Đao phủ của IS là fan cuồng nhiệt của Man United

28/02/2015 11:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đao phủ thủ khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Jihadi John, tên thật Mohammed Emwazi từng là một cậu bé 10 tuổi hoạt bát bình thường thích phim hoạt hình The Simpsons, chơi điện tử Playstation, ăn khoai tây rán và mơ thành một ngôi sao bóng đá ở Premier League cũng như sẽ ghi bàn cho Man United vào năm 30 tuổi, theo tiết lộ mới nhất từ báo chí Anh.

Tới Anh từ năm 6 tuổi, Emwazi, sinh ở Kuwait, đã hòa nhập nhanh với cuộc sống mới tại tây London nơi cậu từng chơi bóng trên những đường phố và dần yêu mến Man United. Báo Anh Daily Mail dẫn lời những người láng giềng nói Emwazi từng là một cậu bé ngoan ngoãn, ít nói và chăm học.


Emwazi thời niên thiếu và hiện nay

Một trong những giáo viên cấp hai của Emwazi, xin được giấu tên, đã nói anh là “một câu chuyện thành công” trong trường học. “Tôi phải nói Mohammed là một câu chuyện thành công ở trường chúng tôi. Cậu ấy đạt được thành tích đúng như thầy cô giáo mong muốn, vào được trường đại học đúng theo nguyện vọng… Tôi rất sửng sốt khi biết tin này”, cô giáo cũ của Emwazi nói.

Bố là tài xế taxi người Kuwait, Emwazi tới Anh mà hầu như không biết nói tiếng Anh. Lúc còn nhỏ, cậu cũng quan tâm tới bóng đá nhiều hơn là đạo Hồi. Cậu cũng tới nhà thờ Hồi giáo với gia đình, nhưng ăn mặc theo kiểu phương tây và khá nổi tiếng trong trường học Anh giáo của mình ở Maida Vale, tây London.


Trong sổ tay hướng nghiệp của nhà trường, Emwazi thổ lộ ước mơ chơi bóng

Trong sổ tay hướng nghiệp của nhà trường, khi được hỏi sẽ làm gì vào năm 30 tuổi, cậu đã nói: “Tôi muốn là một cầu thủ bóng đá và muốn ghi bàn”.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm