Cựu cầu thủ qua đời vì bị 3 con chó của mình cắn chết

14/01/2023 06:13 GMT+7 | Thể thao 360

Hiệp hội bóng đá Zambia bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với Philemon Mulala sau cái chết thương tâm vì bị chính những con chó cưng tấn công. Vụ việc diễn ra vào ngày 7/1 vừa qua. Cựu tiền đạo 60 tuổi được vợ phát hiện qua đời trong khu vườn sau nhà ở Lichtenburg, Nam Phi.

Ba con chó thủ phạm đã bị Hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật bắt giữ. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết: “Khi lũ chó sủa inh ỏi, bà vợ không đi kiểm tra xem có chuyện gì, bởi vì nhà của họ nằm trên một con phố đông đúc nên lũ chó thường sủa khi người đi bộ và phương tiện ngang qua".

“Sau khi có điện trở lại, bà vợ vào nhà tìm chồng nhưng không thấy. Tiếp tục đi tìm, người phụ nữ thấy chồng mình nằm bất động ngoài vườn vì bị chó cắn”. Bà vợ tên Lillian Chileshe đã mô tả cho báo chí biết mức độ tình yêu của 2 vợ chồng dành cho những con chó này lớn như thế nào. Chúng tên Prosper, Blessing và Bulldozer, ông bà nuôi chúng từ khi còn bé xíu. 

Cựu cầu thủ qua đời vì bị 3 con chó của mình cắn chết - Ảnh 1.

Ông Philemon Mulala

Hiệp hội bóng đá Zambia viết lời chia buồn: “Đó là một kết thúc bi thảm. Nhiều người theo dõi anh đã không khỏi tiếc thương.

Mulala giúp đội tuyển Zambia giành Cúp CECAFA năm 1984 - danh hiệu đầu tiên của đất nước sau độc lập. Ông đã ghi một cú đúp vào lưới Kenya trong trận bán kết.

Trong 6 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Zambia, Mulala ghi 3 bàn thắng. Ông nổi tiếng là một cầu thủ cực kỳ đa năng. Trong sự nghiệp, Mulala đã chơi ở hàng công và cả hai cánh của hàng thủ.

HOÀNG ANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm