Cựu vương phục hận UFC, giả chết 'trả thù' con trai đối thủ sau chiến thắng knock-out

10/04/2023 21:53 GMT+7 | Thể thao

Tay đấm Israel Adesanya đã hạ knock-out Alex Pereira sau hơn 9 phút thượng đài để trở lại với chức vô địch hạng trung UFC.

Cựu vương phục hận UFC, giả chết 'trả thù' con trai đối thủ

Tay đấm Israel Adesanya đã hạ gục Alex Pereira trong cuộc so găng tại UFC 287, để qua đó trở lại với ngôi vô địch hạng trung UFC sau thất bại hồi năm ngoái. Đây là chiến thắng bằng knock-out của Israel Adesanya và dễ hiểu vì sao tay đấm này tỏ ra vô cùng phấn khích sau khi đối thủ Alex Pereira đổ gục xuống sàn.

UFC 287 đã khép lại với chiếc đai vô địch hạng trung thuộc về Adesaya với chiến thắng knock-out trước Alex Pereira ở hiệp đấu thứ 2. Trước đó, tại UFC 281 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, Adesanya đã bị hạ knock-out ở hiệp thứ 5 và chấm dứt chuỗi ngày thống trị của mình.

Cựu vương phục hận UFC, giả chết 'trả thù' con trai đối thủ sau chiến thắng knock-out - Ảnh 2.

Israel Adesanya hạ knock-out Alex Pereira

Tuy nhiên, ở trận đấu vừa qua, Adesanya đã thiết lập lại trật tự khi không cho Pereira cơ hội gượng dậy. Gần cuối hiệp 2, cú đấm tay phải cực mạnh của Adesanya đã khiến nhà ĐKVĐ bị choáng váng và sau 10 tiếng đếm của trọng tài, tay đấm này đã không thể đứng dậy.

Đáng chú ý, sau khi đòi lại ngôi vị "nhà vua", Adesanya đã có màn khiêu khích với vợ con của đối thủ. Khi ấy, vợ con của Pereira đang ngồi ngay sát lồng bát giác và tỏ ra vô cùng lo lắng. Sự ức chế càng lớn hơn khi Adesanya hướng ánh mắt về phía vợ con Pereira và giả bộ lăn ra sàn.

Cựu vương phục hận UFC, giả chết 'trả thù' con trai đối thủ sau chiến thắng knock-out - Ảnh 3.

Nhà vô địch UFC quay ra khiêu khích vợ con Pereira

Một tình huống "trêu ngươi" từ Adesanya khiến con trai của Pereira ôm mặt bật khóc. Tuy nhiên, những ai theo dõi Adesanya từ lâu hẳn sẽ hiểu ra lý do vì sao tay đấm này lại đi chọc tức một đứa trẻ.

Cụ thể, sau khi Adesanya bị Pereira đánh gục ở trận kickboxing năm 2017, chính con trai của Pereira đã lao lên ăn mừng cùng cha và có màn "giả chết" ngay trước mặt Adesanya. Hình ảnh ấy như găm sâu vào trong tâm trí của Adesanya và đúng là "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Sau 6 năm, Adesanya cuối cùng đã được hả hê khi diễn lại động tác đó với cậu quý tử nhà Pereira.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm