Thể thao

Jurgen Klopp nhận vai trò đặc biệt tại Olympic mùa Đông

17/02/2026 21:43 GMT+7 Google News

Người hâm mộ bóng đá có thể quen với hình ảnh Jurgen Klopp bùng nổ bên đường biên, nhưng tại Olympic mùa Đông năm nay, cựu HLV Liverpool lại xuất hiện trong một vai trò hoàn toàn khác.

Cựu HLV của Liverpool rung chuông báo hiệu vòng chạy cuối cùng của nội dung tiếp sức biathlon nam – môn thể thao kết hợp giữa trượt tuyết băng đồng và bắn súng trường.

Sự xuất hiện của Klopp tại sự kiện này không phải ngẫu nhiên. Sinh ra và lớn lên ở vùng Rừng Đen (Black Forest) của Đức, ông là người hâm mộ lâu năm của các môn thể thao mùa Đông. Đặc biệt, Klopp dành tình cảm lớn cho biathlon, môn thi đấu đòi hỏi cả sức bền lẫn độ chính xác cao.

Jurgen Klopp nhận vai trò đặc biệt tại Olympic mùa Đông - Ảnh 1.

Jurgen Klopp nhận vai trò đặc biệt tại Olympic mùa Đông

"Tôi là fan của mọi thứ," Klopp từng chia sẻ. "Tôi yêu trượt tuyết đổ đèo, yêu các nội dung băng đồng, và đặc biệt thích biathlon. Mọi thứ đều rất thú vị. Có môn tôi hiểu rõ vì đã xem nhiều năm, thậm chí từng thử qua. Có môn thì tôi chẳng hiểu nổi, như curling, làm sao họ có thể cúi thấp đến vậy mà vẫn giữ được thăng bằng?"

Khi được hỏi có muốn rung chuông báo hiệu vòng cuối hay không, Klopp thừa nhận phản ứng đầu tiên của ông là: "Rung chuông là gì vậy?". Dù vậy, nhà cầm quân 58 tuổi hào hứng nhận lời, coi đây là lần đầu tiên ông được trực tiếp theo dõi một cuộc đua biathlon tại Olympic.

Klopp từng giúp Liverpool giành Champions League và Premier League trong giai đoạn 2015–2024. Ông hiện giữ vai trò Giám đốc bóng đá của tập đoàn Red Bull. Tuy nhiên, niềm đam mê thể thao của ông không chỉ gói gọn trong bóng đá.

Một trong những lý do khiến Klopp gắn bó đặc biệt với biathlon là thần tượng của ông, Ole Einar Bjorndalen, huyền thoại người Na Uy từng giành 14 huy chương Olympic mùa Đông và được mệnh danh là "Vua biathlon".

Hai người từng gặp nhau trong bộ phim tài liệu "Klopp Meets Bjorndalen" năm 2019. Khi đó, Klopp không giấu được sự ngưỡng mộ: "Tôi không nghĩ Ole Einar có người hâm mộ nào lớn hơn tôi. Ở Anh, nhiều người thậm chí không biết biathlon là gì. Nhưng với tôi, ông ấy giống như Muhammad Ali của quyền Anh. Ông ấy là Franz Beckenbauer, Pele và Bobby Moore trong cùng một con người, nhưng ở môn biathlon."

Về phần mình, Bjorndalen cũng bất ngờ trước sự hâm mộ cuồng nhiệt từ vị HLV người Đức: "Ông ấy thực sự hiểu và theo dõi sự nghiệp của tôi. Một người rất dễ mến và cực kỳ đam mê thể thao."

P. Văn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm