26/10/2025 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt
Sau thất bại đáng tiếc 2-3 trước Hà Nội FC trên sân nhà Gò Đậu, HLV Đặng Trần Chỉnh của Becamex TP.HCM không giấu nổi nỗi lo khi đối mặt với bài toán lực lượng. Chấn thương liên tiếp của các trụ cột, đặc biệt là tiền vệ trung tâm Võ Hoàng Minh Khoa, khiến ông Chỉnh phải đau đầu trong bối cảnh V-League đang ngày càng căng thẳng.
Minh Khoa chính là người hùng trong chiến thắng 2-1 trước Nam Định ở vòng 7 đã dính chấn thương nặng.
Cầu thủ sinh năm 2001 được xác định đứt dây chằng đầu gối khoảng 3/4 và có thể phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng, thậm chí phải phẫu thuật nếu hồi phục không tốt.

Minh Khoa (trái) chấn thương và có thể phải nghỉ dài hạn mùa này khiến Becamex TP.HCM thêm phần khó khăn. Ảnh: VPF
Đây là mất mát rất lớn với Becamex TP.HCM, bởi Minh Khoa không chỉ là "lá phổi" ở tuyến giữa, mà còn là cầu thủ hiếm hoi đủ bản lĩnh cầm nhịp lối chơi trong đội hình không có nhiều ngôi sao của HLV Đặng Trần Chỉnh.

Nhạc trưởng rất được kỳ vọng của Becamex TP.HCM đối diện với nhiều điều không may ở mùa giải này. Ảnh: BTPHCM
Ở tuổi 24, tiền vệ này được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam, từng được gọi lên đội tuyển quốc gia và thi đấu chính thức.
Minh Khoa nếu duy trì phong độ ổn định thì hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại. Việc anh chấn thương vào thời điểm phong độ đang lên thực sự là đòn giáng mạnh vào tham vọng của cả cá nhân cầu thủ lẫn CLB.

HLV Đặng Trần Chỉnh đối diện với nhiều khó khăn khi trở lại dẫn dắt Becamex TP.HCM. Ảnh: BTPHCM
HLV Đặng Trần Chỉnh thừa nhận, sau ba trận đấu liên tiếp phải làm khách tại những "chảo lửa" như Nam Định, Thanh Hóa, đội bóng của ông đã bị bào mòn thể lực nghiêm trọng. Dù chơi tốt trước những cái tên được đánh giá mạnh hơn, nhưng Becamex TP.HCM biết mình ở đâu khi phải đua đường dài.
Một vấn đề nữa với Becamex TP.HCM là CLB đất Thủ được xác định khó đua huy chương, mà mục tiêu cụ thể mùa này phải là trụ hạng. Thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh được xếp cùng những cái tên như Thanh Hóa, HAGL, SLNA, SHB Đà Nẵng, PVF CAND trong cuộc đua trụ lại V-League.
HLV Đặng Trần Chỉnh cũng lăn tăn khi ngồi ghế HLV trưởng CLB vì quãng thời gian gián đoạn 2 năm nghỉ làm việc ở đây trước khi được mời trở lại. "Nếu đúng tiêu chuẩn của AFC, 2025 cho HLV có bằng A hành nghề, năm 2026 thì HLV V-League phải có bằng Pro. Tôi chỉ có thể làm hết mùa này nếu AFC, VFF cho phép.
Khi lãnh đạo cần thì tôi cố gắng làm. Tôi thấy trước đây cầu thủ không thoải mái. Trong sinh hoạt tập luyện, tôi để cầu thủ thoải mái, tự do. Khi họ thoải mái thì thi đấu tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ nhiều HLV trẻ có bằng Pro, cốt lõi họ trẻ, có khát khao. Để làm việc tiến bộ hơn tôi nghĩ có HLV Nguyễn Thành Công, Huỳnh Quốc Anh, Hứa Hiền Vinh", ông Chỉnh nói.
"Thật sự với lực lượng như vậy, cầu thủ chủ chốt chấn thương, đội hơi khó khăn. Với chiến lược bây giờ thì đội tôi cứ tính từng trận, kiếm điểm nào hay điểm đó, chắt chiu từng trận một. Còn bay giờ nói Top 3 hơi khó. Cầu thủ chấn thương nhiều quá.
Đội đã mất điểm những trận đầu nhiều. Hà Nội FC thứ hạng vậy thôi chứ thực lực họ rất mạnh. Hà Nội FC, CAHN, Nam Định, Ninh Bình, Thể Công Viettel, Công an TP.HCM là những đội mạnh, nên nói chúng tôi vào top 3 thật sự khó", HLV Đặng Trần Chỉnh thừa nhận.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất