Điểm nhấn Nhật Bản 1-1 Croatia: Livakovic đi vào lịch sử, Nhật thua cay đắng

06/12/2022 01:22 GMT+7 | World Cup 2022

Thủ thành Livakovic đã trở thành ngôi sao khi cản phá 3 cú sút của Nhật Bản trên chấm 11m, qua đó giúp Croatia giành chiến thắng cùng tấm vé vào vòng tứ kết World Cup 2022.

Nhật Bản 1–1 Croatia (pen 1-3): Livakovic đi vào lịch sử

Sau khi hòa nhau sau 120 phút thi đấu, Croatia và Nhật Bản đã phải giải quyết trên chấm penalty cân não. Tại đây, thủ thành Livakovic của Croatia đã sắm vai người hùng khi cản phá tới 3 cú sút bên phía Nhật Bản.

Những pha cản phá này không chỉ giúp Croatia giành quyền vào tứ kết World Cup 2022 mà còn giúp Livakovic thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ.

Trước tiên, anh là thủ môn đầu tiên cản phá 2 quả phạt đền đầu tiên trong một trận đấu thuộc vòng knock-out trong toàn bộ lịch sử World Cup. Ngoài ra, anh là thủ môn thứ 3, sau Ricardo (Bồ Đào Nha) và Subasic (Croatia) cản phá được ba quả phạt đền trong một loạt đá luân lưu tại World Cup.

Những gì Livakovic thể hiện trong trận đấu vừa qua cũng rất tuyệt vời. Anh có nhiều pha cứu thua và được trang Whoscored chấm 8.13 điểm, cao nhất trong số các cầu thủ trên sân.

Điểm nhấn Nhật Bản 1–1 Croatia (pen 1-4): Livakovic đi vào lịch sử, Nhật Bản thua theo cách cay đắng nhất - Ảnh 2.

Livakovic đi vào lịch sử

Nhật Bản thua theo cách cay đắng nhất

Croatia quá kinh nghiệm trong các loạt sút penalty. Trở lại năm 2018, họ đã thắng hai loạt sút luân lưu trước Đan Mạch (1/8) và Nga (tứ kết), trong khi loại Anh ở bán kết trong hiệp phụ.

Ngược lại, Nhật Bản thì không có nhiều kinh nghiệm như vậy. Đó là lý do tại sao trong hiệp phụ, họ đã cố gắng hết sức và chơi như thể một đội cố gắng tránh loạt sút luân lưu.

Nhưng cuối cùng, Nhật Bản đã phải đối mặt với vấn đề. Cả Minamino và Mitoma đều không tỏ ra tự tin ngay khi bước lên chấm 11m. Và khi đã để Croatia dẫn 2-0 trong loạt sút luân lưu, Nhật Bản đã không thể lội ngược dòng.

Sau rất nhiều màn thể hiện tốt ở vòng bảng, giấc mơ của Nhật Bản đã kết thúc theo cách cay đắng nhất. Đáng buồn hơn, họ chưa thể vượt qua được giới hạn của bản thân khi chưa từng tiến xa hơn vòng 1/8 ở một kỳ World Cup.

Điểm nhấn Nhật Bản 1–1 Croatia (pen 1-4): Livakovic đi vào lịch sử, Nhật Bản thua theo cách cay đắng nhất - Ảnh 3.

Modric cháy hết mình trong kỳ World Cup cuối cùng

Trước trận đấu này, ông Dalic khẳng định đây không phải là giải đấu cuối cùng của Modric. Quả bóng Vàng 2018 đã bước sang tuổi 37 vào tháng 9 và đã vượt qua cột mốc 150 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

"Cậu ấy sẽ tiếp tục chơi cho Croatia, tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó", Dalic nói. "Luka tiếp tục làm việc chăm chỉ và cậu ấy vẫn tiếp tục phấn đấu để cải thiện bản thân. Chúng tôi sẽ cần cậu ấy thêm một thời gian nữa trong tương lai".

Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận ra Modric bây giờ không còn như năm 2018 nữa. Anh thiếu sắc bén hơn thường lệ và có một số đường chuyền cẩu thả khiến Croatia gặp khó khăn trước giờ nghỉ giải lao.

Mặc dù vậy, Modric vẫn là một mối đe dọa với những cú sút xa. Một trong những pha dứt điểm của anh đã buộc thủ thành Gonda phải bay người cản phá trong hiệp 2.

Modric đã cố gắng hết sức trong kỳ World Cup có lẽ là cuối cùng của anh. Anh cũng đã không thể chơi trọn vẹn 120 phút và phải nhường chỗ cho tiền vệ trẻ Majer.

Hình ảnh Modric rời sân và đập tay Majer như một sự chuyển giao thế hệ. Ở trận tứ kết, Modric sẽ tiếp tục trở lại, và sẽ cháy hết mình cùng những đồng đội Croatia.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm