Đá lại cúp FA: Hull City - Arsenal 0-4: Thắng to, vẫn còn lo!

10/03/2016 13:41 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chuỗi 6 trận liên tiếp toàn hòa và thua, cuối cùng Arsenal của Arsene Wenger đã biết giành chiến thắng. Họ ghi tới 4 bàn trên sân đối phương, được ghi toàn bộ bởi hàng tiền đạo, một chỉ số thật sự hiếm gặp suốt vài tháng qua. Tuy nhiên, chiến thắng cũng để lại không ít nỗi lo với những chấn thương ở hàng thủ trong giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải.

Đầu tiên, chắc chắn phải nói đến tinh thần của “Pháo thủ”. Trận hòa trước Tottenham Hotspur hôm thứ Bảy ít nhiều khiến các học trò HLV Arsene Wenger tự tin hơn. Họ bình tĩnh khắc chế chủ nhà Hull City lúc đầu trận với sự chắc chắn đến từ David Ospina trước khi kết liễu đối thủ bằng những pha kết thúc khá lạnh lùng. Đôi chân của các “Pháo thủ” dường như rũ bỏ được một cục chì, mọi thứ trở nên thanh thoát trông thấy.

Olivier Giroud chính là tâm điểm. Chẳng biết chuỗi 12 trận tịt ngòi hay là đứa con mới sinh thúc đẩy anh thi đấu quyết tâm đến vậy. Cả 2 bàn thắng mà tiền đạo người Pháp ghi vào lưới Hull đều rất gọn gàng và đẹp mắt, toàn bộ bằng chân phải, mặc dù phải công nhận nó kèm theo đôi chút may mắn.

Không chỉ Giroud, các CĐV Arsenal cũng được chứng kiến 1 cú đúp đến từ Theo Walcott – cầu thủ vốn để lại vô vàn nỗi thất vọng thời gian qua. Cả 2 bàn thắng đều xuất phát sau những pha xử lý sở trường. Người vui nhất không ai khác ngoài Arsene Wenger, nhìn cái cách ông nhổm dậy ăn mừng cú sửa lòng kỹ thuật của Walcott nâng tỉ số lên 3-0 là đủ để thấy. Không vui sao được khi cả 2 tiền đạo ông kỳ vọng nhất đều nổ súng trong cùng một ngày. Một dấu hiệu mang lại thêm hi vọng cho Giáo sư người Pháp ở giai đoạn cuối khi những trận đấu vừa qua chỉ có Danny Welbeck là thể hiện được mình.

Giroud xứng đáng được ngợi ca ở Arsenal

Giroud xứng đáng được ngợi ca ở Arsenal

Với những gì đã làm được từ đầu mùa tới giờ, Olivier Giroud xứng đáng được coi trụ cột ở Arsenal, thay vì chỉ được coi là một tiền đạo hạng khá.

Ngoài 2 tiền đạo, Mohamed Elneny cũng xứng đáng được ca ngợi. Với nhiều người, anh chứ không phải Giroud là cầu thủ hay nhất trận. Cựu cầu thủ Basel tỏ ra quá đa dạng nơi tuyến giữa. Xử lý trái bóng gọn gàng, tung ra những đường chuyền hợp lý và hỗ trợ cật lực cho 4 hậu vệ. Một màn trình diễn xứng đáng nhận được vị trí chính thức trong đội hình của Arsene Wenger những trận kế tiếp, ít nhất cho đến khi Santi Cazorla trở lại.

Arsenal đã thắng, thậm chí thắng rất đậm, chiến thắng giúp họ tiến gần hơn đến kỷ lục vô địch FA Cup 3 lần liên tiếp – thành tích đã tồn tại hơn 100 năm qua. Tuy nhiên, họ lại phải đánh đổi tham vọng đó bằng 3 ca chấn thương mới, 2 trong số đó đến ở hàng thủ. Tính cả việc Laurent Koscielny đang ngồi ngoài, Arsene Wenger đã mất toàn bộ 3 trung vệ hay nhất của mình. Rất có thể, cuối tuần này, NHM sẽ tiếp tục phải chứng kiến bộ đôi Chambers – Monreal sát cánh, một sự lựa chọn ẩn chứa đầy rẫy rủi ro, đặc biệt trong những pha chống bóng bổng. Hàng thủ đủ người của Arsenal vốn đã mong manh lắm rồi giờ còn phải chắp vá. Họ sẽ phải chống đỡ ra sao ở những trận tới, đó thật sự là một bài toán nâng cao với Arsene Wenger và BHL.

Theo Walcott chuẩn bị rời Arsenal

HLV Slaven Bilic đã lên kế hoạch chuẩn bị đội hình để West Ham chinh chiến ở mùa giải tới. Cái tên đầu tiên HLV 47 tuổi này muốn đưa về sân Upton Park là ngôi sao của Arsenal, Theo Walcott.

Dự kiến, West Ham sẽ gửi lời đề nghị 26 triệu bảng cho cầu thủ người Anh. Đây là một mức giá khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bởi Walcott dù là cầu thủ hay nhưng anh lại không có sự ổn định về mặt phong độ. Tính tới thời điểm này, Walcott mới ghi được 9 bàn và có 6 đường kiến tạo trên mọi mặt trận cho Arsenal ở mùa này. So với Dimitri Payet (chuyển tới từ Marseille với 12 triệu bảng) thì cầu thủ của Arsenal vẫn còn phải học hỏi nhiều. Payet đã có tổng cộng 10 bàn thắng và 9 đường kiến tạo cho West Ham trên mọi mặt trận mùa này.


Hữu Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm