Một HLV tại Thế vận hội Mùa đông 2026 đã trở thành hiện tượng mạng sau khi bị buộc phải thay áo khoác liên tục chỉ trong vài phút.
Người đàn ông đó là Benoit Richaud, 38 tuổi, quốc tịch Pháp, một trong những HLV hàng đầu của môn trượt băng nghệ thuật. Tại Olympic Milano-Cortina, ông đang huấn luyện không dưới 16 VĐV thuộc 13 quốc gia khác nhau.
Richaud từng là VĐV trượt băng nghệ thuật trẻ của Pháp, nhưng sau khi không thể vươn lên đẳng cấp cao nhất, ông chuyển sang công tác huấn luyện. Hiện nay, ông dẫn dắt một "đội hình" VĐV đến từ khắp nơi trên thế giới.

HLV Benoit Richaud thay 13 áo khoác khác nhau ở Olympic 2026 do huấn luyện các VĐV từ 13 quốc gia khác nhau
Ngoài các học trò người Pháp, Richaud còn huấn luyện VĐV từ Đức và Georgia. Phạm vi ảnh hưởng của ông còn vươn xa hơn khi ông cũng phụ trách các VĐV thuộc Đội tuyển Mỹ và Canada.
Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Italy, Bulgaria và Estonia là những quốc gia còn lại có VĐV do Richaud huấn luyện.
Điều này đồng nghĩa ông buộc phải thay trang phục liên tục trong suốt Thế vận hội. Vị HLV tận tâm này luôn đảm bảo mặc đúng chiếc áo khoác của quốc gia mà VĐV của ông đang thi đấu để thể hiện sự ủng hộ.
Tổng cộng, Richaud đã sử dụng 13 chiếc áo khoác khác nhau trong giải đấu, thậm chí có lúc phải thay áo ngay sau khi vừa cởi chiếc trước đó. Trên mạng xã hội, người hâm mộ trìu mến gọi ông là "người đàn ông áo khoác".
Richaud, người vừa chứng kiến cặp đôi Georgia Anastasiia Metelkina và Luka Berulava giành HCB nội dung đôi, cho biết ông rất vui khi được đồng hành cùng các học trò.

HLV Benoit Richaud và các học trò ở Olympic mùa Đông 2026
Chia sẻ với BBC Sounds, ông nói về việc thay áo khoác liên tục: "Phải có tổ chức tốt vì mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi thường để đồ trong phòng thay đồ của VĐV. Thông thường tôi không được phép làm vậy, nhưng họ cho tôi để một số đồ ở đó. Mọi người rất thân thiện".
"Nếu không, chúng tôi luôn có trưởng đoàn hoặc quản lý đội tuyển quốc gia giữ áo khoác và họ sẽ đưa cho tôi", ông Richaud nói thêm.
Chia sẻ thêm với The Athletic, Richaud nói: "Ngay khi VĐV bước ra sân băng, tôi biết họ sẽ tạo nên điều gì đó kỳ diệu, và ngay lập tức tôi bước vào thế giới của họ. Việc có họ trước mặt giúp tôi kết nối lại với những gì họ sắp làm và nhanh chóng chuyển đổi cảm xúc".
"Có rất nhiều video quay cảnh tôi thay áo khoác, nhưng tôi cũng di chuyển theo từng học trò. Bạn muốn cống hiến tất cả cho họ. Có những cảm xúc bạn phải giữ sâu trong lòng. Vài năm trước, tôi chưa quen với việc phải đối diện cùng lúc nhiều cảm xúc trái ngược như thế", Richaud chia sẻ.
"Tôi có những khoảnh khắc rất lớn, rồi sau đó đi tắm và tự nhiên bật khóc mà không rõ lý do. Tôi nhận ra đó là cách để giải tỏa cảm xúc. Đó là một quá trình. Giờ tôi đã quen hơn với việc có nhiều VĐV và những cung bậc cảm xúc như vậy", Richaud khẳng định.
