Nóng vội, B.Bình Dương bỏ lỡ bữa tiệc ở Hàng Đẫy

01/08/2011 21:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Bị dẫn trước 2 bàn nhưng HN. T&T đã làm một cuộc lội ngước dòng để nuôi hi vọng cạnh tranh với SLNA trong cuộc đua đến ngôi vô địch.


Vượt lên dẫn trước 2-0 nhưng B.BD vẫn đánh rơi chiến thắng - Ảnh Trần Uy Vũ

Tan trận, ông Đặng Trần Chỉnh bước vào phòng họp báo và câu đầu tiên HLV trưởng của B.Bình Dương nói là nuối tiếc vì cơ hội mà Philani đã bỏ lỡ. Đúng như vậy, khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về Bình Dương, ở những phút cuối trận, Philani có bóng, đột phá dũng mãnh xuyên thủng hàng thủ của HN.T&T nhưng anh lại đá vọt xà rất vô duyên trong tình huống đã đối mặt với thủ thành Hồng Sơn ở một góc cực rộng. Ngay sau khi Philani bỏ lỡ cơ hội đó, HN.T&T đã gỡ hòa với bàn thắng của Gonzalo.

Trận thư hùng giữa HN.T&T và B.Bình Dương trên sân Hàng Đẫy chỉ thực sự kịch tính ở những phút cuối, còn những phút đầu trận, người hâm mộ đến sân không được chứng kiến những pha bóng hay và đẹp như mong đợi. HN.T&T vắng Benicio còn phía B.Bình Dương không có Vũ Phong. Tuy vậy, trên sân là cả một rừng sao, một bên là Công Vinh, Ngọc Duy, Sỹ Cường…, còn phía bên kia là Leandro, Anh Đức, Quang Thanh… HN.T&T với lối đá phối hợp một chạm ngắn, tích cực cầm bóng nhưng không thể lập tức áp đặt thế trận và giành ưu thế trước một Bình Dương vẫn còn đầy bản lĩnh. Những pha bóng quấy phá của Leandro trái lại còn gây cho hàng thủ của HN.T&T nhiều khó khăn.

Leandro vẫn là ngoại binh đáng xem nhất của V-League và ở phút thứ 36, “King Lean” đứt điểm gọn ghẽ làm tung lưới Hồng Sơn, mở tỉ số trận đấu. Leandro vẫy tay gọi đồng đội lại và thực hiện một màn ăn mừng tập thể tưng bừng trên sân.


HN.T&T may mắn có trận hòa vào phút chót - Ảnh Trần Uy Vũ

Có một ngôi sao tên Vinh ở trận đấu này, nhưng đó không phải Công Vinh mà là trọng tài Võ Quang Vinh. Ông trọng tài trẻ này đã bắt khá chắc tay ở trận cầu nóng này, liên tiếp rút thẻ nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng và bắt chuẩn xác ở những pha bóng tường như đã có thể thổi phạt đền. Công Vinh dù có khá nhiều đóng góp trong lối chơi tập thể, nhưng anh lại không thể có bàn thắng cho riêng mình, dù trên khán đài, cô người yêu ca sĩ Thủy Tiên đã đến để cổ vũ cho bạn trai.

Bị thủng lưới, HN.T&T chơi bóng như “lên đồng” và đẩy cao tốc độ trận đấu lên mức chóng mặt. Không phải một tập thể “non gan” thiếu bản lĩnh như các đối thủ khác, B.Bình Dương bình tĩnh triển khai thế trận chống đỡ và phản công lại, cho dù phải chịu áp lực cực lớn từ những pha hãm thành liên tiếp của HN. T&T. Phút thứ 59, Anh Đức nhận đường bóng từ pha đánh gót của Leandro,  kết thúc một cách đơn giản và hợp lí nâng tỉ số lên 2-0.

Việc rút cả Leandro và Anh Đức ra sân có lẽ là một sai lầm lớn của ông Đặng Trần Chỉnh. Sức tấn công suy giảm trong khi hàng thủ bắt đầu lộ ra những sai lầm sau những pha lên bóng phối hợp chuẩn xác của HN.T&T. Đội chủ sân Hàng Đẫy kiên cường tấn công, Văn Quyết ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1 ở phút thứ 66 và đến phút thứ 89, “Gà son” Gonzalo có bàn thắng gỡ hòa ở phút chót.

Sân Hàng Đẫy vẫn cứ là thánh địa của HN.T&T, và ngày 1/8, trên cái thánh địa đầy may mắn ấy, họ đã có một trận hòa vào phút chót đầy kịch tính, có được 1 điểm để tiếp tục nuôi hi vọng cạnh tranh với SLNA trong cuộc đua đến ngôi VĐ.

Năm ngoái, những bàn thắng phút cuối, những sự may mắn liên tiếp, ý chí và sự nỗ lực đến cùng đã giúp HN.T&T lên ngôi vương. Còn năm nay, e rằng dù có cố gắng, và có cả may mắn, HN.T&T đang gặp nhiều thách thức để vượt qua được SLNA, dù thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang được thi đấu ít hơn 1 trận.

                                 Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm