HN.T&T bị B.BD níu chân: Ngư ông không đắc được lợi

02/08/2011 09:37 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Văn Quyết 66’, Gonzalo 89’ - Leandro 36’, Anh Đức 59’

(TT&VH) - Những tưởng thất bại của SLNA ở vòng 22 trước B.BD sẽ biến HN.T&T trở thành “ngư ông đắc lợi”. Nhưng cuối cùng, đội bóng Thủ đô đã không thể tận dụng được lợi thế hiếm hoi ấy để vượt lên. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này.

Đầu tiên, áp lực buộc phải thắng khiến hầu hết các học trò của HLV Phan Thanh Hùng ngày hôm qua không được thanh thoát như thường lệ. Được đá trên mặt sân Hàng Đẫy quen thuộc nhưng cho tới trước khi có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2, hàng tiền vệ của HN.T&T đã không thể làm chủ được khu trung tuyến.

Có thêm dấu ấn của sự quá tải, khi chân sút chủ lực Công Vinh chiều qua dường như không còn là chính anh. Nếu có điều gì tiêu biểu cho sự bất lực của tiền đạo xứ Nghệ thì đó chính là tình huống Vinh để mất bóng rồi lao vào trả đũa đối phương trong những phút bù giờ của hiệp một. 


Hy vọng vô địch V-League mùa này của HN.T&T (trái) suýt nữa bị B.BD dập tắt ngay trên sân nhà

Dù sao người ta có thể thông cảm với Công Vinh vì thời gian qua anh đã miệt mài cày ải trong màu áo ĐT nên khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Nhưng thật khó cảm thông với người đồng đội Antonio của Vinh. Vô hại, vụng về (bỏ lỡ 2 cơ hội đối mặt) và thỉnh thoảng lại ra chân sút đại một cú, cầu thủ mà khá nhiều khán giả trên sân mô tả bằng một từ có ý nghĩa tương đương nhưng nặng nề hơn khái niệm “không thông minh” giống như anh hề và là nỗi hổ thẹn nếu đem so sánh với những pha xử lý bóng vừa điệu nghệ vừa tinh tế của bộ đôi Leandro-Philani bên phần sân đối diện.

Cũng không thể không nhắc đến sự kém may mắn, điều mà tất cả thành viên của đội bóng Thủ đô cho rằng, đã khiến họ đánh rơi 2 điểm ngay trên sân nhà. Khoảng nửa tá cơ hội đã được các chân sút của HN.T&T tạo ra trước khung thành B.BD, trong đó đáng tiếc nhất là pha tung người vô lê của Văn Quyết đưa quả bóng đập trúng xà ngang, hoặc pha đột phá rồi sửa lòng bằng chân trái trong tư thế đối mặt của Ngọc Duy nhưng thủ môn Đình Đức đã cứu thua trong gang tấc...

Nguyên nhân quan trọng nhất

Nhưng tất cả những nguyên nhân vừa nhắc ở trên chỉ là gia vị để tạo nên sự tiếc nuối trong một buổi chiều nhiều cảm xúc trên sân Hàng Đẫy. Nguyên nhân quan trọng nhất mà người ta buộc phải nhắc đến là B.BD đã thi đấu quá kiên cường và sắc sảo.

Không chủ động tấn công ồ ạt trên sân khách nhưng cựu vương đất Thủ cũng không kéo quá thấp đội hình. Những đường phản công của các học trò HLV Đặng Trần Chỉnh chủ yếu nhắm tới bộ đôi Leandro-Philani trên tuyến đầu song chỉ như vậy cũng là quá đủ để hàng phòng ngự của HN.T&T phải lao đao.

Những pha đập nhả, những pha đánh gót điệu nghệ và đặc biệt là siêu phẩm đá phạt vào lưới Hồng Sơn của “King Lean” khiến cả sân Hàng Đẫy ồ lên vì thán phục. Đã lâu lắm rồi người ta mới lại được thấy một B.BD giàu sức sống đến thế và theo lời HLV Đặng Trần Chỉnh, nếu “Chelsea VN” tận dụng tốt hơn số cơ hội mà họ tạo ra (vốn không thua kém đội chủ nhà) thì số phận của trận đấu đáng nhẽ đã phải an bài bằng một chiến thắng dành cho cựu vương đất Thủ.

“Ngư ông” cuối cùng đã không đắc được lợi, thậm chí còn suýt “đắc hại” ngay trên sân nhà. Mọi thứ với HN.T&T lúc này chưa hẳn đã kết thúc nhưng lưng vốn ít ỏi của họ trong cuộc đua vô địch với SLNA nay càng ít ỏi hơn.  

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm