03/11/2009 15:32 GMT+7 | Champions League
NHỮNG CÚ ĐIÊN RỒ CỦA DIDA 19/9/2000 Leeds-Milan 1-0: Để bóng tuột tay lăn vào lưới ở những giây cuối cùng từ cú sút đơn giản của Bowyer, khiến Milan thất bại.
16/9/2007 Siena-Milan 1-1: Lóng ngóng để bóng tuột tay, tạo điều kiện cho Maccarone có bàn gỡ hòa cho Siena.
31/10/2007 Celtic-Milan 2-1: Đỡ hụt một cú sút đơn giản của Mc Donald, khiến Milan thua 1-2 ở những giây cuối cùng.
23/12/2008 Inter-Milan 2-1: Để thủng lưới bàn mở tỉ số của Inter sau một cú sút đơn giản vào giữa khung thành của Cambiasso.
21/10/2009 Real Madrid-Milan 2-3: Trở lại khung thành tại Champions League sau 2 năm (nhờ chấn thương của Abbiati và Storari), Dida đã để tuột bóng khỏi tay, giúp Raul mở tỉ số cho đội bóng TBN. Kết luận: Trừ những pha bắt bóng hơi điên khùng (anh nghĩ gì lúc đó nhỉ, Dida?), anh vẫn là một thủ môn lớn, với những pha cứu bóng siêu hạng. May thay, những pha lập công ấy vẫn nhiều hơn những tình huống tai họa. Dù vậy, các tifosi Milan vẫn lo ngay ngáy. Ngộ nhỡ đâu... |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất