Dembele: 'Người đầu tiên chúc mừng tôi giành Quả bóng Vàng là Messi'

30/09/2025 20:09 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Ousmane Dembele đã có cuộc phỏng vấn với France Football nhân dịp giành Quả Bóng Vàng 2025, giải thưởng được trao cho anh sau mùa giải phi thường vừa qua, đỉnh cao là chức vô địch Champions League với PSG. 

Lời chúc mừng đầu tiên: "Đó là từ Messi. Tôi cũng nhận được lời chúc từ Xavi, Luis Suarez và nhiều cựu cầu thủ Barcelona khác. Họ đều rất vui mừng. Tôi không có cuộc gọi video với các đồng đội ở PSG, nhưng tôi có tin nhắn từ Achraf, HLV (Luis Enrique), Luis Campos, tất cả mọi người".

Lần đầu được đề cử và Quả bóng Vàng: "Khi bạn giành gần như mọi danh hiệu, trong đó có Champions League – vốn rất quan trọng trong một mùa giải không có World Cup hay EURO – và bạn có những thống kê cá nhân, tôi nghĩ bạn nằm trong số 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi sẽ không nói rằng nó bất ngờ, bởi ngay từ đầu mùa, những người thân của tôi vẫn thường nói rằng tôi có thể nằm trong danh sách Quả Bóng Vàng… Và rồi, một mùa giải như thế này thực sự là phi thường".

"Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" là một khái niệm rất lớn. Với tôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó có thể thay đổi mỗi cuối tuần. Một trận bạn chơi tệ, người ta sẽ bảo bạn thảm họa. Trận sau, bạn lại là số một thế giới. Cứ hai tuần một lần, chuyện đó có thể thay đổi. Sau cùng, khi bạn có một mùa giải xuất sắc, hay nhất trong tất cả, bạn sẽ được tưởng thưởng. Bạn là cầu thủ hay nhất của mùa giải".

Dembele: 'Người đầu tiên chúc mừng tôi giành Quả bóng Vàng là Messi' - Ảnh 1.

Ousmane Dembele giành Quả Bóng Vàng 2025

Mục tiêu từ thuở nhỏ: "Vâng, khi còn bé, đúng vậy. Nhưng rồi theo thời gian, tôi không còn nghĩ đến chuyện đó nữa… Trong đầu tôi không bao giờ chắc chắn rằng mình sẽ giành Quả Bóng Vàng. Nó chưa bao giờ là một nỗi ám ảnh".

"Tôi từng gặp rất nhiều chấn thương ở Barcelona. Mùa giải trôi qua càng nhiều, tôi lại càng chấn thương… Mùa 2019-2020, tôi chỉ đá 5 trận… Nhưng không, tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Tôi chắc chắn mình sẽ trở lại sân cỏ và mọi thứ sẽ ổn. Đó là một phần của cuộc sống, không phải lúc nào cũng màu hồng. Nó không hề dễ dàng, nhưng tôi đã học được rất nhiều. Ở tuổi 28, tôi hiểu cơ thể mình, hiểu rõ bản thân từ trong ra ngoài. Nỗi đau chủ yếu là thể xác, liên quan đến chấn thương. Nhưng tôi không nghi ngờ bóng đá của mình một giây nào. Tôi luôn yêu nó, tôi luôn có tài năng đó, vì vậy tôi chưa bao giờ hoài nghi. Chỉ cần cơ thể cho phép, tôi sẽ thể hiện được bóng đá của mình".

"Xin lỗi vì cách nói, nhưng tôi chẳng thèm bận tâm! Tôi chơi theo cách của tôi. Nếu bạn thích thì thích, không thì thôi. Bạn chấp nhận hay không cũng được. Dù tôi rất muốn ghi bàn, nhưng tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu 'phải làm mọi thứ' để có bàn thắng…"

"Không, tôi không hối tiếc. Đúng thế. Tôi không hối tiếc, từ khi bắt đầu sự nghiệp cho đến hôm nay. Tôi đã học được nhiều điều và nó giúp ích cho tôi. Khi gặp vấn đề thể chất, không dễ để trở lại đỉnh cao. Nhưng khi cơ thể lắng nghe bạn và bạn cũng lắng nghe cơ thể, bạn thi đấu thường xuyên và có thể bộc lộ tài năng. Và rồi tháng Tám, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu, đó là một mùa giải mới. Quả Bóng Vàng chỉ dành cho một mùa giải, không phải mười".

Dembele: 'Người đầu tiên chúc mừng tôi giành Quả bóng Vàng là Messi' - Ảnh 2.

Dembele và Messi khi còn cùng khoác áo Barca

Lời tri ân đặc biệt cho Quả Bóng Vàng: "Cả gia đình tôi đều hạnh phúc. Những người có mặt, những người không có mặt. Chỉ có niềm vui. Quả Bóng Vàng này cũng là của họ. Đó là của mẹ tôi, người đã nuôi tôi một mình. Tôi dành Quả Bóng Vàng này cho mẹ và toàn bộ gia đình. Dù tôi có giành được hay không, bà cũng sẽ hạnh phúc với những gì tôi đã đạt được".

So sánh Quả Bóng Vàng với điều gì: "Bàn thắng của tôi vào lưới Tottenham (khi Barcelona hòa 1-1 ngày 11/12/2018 ở vòng bảng Champions League). Tôi áp sát đối thủ, anh ta mất thăng bằng một chút, tôi lấy lại bóng, và sau đó là tình huống hai đánh hai. Tôi tự nhủ: 'Mình đi một mình'. Tôi đẩy bóng, tăng tốc, thấy hậu vệ lao vào như điên, tôi ngoặt bóng và ghi bàn. Đó gần như chính là Quả Bóng Vàng. Bất ngờ. Tuyệt đẹp. Bàn thắng".

Cỗ máy săn bàn Dembele: "Đúng, tôi có thể ghi nhiều bàn. Nhưng sau đó tôi không chơi ở vị trí giống nhau. Ở Rennes, tôi chơi hai hoặc ba trận như một tiền vệ cánh, nhưng rồi tôi đá ngay sau tiền đạo, và khi gần khung thành hơn, mọi thứ khác hẳn. Là một cầu thủ chạy cánh, bạn phải đi bóng qua ba hoặc bốn người, đến trước thủ môn thì đã mệt, sút bóng vọt xà. Ở Dortmund, tôi chơi nhiều ở trung lộ và dễ dàng hơn nhiều. Trong bảy mùa ở Barcelona, tôi chủ yếu đá cánh".

Vị trí trung tâm hơn dưới thời Luis Enrique: "Làm cầu thủ chạy cánh bám biên không giống như một 'số 9 ảo', nhưng đó là một cầu thủ cánh tự do. Luis Enrique cho tôi rất nhiều tự do. Tôi cần điều đó. Tôi bắt đầu như vậy ở Rennes. Rolland Courbis đã cho tôi nhiều tự do, bảo tôi có thể đi bất cứ đâu. Tôi rất thích vị trí này. Sau đó, tôi có thể đá cánh, nhưng khi chơi ở trung tâm, tôi sẽ thử nhiều cách để phá vỡ hàng thủ, tung ra những đường chuyền quyết định… Dù họ cũng muốn tôi ghi bàn. Nó không giống nhau".

Dembele: 'Người đầu tiên chúc mừng tôi giành Quả bóng Vàng là Messi' - Ảnh 3.

Luis Enrique vỗ tay chúc mừng Dembele sau trận chung kết Cúp C1

Những cầu thủ tôi ngưỡng mộ? "Tôi từng chơi ở Barcelona với Lionel Messi, người đá như một số 9 ảo", Dembélé nói. "Bạn phải thấy cách anh ấy di chuyển, cách anh ấy khiến mọi người quên mất sự hiện diện của mình. Anh ấy đi bộ, nhưng biết rất rõ bóng sẽ tìm đến chân mình vì Busquets đã nhìn thấy anh ấy. Anh ấy di chuyển khắp nơi. Anh ấy đứng ở thế việt vị rồi bất ngờ xuất hiện. Tôi đã chứng kiến tất cả điều đó suốt bảy năm. Hôm nay, tôi cố gắng làm điều đó. Sau đó, ở vị trí số 9, Harry Kane thật đáng kinh ngạc. Ở Real Madrid, Kylian chơi như một số 9, nhưng cậu ấy không hẳn là số 9 thực thụ. Đó là những cầu thủ tôi quan sát".

Khao khát chinh phục thêm: "Vâng, tất nhiên. Bởi vì nếu bạn không chiến thắng, nếu bạn không còn khát khao, dưới thời Luis Enrique, bạn sẽ phải ngồi dự bị. Hoặc CLB sẽ ký hợp đồng với một cầu thủ khác".

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm