HLV Wenger nổi nóng với thương vụ mua Gary Cahill

27/08/2011 09:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- HLV của Arsenal, Arsene Wenger đã không giữ được bình tĩnh sau khi nghe những lời buộc tội của Chủ tịch Bolton, Phil Gartside về thương vụ Gary Cahill.

HLV Arsene Wenger và Chủ tịch  Bolton, Phil Gartside đã có cuộc tranh cãi nảy lửa sau khi Arsena đưa ra mức giá đề nghị chỉ vỏn vẹn 6 triệu bảng với Gary Cahill, điều mà Bolton cho rằng đã hạ thấp giá trị cầu thủ của họ. Gartside thậm chí còn làm căng thẳng vấn đề khi nhấn mạnh lại câu nói của một người hâm mộ viết trên trang Twitter nhằm vào Wenger.

Nhà cầm quân người Pháp tỏ ra vô cùng tức giận và ngay lập tức đáp trả, khẳng định rằng Gartside đang nối dối về điều này bởi trên thực tế Arsenal đã đưa ra con số cao hơn 6 triệu bảng.

HLV Arsene Wenger- Ảnh Getty

Bạn có thể tin Gartside hoặc tin tôi, nhưng con số đó là sai. Tôi được tự do làm những gì mình muốn và câu chuyện trên không có thật. Nếu như Gartside nói như vậy, tôi sẵn sàng gặp trực tiếp ông ta để đối chất”, tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời ông Wenger.

Bolton đã khẳng định rằng giá mở đầu cho thương vụ Cahill mới chỉ được Arsenal thảo luận bằng lời chứ chưa có văn bản kèm theo. Được biết, Tottenham sẽ sẵn sàng nhảy vào tranh hàng nếu như đối thủ cùng thành phố thất bại trong thương vụ này. Hiện hợp đồng của Cahill chỉ còn 1 năm thời hạn với mức phí giải phóng là 16 triệu bảng.

Trước đó, HLV của Bolton, Owen Coyle đã có ý ám chỉ sự coi thường của Arsenal đối với cầu thủ của họ trong tuyên bố sẽ không để Cahill khoác áo “Pháo thủ”. “Đã có cuộc gặp giữa Phil Gartside và đại diện của Arsenal. Nhưng thực sự khi tôi đưa ra đề nghị cho ai đó, cần phải có văn bản. Tôi cũng đã nói chuyện với Gary và tôi đã tiết lộ cho cậu ấy những diễn biến xoay quanh sự việc. Theo quan điểm của tôi, Cahill có giá của cậu ấy và sẽ không rời đi nếu chưa nhận được đề nghị hợp lý”, ông Coyle cho biết.

Ngay sau đó, Wenger đã đáp trả: “Họ không cần bán cầu thủ của mình thì cứ giữ lấy. Nếu bạn được đề nghị mua ngôi nhà và bạn không ưng ý giá cả thì bạn có thể từ chối, chỉ vậy thôi. Tại sao họ lại cảm thấy bị xúc phạm, tôi chả hiểu được”.

Với quyết định từ chối của Bolton, Arsenal sẽ tiếp tục phải ra sân với đội hình bị sứt mẻ bởi tình trạng chấn thương và treo giò chuyến làm khách trên sân Old Trafford của Man United cuối tuần này. Đồng thời, Bolton trở thành đội thứ 3 “lắc đầu” trước các đề nghị của Arsenal trong vòng vài ngày qua. Cách đây hai hôm, Real Madrid đã từ chối đề nghị mượn tiền vệ Kaka và Lille đã khẳng định sẽ không bán tiền vệ Eden Hazard cho Arsenal. Không có được Cahill, nhiều khả năng “Pháo thủ” sẽ chuyển hướng sang theo đuổi Phil Jagielka của Everton.

K.Đ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm