Đất nào cho người trẻ

13/03/2009 11:32 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Nếu bảo Ninh Bình là không có đất cho người già khi 2 vị tướng đã tới lục tuần là ông Vũ Trường Giang rồi Đoàn Minh Xương phải ra đi thì liệu Ninh Bình có đất cho người trẻ?
 

Đất ở Ninh Bình không phải là đất dữ. Vấn đề duy nhất của nó ở đấy là kinh nghiệm làm bóng đá còn hạn chế nên họ chỉ có đúng 1 ưu điểm là một tiềm lực tài chính đầu tư cho mục tiêu thăng hạng gần như vô tận. Sai lầm của Ninh Bình ở mùa 2008 là họ đã đầu tư cầu thủ sai, mua hớ và mua về rất nhiều cầu thủ hầu như không còn giá trị sử dụng và mua về cả những cá nhân tài thì đã cạn nhưng tật vẫn chưa phôi phai. Có vẻ như mùa này, mọi thứ đã khả dĩ hơn, dù xét từ cả quá trình thanh lọc lực lượng rồi tuyển chọn cầu thủ mới có vài điều bất ổn, như việc lợi ích của CLB bị đặt xuống dưới lợi ích của một cá nhân được trao quyền hành chẳng hạn

Bởi vậy, bây giờ làm Ninh Bình vừa khó mà lại vừa dễ. Khó để tạo nên một bản sắc. Dễ để xây dựng nên một đội hình có đủ sức cạnh tranh nếu như người HLV biết tập hợp được cầu thủ và phát huy được tối đa khả năng của mỗi cá nhân cũng như nhận biết được nguyên nhân của một Ninh Bình lại chỉ có thể ghi nổi 1 bàn thắng sau 3 trận đấu gần nhất.

Nhiệm vụ của Văn Sỹ: Ninh Bình phải ghi bàn

Cả 3 trận đấu tồi tệ ấy của Ninh Bình, họ đều cầm bóng nhiều hơn, chiếm thế chủ động. Nhưng tất cả các đường lên bóng của Ninh Bình đều chỉ dừng lại ở đầu vạch 16m50 rồi khựng lại. Mà cách tốt nhất để có bàn thắng là đưa được bóng vào tới vòng cấm địa rồi ra đòn.

Ông Xương có lẽ cũng nhìn ra vấn đề ấy, nhưng ông lại không thể khắc phục. Trận thua HN.ACB ở Hàng Đẫy, cũng như những trận đấu khác, khi đối phương chỉ e ngại Ninh Bình đưa bóng ra 2 biên, thậm chí không cần xẻ nách cho tới sát đường biên ngang và tạt bóng vào trong cho cầu thủ ngoại tranh chấp tầm cao, thì Ninh Bình vẫn đá thiếu ý đồ, vẫn để cho các cầu thủ đá cánh mỗi khi có bóng là tìm cách đột phá. Việc sử dụng Maxwell như một cầu thủ đá cánh là sự lựa chọn thiếu hợp lý khi cầu thủ này chỉ giỏi trong việc chụp giật cơ hội, ra chân nhanh, trong khi ở trên băng ghế dự bị lại dư thừa những chuyên gia đá cánh thực thụ.
 
Liệu HLV Nguyễn Văn Sỹ (thứ 2 từ phải sang) có làm tốt hơn người tiền nhiệm Đoàn Minh Xương?

Cầu thủ Ninh Bình chê ông Xương ở kỹ năng đọc trận đấu và bảo Văn Sỹ nhanh nhậy hơn. Cũng phải, Sỹ mới gác giày, lại có tư chất của một tiền vệ nên Sỹ đọc trận đấu tốt hơn. Sỹ cũng là người không ưa cái cảnh bó gối ngồi trên băng ghế kỹ thuật và các cầu thủ ít ra cũng cảm thấy dễ chịu với điều đó hơn so với việc HLV họ Đoàn giảng giải rất nhiều, nhưng lại thiếu thực tiễn mà chẳng có mấy chữ đọng lại trong đầu các cầu thủ. Sỹ cũng đầy tham vọng và nói một cách sòng phẳng, Sỹ rất chờ đợi và cũng có cả những tác động nhất định để đón nhận giây phút anh được thay ông Đoàn Minh Xương. chính thức chèo lái Ninh Bình

Đất cho người trẻ

Văn Sỹ là HLV thứ 6 thuộc thế hệ HLV trẻ, những người sinh năm 1970 trở lại đây (Sỹ cầm lái một đội bóng hoặc ở hạng Nhất, hoặc ở V-League. 3 trong số 5 người còn lại (Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, Công Minh, Quang Hà, Sỹ Hùng) đều đã ít nhiều hoặc tạo dựng được vị thế hoặc được đánh giá như những nhà cầm quân tài ba trong tương lai.

Con số này chứng tỏ, BĐVN có đất cho người trẻ với những ý tưởng mới, những phương pháp huấn luyện mới và với cả sự quyết đoán trong việc đưa ra các quyết định.

Thực ra, Văn Sỹ cũng đã từng một lần thử chèo lái Ninh Binh, khi ông dẫn dắt đội bóng này cuối mùa 2008 (tháng 6) khi thay thế cho HLV Hà Thìn. Sỹ có vẻ làm được khi chấm dứt chuỗi trận không thành công của đội bóng này, dù mục tiêu lớn nhất là thăng hạng thì không thể do Ninh Bình đã không còn cửa trước đấy.

Chính cái sự có vẻ làm được ấy khiến Sỹ khát khao được trao ấn kiếm ngay từ đầu mùa giải và đôi lúc cựu tiền vệ của Nam Định không hề giấu giếm điều đó.

Bây giờ Sỹ đã có được nó, và suy cho cùng sau 4 vòng đấu với số lưng vốn là 5 điểm (ít hơn đội đầu bảng 5 điểm) xem ra cũng không phải là muộn, là khó khăn. Thế thì hãy chứng tỏ và khẳng định thôi!

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm