Dàn sao HAGL sa sút cùng HLV Kiatisuk

18/12/2023 05:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk chỉ biết lắc đầu ngao ngán hoặc cười trừ sau mỗi vòng đấu của HAGL ở V-League 2023/24. Đoàn quân của bầu Đức đang khiến CĐV thất vọng đến mức chính những người hâm mộ trung thành cũng không còn tin vào năng lực của họ.

Điều thường thấy nhất ở HAGL năm nay là tâm trạng chán chường của các cầu thủ và ban huấn luyện sau khi khép lại mỗi vòng đấu. 

Thậm chí, nhiều cầu thủ trẻ đã không cầm được nước mắt vì đội nhà không hoà thì thua từ đầu mùa giải đến nay.

Dàn sao HAGL tụt dốc cùng HLV Kiatisuk - Ảnh 1.

Tuấn Anh không thể "gánh team" khi HAGL đang sa sút không phanh. Ảnh: VPF

Ở trận đấu tại sân Vinh chiều 17/12, nhiều CĐV đã mường tượng đúng kịch bản xấu nhất của HAGL khi họ đi làm khách. 

Thầy trò HLV Phan Như Thuật có lý do để cảm thấy may mắn được gặp HAGL lúc này. Nhiều CĐV để lại bình luận rằng, không thắng HAGL thì giờ ở V-League khó thắng được đội bóng nào hoặc muốn có 3 điểm thì hãy tìm đến HAGL.

Dàn sao HAGL tụt dốc cùng HLV Kiatisuk - Ảnh 2.

Những ngôi sao trẻ như Quốc Việt (xanh) chưa có nổi bàn nào cho HAGL năm nay. Ảnh: HAGL FC

Đoàn quân của HLV Kiatisuk đã chơi không hề thiếu quyết tâm ở sân Vinh để cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng sau vòng 6 V-League 2023/24.

Tuy nhiên, điều nhiều người dự đoán đã thành sự thực khi HAGL không tạo nổi sức bật để tự cứu mình.

Dàn sao HAGL tụt dốc cùng HLV Kiatisuk - Ảnh 3.

Ngoại binh giúp CAHN vô địch V-League 2023 Jhon Cley cũng khổ sở ở phố Núi khi chưa có bàn nào năm nay. Ảnh: VPF

SLNA không có chất lượng đội hình nhỉnh hơn HAGL nhưng có thừa khát khao và biết khoét vào điểm yếu của đội khách. HAGL lúng túng trông thấy khi hàng thủ và thủ môn thiếu kết dính. 

Ở bàn thua duy nhất trận đấu, thủ thành Trung Kiên lúng túng để cản phá cú đá của cầu thủ chủ nhà, bóng bật ra, cũng không có cầu thủ nào hỗ trợ để Văn Lương ghi bàn thắng đầu tiên cho SLNA.

HAGL nỗ lực tìm kiếm bàn thắng sau khi bị dẫn trước nhưng những Jhon Cley, Ngọc Quang, Tuấn Anh, Minh Vương, Quốc Việt đều không thể vượt qua được hàng thủ kín kẽ của SLNA. Tuấn Anh đưa được bóng vào lưới Văn Việt nhưng tiền vệ đội khách đã việt vị trước đó.

Sau trận đấu, ngoại binh nổi trội bậc nhất V-League mùa trước là Jhon Cley cũng chán nản với HAGL. Tiền đạo Brazil ngồi trên sân một hồi lâu, có lẽ vì mệt mỏi và chán nản với thành tích của đội nhà. 

HAGL vẫn xếp cuối bảng, thua 4, hoà 2 sau 6 vòng. Họ có 2 điểm như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng xếp trên một bậc nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (-7 so với -8 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Nhiều CĐV dự đoán mùa giải của HAGL thực sự đã sớm kết thúc từ khi còn chưa bắt đầu. Bầu Đức khi tuyên bố mùa giải năm nay "coi như bỏ" nhưng điều đáng nói là thầy trò HLV Kiatisuk lại gây thất vọng như hiện tại. 

Báo chí Thái Lan cũng theo dõi sát sao tình hình của huyền thoại bóng đá Đông Nam Á tại HAGL. Họ cũng khó tin khi HAGL sa sút và uy tín của "Zico Thái" cũng đang suy giảm rất nghiêm trọng sau hành trình của đội bóng phố Núi hiện nay.

Những ngôi sao trẻ được kỳ vọng của HAGL như Quốc Việt, Đức Việt, Quang Nho, Thanh Nhân, Bảo Toàn… cũng không hề thấy tương lai tươi sáng như nhiều người chờ đợi. Thậm chí, họ cùng với những cựu binh Tuấn Anh, Ngọc Quang, Minh Vương sa sút trông thấy.

HAGL đánh mất chính mình là điều không hề lạ từ nhiều năm qua. Có điều, cách tồn tại của thầy trò HLV Kiatisuk thời gian qua không lấy gì làm vui cho CĐV trung thành của CLB. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm