60 VĐV chạy marathon trong lòng mỏ kẽm không có ánh sáng, sâu hơn 1300m dưới lòng đất

12/08/2025 09:18 GMT+7 | Chạy

Một nỗ lực lập kỷ lục Guinness thế giới sẽ diễn ra vào tháng 10 tới, khi 60 VĐV tham gia chinh phục giải marathon sâu nhất thế giới – ở độ sâu 1.310 mét dưới lòng đất, bên trong một mỏ kẽm tại Thụy Điển.

Cuộc thi marathon độc đáo bậc nhất thế giới trong lịch sử

Nếu cái nóng oi ả của mùa hè khiến những buổi chạy của bạn trở nên ngột ngạt, hãy thử tưởng tượng thay ánh nắng gay gắt bằng những đường hầm tối đen như mực trong lòng đất sâu.

Tuần trước, tại Alabama (Mỹ), quãng chạy 10 dặm của tôi chẳng khác nào một buổi tập trong phòng xông hơi. Chính vì thế, ý tưởng chạy trong không gian mát mẻ, dưới lòng đất lại trở nên kỳ lạ mà hấp dẫn vào lúc này.

Ngày 26/10 tới, một cuộc đua có một không hai sẽ được tổ chức sâu dưới bề mặt Trái đất. BecomingX – công ty đào tạo và phát triển do nhà thám hiểm Bear Grylls đồng sáng lập – phối hợp với Hội đồng Quốc tế về Khai thác và Kim loại (ICMM) tổ chức giải marathon sâu nhất thế giới bên trong mỏ kẽm Garpenberg (Thụy Điển).

60 VĐV chạy marathon trong lòng mỏ kẽm không có ánh sáng, sâu hơn 1300m dưới lòng đất tại Thụy Điển

60 VĐV chạy marathon trong lòng mỏ kẽm không có ánh sáng, sâu hơn 1300m dưới lòng đất tại Thụy Điển

Đường chạy nằm ở độ sâu khoảng 1.310 mét. 60 VĐV sẽ đội mũ bảo hộ leo núi, đeo kính an toàn, mặc đồ phản quang và sử dụng đèn đội đầu, chạy nhiều vòng qua những đường hầm rộng lớn, bao quanh hoàn toàn bởi sự tĩnh lặng và bóng tối.

Ngoài mục tiêu lập kỷ lục Guinness, sự kiện còn hướng tới gây quỹ ít nhất 1 triệu USD cho hai tổ chức: Wild at Heart – quỹ bảo vệ phúc lợi chó, và BecomingX Foundation – quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các cộng đồng nghèo ở châu Phi.

Garpenberg không phải mỏ kẽm bình thường – đây là một trong những mỏ hiện đại và năng suất cao nhất thế giới, cung cấp khoảng 1% sản lượng tinh quặng kẽm toàn cầu, cùng bạc, chì, vàng và đồng. Hoạt động khai thác tại đây có từ ít nhất năm 350 trước Công nguyên, khiến nơi này vừa giàu giá trị lịch sử vừa là biểu tượng công nghệ tiên tiến.

Marathon dưới lòng đất không phải ý tưởng hoàn toàn mới – từ năm 2002 đến 2014, Đức từng tổ chức giải Untertage Sparkassen Marathon trong một mỏ muối; năm ngoái, Anh cũng tổ chức một giải trong hầm ngầm. Tuy nhiên, chưa nơi nào sánh được với độ sâu của Garpenberg.

Hiện, kỷ lục chạy bán marathon sâu nhất thuộc về VĐV người Ecuador Millán Ludeña, người đã hoàn thành cự ly 21,1 km ở độ sâu 3.559 mét dưới lòng đất tại Nam Phi năm 2017.

Tuy nhiên, giải đấu ở Thụy Điển lần này là sự kiện "đặc quyền mời riêng". 60 VĐV đến từ ít nhất 17 quốc gia, chủ yếu thuộc ngành khai khoáng và luyện kim, hoặc các tổ chức liên quan, và phần lớn chưa từng chạy marathon. Nếu có VĐV bỏ cuộc, vẫn có cơ hội thay thế, nhưng bạn sẽ phải quyên góp 30.000 USD cho quỹ từ thiện để được tham gia.

Điều kiện thi đấu sẽ không dễ dàng. Tùy thời tiết bên ngoài, nhiệt độ trong mỏ dao động từ 24°C đến 30°C. Môi trường dưới lòng đất tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe: thiếu oxy, độ ẩm cao, tích tụ chất ô nhiễm, thậm chí phơi nhiễm radon. Một nghiên cứu năm 2020 đăng trên tạp chí Frontiers in Public Health cho biết, các yếu tố này có thể gây áp lực lớn lên phổi và cơ thể.

Vậy, bạn có sẵn sàng buộc dây giày để chạy 42,195 km trong bóng tối tuyệt đối, sâu trong "lòng mẹ Trái đất", chỉ với ánh sáng từ chiếc đèn đội đầu? Với 60 con người dũng cảm vào tháng 10 này, câu trả lời là: "Có".

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm