Kể từ khi vào nghề huấn luyện, Bulgaria có lẽ là công việc nghiêm túc nhất của Matthaeus. Trước đó ông đã làm việc tại Áo, Serbia, Hungary, Brazil và Israel. Cho nên, nếu như có lúc nào Matthaeus muốn thực sự tạo dấu ấn của mình, để chấm dứt cảnh bị chính quê hương “lưu đày”, thì chính là trận đấu tối nay. Và ông phải chiến thắng nhiều, nhanh hơn nữa, bởi lẽ ở Bundesliga hiện giờ, 13/18 HLV trẻ tuổi hơn Matthaus, đồng nghĩa với việc thời của ông sắp qua rồi.

“Chúng tôi chưa nghĩ gì đến World Cup 2014, bởi lẽ chúng tôi vẫn còn khả năng vượt qua vòng loại Euro”, Matthaeus nói ngay trước trận đấu. “Không có lý do gì để bỏ cuộc và tôi luôn tin tưởng các cầu thủ của mình”. Cơ hội của Bulgaria là không nhiều, khi họ đang kém hai đội đầu bảng Anh và Montenegro tới 6 điểm, nhưng cơ hội của Matthaeus sẽ là rất lớn, nếu ông có được 3 điểm tối hôm nay.

Dự đoán: 1-1

* Đội hình dự kiến

+ Bulgaria: Mihaylov - Bandalovski, Bodurov, Ivanov, Zanev - S Petrov - Georgiev, Marquinhos, Manolev, M Petrov - Popov.

+ Anh: Hart - Smalling, Terry, Lescott, Cole - Johnson, Lampard, Parker, Young - Rooney, Bent.

PV


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm