‘Dị nhân’ marathon Nguyễn Văn Long chạy bộ xuyên Việt lần thứ 3 để chào mừng Quốc khánh 2/9

14/08/2025 21:30 GMT+7 | Chạy

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Long, người có thành tích cá nhân chạy marathon là 2h29', bắt đầu hành trình chạy bộ xuyên Việt lần thứ 3 vào ngày 14/8.

Nguyễn Văn Long chạy bộ xuyên Việt lần thứ 3

Rạng sáng 14/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình), vận động viên chạy bộ Nguyễn Văn Long – người được cộng đồng runner gọi bằng biệt danh "dị nhân" – đã thắp nén nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ trước khi chính thức bắt đầu hành trình chạy bộ xuyên Việt lần thứ ba, hướng về Hà Nội để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025).

"Xin cảm ơn các anh hùng liệt sĩ – những người đã ngã xuống để chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay," Long xúc động chia sẻ trước giờ xuất phát.

Nguyễn Văn Long về đích tại TPHCM trong hành trình chạy bộ xuyên Việt lần thứ 2

Nguyễn Văn Long về đích tại TPHCM trong hành trình chạy bộ xuyên Việt lần thứ 2

Khác với hai lần trước, lần này anh chạy một mình, không có nhóm hậu cần. Hành trang chỉ gọn nhẹ 3,5 kg trên vai. Mục tiêu của anh là hoàn thành quãng đường 1.636 km qua 13 tỉnh, thành – từ Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai… đến Ninh Bình – để kịp về đích tại Hà Nội đúng ngày 2/9, trung bình 82 km mỗi ngày trong 20 ngày liên tục.

Sáng nay, nhiều runner và bạn bè đã có mặt cổ vũ. Anh Phùng Văn Cường, người từng đồng hành cùng Long ở hai hành trình trước, đạp xe tới từ sớm để chạy cùng một đoạn. Một số runner ở Đồng Nai cũng chờ sẵn trên cầu Đồng Nai để tiếp sức khi anh vừa rời TP.HCM.

Trong hành trình, Long vừa chạy vừa phát trực tiếp trên Facebook, giúp những người không thể đến điểm xuất phát vẫn dõi theo và gửi lời động viên. Nhiều câu lạc bộ chạy ở các địa phương đã lên kế hoạch đón và đồng hành, trong đó CLB Cư Jút Runners (Lâm Đồng) dự kiến nhập đoàn ngày 17/8.

Với Long, đây không chỉ là thử thách sức bền, mà còn là cơ hội kết nối cộng đồng chạy bộ khắp cả nước. "Xuất phát trong không khí cả nước hướng về Quốc khánh, tôi cảm thấy mình có thêm sức mạnh và niềm tự hào trên từng bước chạy," anh khẳng định.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm