Chỉ còn ít ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào loạt trận quan trọng trong tháng 3, trong đó đáng chú ý là cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, khi nhìn vào phong độ của các tiền đạo chủ lực ở V-League hiện tại, HLV Kim Sang Sik có lẽ phải suy nghĩ rất nhiều.
Hàng công đội tuyển Việt Nam đang rơi vào giai đoạn kém hiệu quả hiếm thấy, khi hầu hết những cái tên được triệu tập đều gặp vấn đề trong khâu ghi bàn.
Trường hợp đáng chú ý nhất là Nguyễn Tiến Linh. Tiền đạo được xem là chân sút số một của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua vẫn đang loay hoay tìm bàn thứ 4 ở V-League. Mùa giải trước, Tiến Linh vẫn bùng nổ với 13 bàn thắng và về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới, nhưng đội trưởng Công an TP.HCM trải qua giai đoạn sa sút đáng báo động.
Kể từ bàn thắng vào lưới SLNA hồi cuối tháng 9/2025, tiền đạo 29 tuổi đã trải qua 11 trận V-League liên tiếp không ghi bàn cho CLB. HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tạo điều kiện tối đa để Tiến Linh ra sân thường xuyên, nhưng đóng góp của anh cho đội bóng vẫn khá hạn chế.
Những cú đánh đầu từng là "thương hiệu" của tiền đạo này cũng không còn sắc bén như trước. Sau nhiều tháng thi đấu, Tiến Linh mới chỉ có 3 bàn thắng, một con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng.
Không khá hơn là bao, chân sút của Hà Nội FC là Tuấn Hải cũng đang trải qua chuỗi trận đáng quên. Dù đội bóng Thủ đô thi đấu thăng hoa và nằm trong nhóm dẫn đầu, Tuấn Hải lại không ghi bàn trong 5 trận gần nhất. Lần gần nhất anh lập công cho Hà Nội FC đã từ tháng 11/2025.
HLV Harry Kewell vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo 28 tuổi, nhưng rõ ràng Tuấn Hải chưa thể mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Với một tiền đạo có khả năng càn lướt, tạo đột biến như Tuấn Hải, việc anh im tiếng quá lâu đang trở thành vấn đề đáng lo.
Hai tiền đạo khác trong danh sách đội tuyển Việt Nam là Đinh Thanh Bình và Nguyễn Trần Việt Cường cũng không có phong độ tốt hơn. Việt Cường đã có 3 bàn tại V-League mùa này, ngang với Tiến Linh và Tuấn Hải, nhưng phong độ gần đây rất thất thường.

Ngay cả một tiền đạo xuất sắc như Xuân Son cũng đang có vấn đề về phong độ ghi bàn. Ảnh: Hoàng Linh
Nếu không có bàn thắng từ chấm 11m giúp anh "giải hạn" trong chiến thắng của Becamex Bình Dương trước Công an TP.HCM hồi đầu tháng 3, chuỗi trận tịt ngòi của tiền đạo sinh năm 2000 có lẽ còn kéo dài hơn nữa.
Thực tế, Việt Cường cũng chỉ ghi 1 bàn trong 6 trận gần nhất, và thậm chí phải thi đấu trong tình trạng chưa hoàn toàn sung sức khi đội bóng đất Thủ thiếu nhân sự kinh nghiệm.
Trong khi đó, Gia Hưng của Ninh Bình FC vừa có bàn gỡ danh dự ở vòng 16 trong trận thua Công an Hà Nội, nhưng bàn thắng ấy cũng chỉ giúp tiền đạo sinh năm 2000 nâng thành tích mùa này lên 3 bàn, đồng thời chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không lập công. Việc phải cạnh tranh với nhiều ngoại binh trên hàng công Ninh Bình khiến Gia Hưng không có nhiều cơ hội ra sân, dẫn đến phong độ thiếu ổn định.
Ngay cả tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng chưa thể tìm lại bản năng "sát thủ" sau khi trở lại từ chấn thương. Chân sút sinh năm 1997 mới chỉ ghi 1 bàn sau 6 trận ở V-League và nhiều lần tỏ ra nóng nảy, thiếu bình tĩnh trước cơ hội được trao.
Khi hàng loạt tiền đạo đều gặp khó khăn trong việc tìm lại cảm giác ghi bàn, bài toán tấn công của dđội tuyển Việt Nam trở nên đáng lo hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng HLV Kim Sang Sik có thể cân nhắc những phương án mới, thậm chí mạnh dạn trao cơ hội cho những cái tên đang có phong độ tốt hơn.
Một trong những gợi ý đáng chú ý là Hoàng Hên, cầu thủ vừa nhập tịch và đang thi đấu rất ấn tượng cho Hà Nội FC với 6 bàn thắng và 4 kiến tạo trong 10 trận gần nhất. Sự đa năng, khả năng hoạt động rộng và tinh thần thi đấu mạnh mẽ của Hoàng Hên có thể mang đến luồng sinh khí mới cho hàng công.
Ngoài ra, những gương mặt trẻ của U23 Việt Nam cũng nhiều khả năng sẽ được triệu tập để tăng sự cạnh tranh và lan tỏa không khí tích cực trên đội tuyển.
Dù vậy, trước mắt HLV Kim Sang Sik có thể vẫn phải đặt niềm tin vào những cái tên quen thuộc. Điều quan trọng nhất lúc này là các tiền đạo của HLV Kim Sang Sik cần nhanh chóng lấy lại sự tự tin và cảm giác ghi bàn, bởi trước một đối thủ khó chịu như Malaysia, nếu hàng công đội tuyển Việt Nam tiếp tục thiếu sắc bén như hiện tại, mọi kế hoạch chiến thuật có thể trở nên vô nghĩa.