Điểm nhấn U22 Việt Nam 3-1 U22 Myanmar: Chiến thắng danh dự

16/05/2023 18:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không bất ngờ khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Myanmar 3-1 để giành HCĐ bóng đá nam SEA Games 32. Chiến thắng mang ý nghĩa danh dự với cầu thủ chúng ta.

U22 Việt Nam giành chiến thắng danh dự

Cầu thủ chúng ta thi đấu với tâm lí rất thoải mái trong suốt trận đấu, khác hẳn với sự luống cuống, căng thẳng của họ trong phần lớn thời gian ở trận bán kết gặp U22 Indonesia.

Thực ra, có lẽ từ trước giờ bóng lăn chúng ta đã cảm thấy thoải mái rồi vì ai cũng biết Myanmar dưới tầm chúng ta. Họ chỉ thắng các đối thủ rất yếu như Timor Leste và Philippines cùng với tỉ số tối thiểu 1-0 ở vòng bảng. Họ thua tan nát Indonesia 0-5, thua Thái Lan 0-3.

Chỉ cần nhìn vào kết quả thi đấu của Myanmar là cầu thủ chúng ta cũng cảm thấy thoải mái rồi, không cần đợi đến lúc thi đấu với họ.

Văn Cường lập cú đúp giúp U22 Việt Nam hạ U22 Myanmar 3-1, giành HCĐ SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Linh

Văn Cường lập cú đúp giúp U22 Việt Nam hạ U22 Myanmar 3-1, giành HCĐ SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Linh

Và thực tế diễn biến trận đấu cho thấy Myanmar thực sự yếu, yếu cả tấn công (không có bài vở, mảng miếng gì rõ ràng) lẫn phòng ngự (kèm người lỏng lẻo, thiếu tính tổ chức, lộ khoảng trống quá nhiều).

Thế nên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, cầu thủ chúng ta thoải mái chơi thứ bóng đá kiểm soát bóng đúng kiểu ông Troussier mong muốn.

Myanmar phòng ngự yếu nên chúng ta triển khai bóng tấn công khá dễ dàng, cầm bóng dễ dàng và có nhiều cơ hội dứt điểm. Văn Cường (cú đúp) và Văn Khang đều đã ghi bàn sau những tình huống dứt điểm khá thoải mái.

U22 Việt Nam thắng U22 Myanmar 3-1, giành HCĐ SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Linh

U22 Việt Nam thắng U22 Myanmar 3-1, giành HCĐ SEA Games 32. Ảnh: Hoàng Linh

Myanmar yếu nên có lẽ chúng ta không ai bất ngờ khi U22 Việt Nam ghi bàn và giành chiến thắng. Dù vậy, chiến thắng này không có nhiều ý nghĩa về chuyên môn vì chúng ta thắng, chúng ta phối hợp dễ dàng, cầm bóng thoải mái, không phải phòng ngự nhiều là do đối thủ yếu hơn hẳn chứ không phải vì chúng ta cải thiện được những điểm yếu cố hữu của mình.

Thực tế, gặp đối thủ dưới tầm nhưng U22 Việt Nam vẫn bộc lộ vấn đề cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Chúng ta tuy ghi được 3 bàn thắng nhưng thực tế với những cơ hội có được thì U22 Việt Nam phải ghi được nhiều bàn thắng hơn thế.

Văn Khang, Văn Trường hay Văn Đô và nhiều cầu thủ khác đều đã có cơ hội thuận lợi để dứt điểm nhưng hoặc là thiếu chính xác, hoặc không đủ hiếm hóc để ghi bàn.

Khâu phòng ngự của chúng ta cũng vẫn chệch choạc. Myanmar thực tế không có bài vở, mảng miếng gì, cũng không có cá nhân nào thực sự nổi bật nhưng chúng ta vẫn có những lúc để họ có cơ hội dứt điểm và vẫn để thủng lưới vào cuối trận.

U22 Việt Nam 3-1 U22 Myanmar | Môn bóng đá nam SEA Games 32

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm