Udinese – Inter: Khách khó một, chủ khó mười

05/04/2009 10:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Mourinho có lý khi phải đau đầu với chấn thương của Maicon, nhưng so với người đồng nhiệm Marino bên phía Udinese, cơn đau đầu ấy chẳng thấm tháp vào đâu. Udinese sẽ bước vào trận đấu này với quá nhiều khó khăn.

Tầm quan trọng của Maicon với Inter, cũng như việc anh vắng mặt ảnh hưởng thế nào đến lối chơi và sức mạnh của Inter là điều dường như không người hâm mộ Serie A nào không biết. Nhưng đó là một phần của cuộc sống mà một đội bóng mạnh và sở hữu nhiều tuyển thủ như Inter cần phải biết chấp nhận, nhất là khi họ không phải là đội duy nhất bị dính “virus FIFA”. Không Maicon, Mourinho hoàn toàn có thể nhờ cậy vào đội trưởng Zanetti, người có sở trường chơi hậu vệ cánh phải. Vieira hoặc Chivu sẽ lấp vào chỗ trống ở tuyến giữa. Zanetti và Cambiasso có lẽ cũng rất mệt sau cơn “ác mộng La Paz” và hành trình dài từ Bolivia, nhưng họ đều là những cầu thủ bền sức nên Mourinho không cần lo lắng nhiều.
 
Ở trận lượt đi, Inter đã thắng nhờ bàn quyết định của Cruz.
 
Udinese không lớn và có nhiều tuyển thủ như Inter, nhưng họ cũng đã chấp nhận chia tay đội trưởng Di Natale cho đến hết mùa với không một lời trách móc LĐBĐ Italia. So với trường hợp của Maicon ở Inter, ảnh hưởng của Di Natale đến Udinese lớn và mang tính quyết định hơn nhiều. Tiền đạo 32 tuổi này không chỉ là chân sút số 1 của Udinese, là thủ lĩnh tinh thần, mà còn là người tạo ra sự biến hóa trong lối chơi mà HLV Marino áp dụng. Vắng anh, không biết Udinese sẽ xoay sở ra sao trước hàng thủ tốt nhất Serie A của Inter. Ngoài Di Natale, đội chủ nhà còn vắng thủ môn số 1 Handanovic, người đang được cả Juve, Milan hay chính là Inter theo đuổi. Các hậu vệ trụ cột Coda và Lukovic cũng phải ngồi ngoài do chấn thương, trong khi một trung vệ chính thức khác, Domizzi, bị treo giò cùng với tiền vệ trẻ Alexis Sanchez, người nhẽ ra sẽ thay thế vị trí của Di Natale.

Nhưng quan trọng hơn, Udinese vẫn còn phải tính toán lực lượng cho trận tiếp Werder Bremen ở bán kết Cúp UEFA giữa tuần tới. Một khi đã vào được đến bán kết, đội bóng nào cũng sẽ cố hết sức mình để đăng quang vô địch. Khát khao này của Udinese còn lớn hơn, khi đó là cách duy nhất lúc này có thể giúp họ tiếp tục được dự cúp châu Âu mùa sau. Với một đội hình đã rất mỏng, chắc chắn Udinese sẽ không dám bung hết sức trước Inter, và đó là cơ hội để đội bóng của Mourinho tin vào chiến thắng đầu tiên tại Friuli kể từ năm 2005.

Dự đoán: 0-1

Đối đầu Serie A: 35 trận ở Friuli, Udinese thắng 9 (gần nhất 23/3/2003, 2-1), hòa 14 (27/1/2008, 0-0), thua 12 (23/10/2005, 0-1)

Lực lượng: Udinese vắng Di Natale, Tissone, Ferronetti, Lukovic, Coda, Handanovic (chấn thương), Domizzi & Sanchez (treo giò). Inter vắng Burdisso, Maicon, Jimenez, Mancini (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Udinese: Belardi – Isla, Zapata, Felipe, Pasquale – Obodo, D’Agostino, Asamoah – Pepe, Quagliarella, Flores.

Inter: Julio Cesar – Zanetti, Cordoba, Chivu, Santon – Vieira, Cambiasso, Muntari – Stankovic – Balotelli, Ibrahimovic.
 

Đối đầu
09/11/08 Inter – Udinese 1-0
27/01/08 Udinese – Inter 0-0
26/08/07 Inter – Udinese 1-1
28/02/07 Inter – Udinese 1-1
22/10/06 Udinese – Inter 0-0

Phong độ

Udinese
22/03/09 Genoa – Udinese 2-0
19/03/09 Zenit – Udinese 1-0
15/03/09 Udinese – Catania 1-1
12/03/09 Udinese – Zenit 2-0
07/03/09 Roma – Udinese 1-1

Inter
22/03/09 Inter – Reggina 3-0
15/03/09 Inter – Fiorentina 2-0
10/03/09 Man Utd – Inter 2-0
07/03/09 Genoa – Inter 0-2
04/03/09 Sampdoria – Inter 3-0

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm