Điểm nhấn Man United 3-1 Aston Villa: Rooney không hề xuất sắc. Herrera đã có chỗ đứng

05/04/2015 08:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nick Miller, blogger quen thuộc của trang ESPNFC, đã điểm lại những chi tiết đáng chú ý nhất trong trận đấu trên sân Old Trafford ngày thứ Bảy 4/4.

1. Nghĩ gì về Wayne Rooney?


Rooney đã chơi không thực sự ấn tượng cho tới trước khi ghi bàn

Đội trưởng của Manchester United rõ ràng đang chứng minh được giá trị trong những tuần qua. Kể từ khi được rời khỏi vị trí tiền vệ trung tâm, anh lại thể hiện được bản năng săn bàn đáng sợ của mình.

Tuy nhiên, kể cả việc đã ghi được một siêu phẩm vẫn không thể che khuất được sự thực là Rooney đã chơi mờ nhạt trước Aston Villa. Anh đã di chuyển quá rộng trước hàng thủ tổ chức tốt của đối thủ, những pha chạm bóng thì quá tồi, còn những đường chuyền thì có độ chính xác không cao.

Bàn thắng đẹp mắt dù đã là đủ để đưa anh vào vị thế của người quyết định trận đấu, nhưng khi Radamel Falcao đang có dấu hiệu hồi sinh quyết tâm còn Robin van Persie sắp trở lại, Rooney đã vô tình khơi lại cuộc tranh luận về việc ai đá tiền đạo tốt nhất ở Man United tại thời điểm này.

Đó cũng là một bầu không khí có phần quen thuộc dưới thời Alex Ferguson. Rooney đã có những thời điểm cho thấy rằng anh là một chân sút đẳng cấp hàng đầu thế giới, nhưng rồi chưa bao giờ thực sự chinh phục được niềm tin của ông già hay nhai kẹo trên băng ghế chỉ đạo. Cần khẳng định rằng Sir Alex luôn đánh giá rất tốt những chân sút giỏi, như cách ông luôn tin tưởng vào Andy Cole, Dwight Yorke, Ole Gunnar Solskjaer hay Ruud Van Nistelrooy.

Dù vậy, việc Rooney giữ suất tiền đạo chính vẫn sẽ là tất yếu với United ở thời điểm hiện tại. Với sự sa sút của Van Persie trong hơn một năm qua, cộng thêm tương lai bất định của Falcao, có lẽ “Gã Shrek” là cái tên tốt nhất cho Van Gaal, cho Man United.

2. Herrera rất đẳng cấp, nhưng sao Van Gaal mãi mới nhận ra?


Van Gaal đã "quên" Herrera quá lâu?

Vì sao tiền vệ người Tây Ban Nha lại chỉ tỏa sáng ở cuối mùa giải? Đó có lẽ sẽ là một tiếc nuối với người hâm mộ Man United.

Ngay từ giai đoạn tập huấn trên đất Mỹ hè 2014, Van Gaal đã khẳng định ấn tượng về Herrera, cho anh ra sân một vài trận chính thức đầu mùa giải. Nhưng rồi kể từ khi cựu tiền vệ của Athletic Bilbao chấn thương, anh chỉ được dùng một cách rất hạn chế, kể cả khi thể lực hoàn toàn đảm bảo.

Nói riêng trong trận gặp Villa, hai bàn thắng là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của Herrera. Trong hoàn cảnh Michael Carrick luôn bị theo kèm, cầu thủ nhỏ con người Tây Ban Nha đã đứng ra để nhận vai trò con thoi phân phối bóng giữa các tuyến. So với Marouane Fellaini bên đối diện, Herrera chủ động lùi sâu hơn, lối chơi mềm mại hơn - đó là một sự cân bằng hoàn hảo cho United ở thời điểm này.

Tiếc cho Van Gaal khi ông không nhận ra chất lượng của quân bài này sớm hơn. Công bằng thì Herrera chưa bao giờ thực sự gây thất vọng, chỉ đơn giản là anh chưa nhận được đủ niềm tin.

3. Villa vẫn quay cuồng


Sherwood không phải ảo thuật gia

Trận thua này không hẳn là một nỗi thất vọng với Aston Villa. Họ đã thể hiện bộ mặt nhiệt huyết hơn hẳn so với giai đoạn trước của mùa giải. Dấu ấn của Tim Sherwood đã được thể hiện tương đối rõ ràng.

Tuy nhiên, dường như chừng ấy vẫn là chưa đủ. Trận thua tại Old Trafford diễn ra ngay sau khi họ thua Swansea. Điều này đồng nghĩa rằng Villa vẫn chưa thể thoát khỏi hiểm nguy xuống hạng.

Sự kết hợp của cặp đôi tấn công Gabriel Agbonlahor - Christian Benteke là tương đối chất lượng, nhưng Sherwood xem ra vẫn chưa có công thức cụ thể cho tuyến sau. Tân đội trưởng Fabian Delph vẫn cần một người đá cặp thực sự phù hợp. Các cầu thủ chạy cánh giàu tiềm năng như Carles Gil hay Jack Grealish vẫn chưa được khai thác đúng cách.

Xem ra, Sherwood không phải là một phù thủy để mang đến phép thuật cứu vãn Villa. Ông sẽ còn phải làm việc nhiều.

Tiêu Hoa
Theo ESPNFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm