Inter = Juventus + 9: Không có động đất

07/04/2009 13:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Vụ động đất kinh hoàng ở thành phố nhỏ L'Aquila, nằm cách Roma 95km về phía Đông Bắc đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Nhưng không có vụ động đất nào xảy ra ở Serie A. Cuộc đua đến chức vô địch mùa này coi như đã kết thúc chỉ sau 30 vòng đấu, với pha đốt lưới nhà lóng ngóng của hậu vệ Udinese ở phút 77 trận gặp Inter. Khoảng cách giữa Inter và Juventus bây giờ đã là 9 điểm, trong khi giải chỉ còn 8 vòng.

“Calcio-Day” trở thành “Inter-Day”

Với mục đích đem lại những hình ảnh tích cực và có ý nghĩa hơn cho bóng đá, khái niệm “Calcio-Day” (ngày của bóng đá) đã được khởi động lại ở vòng đấu thứ 30, khi tất cả các trận bóng đều diễn ra trong cùng một ngày và khoảng thời gian từ quá trưa đến tối khuya ngày Chủ nhật 5/4 hoàn toàn thuộc về bóng đá. Mặc dù trên thực tế, đây là bước thử nghiệm đầu tiên của Lega Calcio trong việc copy mô hình bóng đá dành cho giải trí của giải Ngoại hạng Anh, được dự định bắt đầu áp dụng từ mùa 2010-11 với mục đích phục vụ truyền hình, nhưng rõ ràng thể thức còn lạ lẫm này khiến Serie A cuối tuần qua có được những cảm xúc khác lạ thực sự. Điều khiến người ta nhớ hơn cả về vòng đấu đặc biệt này là việc dường như Inter đã nhận được sự ủng hộ của Chúa trên con đường chinh phục Scudetto lần thứ tư liên tiếp.
 
Mourinho đã nói gì với Quagliarella của Udinese để đồng đội
của cầu thủ này đốt lưới nhà giúp Inter chiến thắng?

Inter bước ra mặt sân Friuli với tinh thần hết sức thoải mái khi đã được chứng kiến cú sẩy chân của Juventus trước đó, nhưng tâm lý phấn chấn không giúp họ vượt qua được cái “dớp” khó khăn mỗi khi phải đối mặt với Udinese. Ngoài sự thay đổi nhỏ ở vị trí hậu vệ phải khi Santon đá thay Maicon bị chấn thương (Maxwell trở lại ở cánh trái), Inter vẫn có được đội hình tối ưu, trong khi Udinese chịu cảnh vá víu đến tội nghiệp, mà chính sự chắp vá khiên cưỡng nhất đã khiến họ chịu thất bại cay đắng trận này. Cầu thủ trẻ Isla, vốn là một tiền vệ, đã bị đẩy xuống chơi hậu vệ phải, và sự non yếu cả về khả năng phòng ngự, kinh nghiệm lẫn tâm lý khiến anh lóng ngóng đốt lưới nhà ở phút 77, sau pha bóng uy hiếp chẳng mấy nguy hiểm của Vieira. Nếu không có bàn thắng “trời cho” đó, Inter chắc chắn đã phải chia điểm với Udinese lần thứ 5 trong 6 trận gần nhất, khi hai đội cùng tạo ra thế trận cởi mở và có nhiều cơ hội, nhưng đều bỏ lỡ vì sự vô duyên trong các pha dứt điểm.

Dấu chấm hết cho Juventus

Người hâm mộ đã kỳ vọng rất nhiều vào Juventus trong tháng Tư phán quyết này, khi họ có cơ hội lớn để rút ngắn cách biệt với Inter, nhưng có ai ngờ chỉ ngay ở thử thách đầu tiên, “Lão phu nhân” đã chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Thay vì rút ngắn khoảng cách hay ít nhất thì cũng phải giữ được tương quan chờ ngày đại chiến, thì Juve lại để cho Inter bứt xa thêm 2 điểm nữa, mà lại không thể trách được ai ngoài chính bản thân họ. Sút tung lưới Chievo không hề khó, bởi rõ ràng Juve trận ấy chỉ có một mình Camoranesi chơi đúng phong độ mà cũng ghi được 3 bàn, nhưng sự chủ quan và cả yếu kém của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá. Một lần nữa người ta thấy được những lời châm chích kiểu “già mà dại” của Mourinho dành cho Ranieri không phải không có căn cứ. Cũng như những năm tháng dẫn dắt Valencia và Chelsea trước đây, Ranieri luôn tỏ ra lúng túng ở những nước đi mang tính chất quyết định, để rồi không vượt qua được cái ngưỡng về nhì trong suốt sự nghiệp của mình.

Trên lý thuyết, cơ hội vẫn còn cho Juve, nhưng mong manh tựa bong bóng xà phòng. Ngoài việc bắt buộc phải thắng toàn bộ 8 trận còn lại, trong đó có trận đối đầu với chính Inter vào hôm 19/4, Juve còn phải cầu mong Inter đánh rơi thêm ít nhất 7 điểm nữa (tương đương 1 thua và 2 hòa) mới chắc chắn đạt được mục đích. Ngay ở nhiệm vụ hạ Inter trên sân nhà cũng đã khó rồi, chứ chưa nói đến hai trận làm khách lành ít, dữ nhiều trước Genoa và Milan. Hơn nữa, mong Inter sẩy chân ở thời điểm này khác nào mong tuyết giữa mùa Hè, khi đội bóng này không chỉ mạnh và ổn định, mà còn có được sự hậu thuẫn của thần may mắn. Inter đã không đánh rơi điểm nào và không thủng lưới bàn nào trong 4 vòng gần đây, điều mà không đội nào khác làm được.

Mùa trước, Inter từng đánh rơi tới 11/12 điểm cách biệt với Roma trong 10 vòng đấu liền trước vòng cuối cùng, nhưng rồi họ vẫn là người giành được Scudetto khi biết cách giành thắng lợi đúng lúc. Mặc dù Mourinho khiêm tốn cho rằng “30 chưa phải là Tết”, nhưng đó chỉ là những lời khách sáo. Ngay từ bây giờ, người hâm mộ hãy để tâm đến cuộc đua giành vé Champions League đang nóng bỏng ở phía sau thì hơn.

Inter sẽ về đích sớm 3 vòng?

Nếu có điều gì Mourinho còn cảm thấy tiếc ở Serie A, thì đó có lẽ là việc họ phải gặp Juventus quá sớm. Còn gì vui thú và kiêu hãnh hơn việc giành được chức vô địch ngay trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhất là với một người hiếu chiến và ngạo mạn như Mourinho. “Đụng” nhau ở vòng 32, tối đa Inter cũng chỉ có thể hơn Juve 15 điểm, trong khi mùa giải còn những 6 vòng. Tuy vậy, việc đưa Inter cập bến trước khi mùa giải kết thúc cũng đáng được xem là mục tiêu để “Người đặc biệt” cố gắng. Cách biệt 9 điểm hiện tại cho phép Inter tin rằng họ có thể giành Scudetto sớm ít nhất 2 vòng đấu.

Dưới đây là dự đoán của TT&VH. Juventus sẽ chỉ có kết quả hòa trên sân Genoa ở vòng tới và cách biệt trước trận Derby d’Italia sẽ là 11 điểm. Inter sẽ không thua Juve, nhưng cũng sẽ chỉ hòa Napoli ở vòng 33, nên khoảng cách 9 điểm được tái lập sau vòng này. Tuy vậy, Inter sẽ chính thức lên ngôi trên sân Bentegodi của Chievo ở vòng 35, khi Juventus gặp phải thách thức rất lớn mang tên Milan.

 
Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm