ĐIỂM NHẤN Sevilla 3-0 MU: Đêm thảm họa của De Gea và Maguire, 'Quỷ đỏ' đã tự thua chính mình

21/04/2023 09:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

Một đêm với quá nhiều sai lầm của hàng thủ đã khiến MU trả giá đắt bằng trận thua đậm trước Sevilla và chính thức khép lại hành trình tại Europa League.

Sevilla 3-0 MU: Đêm thảm họa của De Gea và Maguire

Trận thua muối mặt của MU mở ra với sai lầm của cả De Gea và Maguire, rồi cuối cùng kết thúc bằng một sai lầm khác của thủ môn người Tây Ban Nha.

BT Sports đã mô tả bàn thua đầu tiên của "Quỷ đỏ" là một "vết thương lòng tự gây ra". Đó là mô tả hoàn toàn chính xác. De Gea và Maguire đã mắc tận 3 sai lầm trong bàn thua này.

Khi Maguire bị bao vây bởi 3 cầu thủ Sevilla, anh vẫn đòi bóng từ De Gea mà không quan sát xung quanh, đó là sai lầm đầu tiên. Sai lầm thứ hai thuộc về De Gea khi vẫn quyết định chuyền cho Maguire. Anh lẽ ra phải nhận thấy Maguire đang ở một vị trí không thuận lợi. De Gea có thể lựa chọn chuyền sang cánh hoặc phát bóng lên nhưng cuối cùng lại đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất.

Sai lầm thứ 3 là đường chuyền của Maguire. Đó là một đường chuyền về mạo hiểm. Dù sao thì ngay từ khi nhận bóng, số phận của tình huống này đã được an bài.

Ở các bàn thua sau, De Gea lẽ ra cũng có thể làm tốt hơn ở bàn thua thứ hai. Trong khi bàn thua thứ ba tiếp tục là sai lầm của thủ môn này khi đỡ bóng lỗi và tạo điều kiện để Youssef En-Nesyri ghi bàn vào lưới trống.

Điểm nhấn Sevilla 3-0 MU: Đêm thảm họa của De Gea và Maguire, 'Quỷ đỏ' đã tự thua chính mình - Ảnh 2.

De Gea và Maguire có một đêm dáng quên


Đó thực sự là một chuỗi sai lầm tai hại mà chắc chắn Ten Hag sẽ vô cùng thất vọng. Đó là bằng chứng nữa cho thấy De Gea đơn giản không phải là thủ môn "đa năng" như Ten Hag từng tuyên bố.

Về phần Maguire, việc anh được ra sân trong trận vừa qua đơn giản là vì chiến lược gia người Hà Lan không còn lựa chọn nào khác. Nếu Lisandro Martinez và Rafael Varane không bị chấn thương, Ten Hag chắc chắn sẽ để Maguire dự bị trong trận đấu này.

Không ai thay thế được Bruno Fernandes

Khi so sánh màn trình diễn của MU trước Nottingham Forest vào Chủ nhật và trên sân khách trước Sevilla, có một sự khác biệt đáng kinh ngạc ở 1/3 giữa và 1/3 cuối sân đối thủ.

Không có Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ, MU dường như thiếu một người ở tuyến giữa. Antony đã thực hiện các đợt tấn công nguy hiểm của MU bên cánh phải, nhưng sự thiếu kiểm soát ở khu trung tuyến khi Fernandes vắng mặt đã cản trở nỗ lực ghi bàn của MU trong suốt 90 phút.

Điều đó khiến cho Anthony Martial phải thường xuyên lùi sâu hơn mức cần thiết để giành lại bóng. Việc thiếu Fernandes cũng khiến MU mất đi đáng kể phạm vi chuyền bóng và sự linh hoạt trong tấn công khi tiến vào 1/3 cuối sân của Sevilla.

Không có Fernandes, MU cũng mất một thủ lĩnh tinh thần trên sân. Nhìn chung, MU đã gặp quá nhiều bất lợi trong trận lượt về trên sân của Sevilla.

Điểm nhấn Sevilla 3-0 MU: Đêm thảm họa của De Gea và Maguire, 'Quỷ đỏ' đã tự thua chính mình - Ảnh 3.

Thiếu Fernandes, MU như chấp người ở tuyến giữa

Sevilla thể hiện DNA Europa League

MU đã từng vượt qua rất nhiều đội bóng La Liga trong mùa giải này như Barca, Real Betis hay Real Sociedad. Nhưng cuối cùng, họ lại phải dừng chân trước Sevilla.

Đây là một đối thủ rất đặc biệt tại đấu trường Europa League. Nếu như người ta vẫn thường nói Real Madrid có "DNA Champions League" thì Sevilla có "DNA Europa League".

Trong một mùa giải gặp khó khăn ở quốc nội khi chỉ đứng thứ 13 trên BXH La Liga, Sevilla vẫn đang bay cao ở Europa League. Đây là giải đấu mà họ vô địch nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào và có thành tích toàn thắng cả 6 trận chung kết góp mặt.

Trong cả hai lượt trận gặp MU, Sevilla đã cho thấy cái duyên của mình ở giải đấu này. Nếu trong trận lượt đi họ đã lội ngược dòng để hòa 2-2 thì trong trận lượt về, Sevilla đã thể hiện sự sắc xảo của mình để giành thắng lợi thuyết phục 3-0.

Đây sẽ lại là một mùa giải nữa mà Sevilla được đánh giá là ứng cử viên vô địch. Rất thú vị để xem hành trình của Jose Luis Mendilibar và các học trò ở đấu trường C2 ra sao.

Điểm nhấn Sevilla 3-0 MU: Đêm thảm họa của De Gea và Maguire, 'Quỷ đỏ' đã tự thua chính mình - Ảnh 4.

Sevilla rất có duyên với Europa League

MU đã tự thua chính mình

4 trong số 5 bàn thắng của Sevilla vào lưới MU trong hai trận vừa qua hoàn toàn là những món quà.

Hai bàn phản lưới nhà, hai sai lầm và một bàn thua cẩu thả từ một quả phạt góc đã khiến MU dâng vé vào bán kết cho Sevilla. Những sai lầm cá nhân nơi hàng thủ khiến "Quỷ đỏ" không thể nào gượng dậy và đành chấp nhận rời Europa League.

MU vẫn còn một đấu trường đang cạnh tranh danh hiệu là FA Cup với trận bán kết với Brighton vào Chủ nhật. Họ cần phải đứng dậy và sửa chữa những sai lầm ngay khi còn có thể.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm