Lận đận thầy Xương

13/03/2009 10:45 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - HLV Đoàn Minh Xương đã lại “rớt đài”, khi giải hạng Nhất 2009 mới qua 4 lượt trận, dù rằng nói một cách nào đó thì đây là một sự sắp xếp có chủ ý, bởi chính ông Xương cũng đã được thông qua bản đề án của The Vissai Ninh Bình từ hồi đầu mùa.
 

Theo đó, HLV Đoàn Minh Xương sẽ cầm cương và làm bản “đề-mô” cho The Vissai Ninh Bình chạy những vòng đầu ở mùa bóng năm nay. Nếu thành, thầy Xương sẽ làm tiếp, còn bại, thì trợ lý Nguyễn Văn Sỹ sẽ được cơ cấu. Và mọi thứ đã diễn ra đúng như thế, hệt một quy trình khép kín. Tức là không có những bất cập giữa ông Xương và lãnh đạo The Vissai Ninh Bình. Không có mâu thuẫn đáng kể nào trong mối quan hệ giữa thầy Xương và các cầu thủ. Chỉ là đội bóng đã và đang đi chệch đường ray thôi?! Theo HLV Đoàn Minh Xương thì đó là trạng thái rất thường thấy ở bất cứ CLB bóng đá nào, chứ chẳng riêng gì The Vissai Ninh Bình.

Nhắc lại một chút về quyết định rút lui, HLV Đoàn Minh Xương thừa nhận ông đã mắc những sai lầm cơ bản, khi quá tự tin về sức mạnh của The Vissai Ninh Bình và sau nữa là đánh giá sai về đối thủ. Thực tế, The Vissai Ninh Bình đang trong cơn khủng hoảng chấn thương và cũng không mạnh như người ta nghĩ. HLV Đoàn Minh Xương đã sai một ly và đi một dặm.
 
 HLV Đoàn Minh Xương (thứ 2 từ phải sang) ít có duyên khi dẫn dắt các đội bóng ở V-League và giải hạng Nhất.

Cái số thầy Xương đúng là lận đận thật. Đưa QK7 lên hạng nhất, rồi xuống ngay hạng Nhì, và dẫn đến giải thể. Trước đó ông Xương có quay lại Đồng Tháp làm quân sư quạt mo, nhưng cũng chẳng thể cứu nổi đội bóng quê vợ rớt hạng năm 2007. Năm 2006, thì ông bị bứng khỏi Bình Dương sau 6… “nốt nhạc”. “Ông Xương mà làm cái gì?! Chỗ của thầy ấy là trên bục giảng, hoặc có cũng chỉ hợp làm bóng đá trẻ thôi”, một học trò cũ của HLV Đoàn Minh Xương nói có phần hơi phũ. Cần phải rạch ròi chủ ý của cầu thủ nọ, bởi thuần túy câu phát biểu này hướng đến bóng đá chuyên nghiệp. Mà với thầy Xương, thành công ở bóng đá đỉnh cao vẫn được xem như thứ xa xỉ. Người ta vẫn quen nhớ tới Đoàn Minh Xương với tài nhào nặn, định hình cái lứa cầu thủ sinh tuyền 85 trong thành phần U20 QG trước đây và giờ đã thành danh. Nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp, không thể cứ ngồi đó ăn mày dĩ vãng.

Ở cái tuổi ngoại ngũ tuần, tóc thì đã muối nhiều hơn tiêu và kinh tế cũng chẳng thiếu thứ gì, rất nhiều người khuyên Đoàn Minh Xương nên “giải nghệ” và hài lòng với nghiệp ông đồ đứng trên bục giảng. Nhưng thầy Xương một mực không! Cổ nhân vẫn bảo, sinh nghề tử nghiệp. Với cái nghề bạc như nghề HLV bóng đá, thì chấp nhận dấn thân, phải biết chấp nhận chịu đựng. Không thiếu các tình huống ông Xương bị các học trò chỉ đáng tuổi con cháu mình dè bỉu, hoặc ít nhất cũng bằng mặt mà không bằng lòng. Đoàn Minh Xương biết điều đó, nhưng ông chỉ cười nhạt và cho qua.
 
Cái bản tính xuề xòa của Đoàn Minh Xương được thể hiện ngay trong cái nếp sinh hoạt và khi đứng trong khu kỹ thuật chỉ đạo đội bóng. Cứ là vung tay múa chân, nói đến sùi bọt mép, thi thoảng còn quát sẵng học trò. Thoải mái nhất là ngồi với Đoàn Minh Xương sau giờ lên lớp, cạnh đĩa dê nướng mọi và vài chai bia lạnh, đàm đạo về bóng đá. “Hiểu theo nghĩa nào nhỉ? Thôi thì sinh ra đã mắc nợ với quả bóng rồi, nên phải theo nó. Nghĩ thế cho nó nhẹ nhàng”, thầy Xương lại cười hề hề.

Giờ, thôi chức HLV trưởng, ông Đoàn Minh Xương sẽ làm cố vấn kỹ thuật cho The Vissai Ninh Bình và kiện toàn hệ thống đào tạo trẻ, cũng như xây dựng đội ngũ HLV cho đội bóng này…, theo một chu kỳ dài hơi. Ông Xương tỏ ra rất thoải mái và rằng, kết thúc mùa bóng 2009, ông sẽ quay lại cơ quan chủ quản (Trường ĐH TDTT TW II) để gia hạn. (Thực tế, khi thầy Xương xin nghỉ không lương ở trường để đi làm thuê, ông vẫn phải nộp một phần trăm đáng kể trong khoản thù lao mà ông nhận được. Âu cũng hợp lý trước sau).

Cuộc sống của "ông đồ" Đoàn Minh Xương vẫn cứ là Ninh Bình.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm