Bóng đá Italy

Derby Milan cuối tuần này: Đại chiến không “tiếng súng”?

05/03/2026 10:57 GMT+7 Google News

Trận đối đầu Milan-Inter ở lượt đi chỉ chứng kiến 1 bàn thắng được ghi. Sự khô hạn tương tự có thể tiếp tục được tái hiện ở trận lượt về cuối tuần này, căn cứ vào thực trạng đáng lo ngại trên hàng công của cả đôi bên.

Rạng sáng qua, ở trận lượt đi bán kết Cúp Italy hòa 0-0 trên sân Como, Inter Milan đã lần đầu tiên sau đúng 8 năm chỉ dứt điểm không quá 3 lần trong 1 trận đấu (kể từ trận gặp Napoli hôm 11/3/2018). Đó là điều xa lạ với đội bóng sút nhiều nhất (501 lần), ghi nhiều bàn thắng nhất (61 bàn, không tính đối thủ phản lưới) ở Serie A mùa này.

Inter cũng có lúc thiếu tiền đạo

Cristian Chivu chắc chắn là nhà cầm quân sung sướng nhất Serie A nếu nói về số lượng và chất lượng các chân sút có trong tay. Cả 4 tiền đạo của Inter đều được đánh giá cao, ít chấn thương, thi đấu hiệu quả và đáng tin cậy. Lautaro Martinez (14 bàn), Marcus Thuram (7), Ange-Yoan Bonny (5) và Pio Esposito (4) đã ghi tổng cộng 30 bàn thắng, nhiều hơn hoặc bằng số bàn thắng của 9 đội bóng khác. Trên mọi đấu trường, "bộ tứ nguyên tử" đã cùng nhau ghi 44 bàn kể từ đầu mùa, là hàng công đáng mơ ước của mọi HLV trên thế giới.

Nhưng ở trận derby sắp tới, rất nhiều khả năng Chivu chỉ có thể sử dụng 2 trong số 4 chân sút nói trên. Đội trưởng Lautaro chắc chắn vắng mặt (có thể tái xuất ở trận gặp Lazio hôm 22/3) trong khi Bonny dính chấn thương gân khoeo ở trận gặp Genoa và khó bình phục kịp. Với sơ đồ 3-5-2 gần như không bao giờ suy chuyển suốt 5 năm qua ở Inter, chỉ 2 tiền đạo khỏe mạnh có nghĩa là không còn phương án dự phòng hoặc thay đổi cách tấn công. Chivu đã cho Inter đá với 1 tiền đạo duy nhất (Esposito đá chính, Thuram vào thay) trong suốt 90 phút trên sân Como và hệ quả là Inter gần như chẳng gây hại gì được cho đội chủ nhà. Đó rõ ràng là một thử nghiệm thất bại, ngay cả khi mục tiêu số 1 của Inter ở trận đấu đó là bảo toàn lực lượng chứ không phải ghi bàn.

Không chỉ thiếu, mà còn yếu. Việc vắng Lautaro - người ghi nhiều bàn thắng nhất giải, và Bonny - chân sút hiệu quả thứ nhì giải tính trên số phút thi đấu (135,2 phút/bàn), khiến hàng công Inter mất đi tới 70% công lực. Thuram không phải cầu thủ xoàng và từng tỏa sáng ở derby, nhưng đang sa sút. Anh chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng trong 14 trận gần nhất. Pio Esposito thì có lẽ chưa đủ bản lĩnh cho một trận đấu lớn như thế này.

Derby Milan cuối tuần này: Đại chiến không “tiếng súng”? - Ảnh 1.

Việc Lautaro Martinez và Bonny vắng mặt ở derby sẽ khiến Inter gặp khó khăn

Điểm yếu cố hữu của Milan

Trái ngược với Chivu, HLV Max Allegri của Milan chưa bao giờ cười nổi khi nhìn vào hàng công liên tục bất ổn. Santi Gimenez, trên lý thuyết là tiền đạo chủ lực, đã ngồi ngoài từ tháng 10/2025 và chưa có bàn nào ở Serie A mùa này. Bộ đôi ngôi sao Rafael Leao (9 bàn) và Christian Pulisic (8) cũng không tệ, nhưng đó là trên lý thuyết. Họ chưa bao giờ là một cặp tấn công đúng nghĩa khi mới chỉ đá chính cùng nhau 4 trận từ đầu mùa và số phút cùng có mặt trên sân không quá con số 500. Ngoài việc liên tục chấn thương khiến thường xuyên vắng mặt, phong độ của cả hai cũng đang rất tệ. Ở trận gặp Cremonese cuối tuần qua, họ đều bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng, không cho thấy sự sẵn sàng cho trận đại chiến Inter.

Trong khi đó, Christopher Nkunku và Niclas Fullkrug chỉ là các giải pháp B trong kế hoạch của Allegri và cũng không đáp ứng được kỳ vọng. Sự thiếu tin cậy của hàng công là một phần nguyên nhân lớn khiến lối chơi của Milan càng phòng ngự và thực dụng hơn. Theo công bố mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CIES), Milan là đội xếp thứ 96/96 CLB thuộc Top 5 giải vô địch quốc gia châu Âu về chỉ số chơi pressing, một kết quả rất khó tin (Como đứng đầu và Inter xếp thứ 11). Dù đối thủ là ai, Milan cũng đều đá với đội hình rất thấp, lối chơi khiến họ luôn gặp khó khăn trước các đội bóng nhỏ vốn cũng chú trọng phòng ngự.

Việc Inter thiếu tiền đạo còn Milan đủ lượng nhưng thiếu chất không hứa hẹn một bữa tiệc bàn thắng ở derby. Nhưng cũng phải nhắc lại rằng các bàn thắng không chỉ đến từ hàng tấn công. 31/61 bàn của Inter được ghi do công các cầu thủ tuyến dưới, đặc biệt là từ khả năng sút xa và sút phạt của Hakan Calhanoglu (8 bàn) hay những cú sút chéo góc sấm sét của Federico Dimarco (6 bàn). 19/41 bàn của Milan không đến từ hàng công, với khả năng lên tham gia của trung vệ Strahinja Pavlovic (3 bàn) hay khả năng gây đột biến của Adrien Rabiot (4 bàn).

Derby lượt về, vì thế, vẫn có thể kỳ vọng xuất hiện nhiều bàn thắng hơn chỉ 1 bàn ở trận lượt đi.

Bán kết Cúp Italy: Siêu tẻ nhạt ở Como

Inter là đội bóng tấn công mạnh nhất Italy còn Como đã ghi 28 bàn thắng trong năm 2026, những tưởng sẽ biến trận lượt đi bán kết Cúp Italy thành màn biểu diễn ghi bàn, song hóa ra ngược lại, đó trở thành trận đấu nhạt nhẽo nhất mùa của cả 2 đội. Tổng cộng chỉ có 8 cú dứt điểm trong cả trận, 5 cho Como và 3 cho Inter, chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích.

Nhưng thế trận chặt chẽ thực ra cũng rất dễ hiểu bởi Inter và Como chính là những đội giữ sạch lưới nhiều nhất ở Serie A mùa này, Inter 16 trận và Como 13 trận. Como mới chỉ thủng lưới 20 bàn Serie A từ đầu mùa, chỉ nhiều hơn duy nhất Roma (19 bàn thua) và bằng Milan, trong khi Inter thủng lưới 21 bàn.

Vĩnh Nguyên

Tag

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm