Gia hạn hợp đồng với Cambiasso: Inter dựng tượng đài mới

29/03/2009 12:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Việc Inter gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Argentina Esteban Cambiasso tới năm 2014 được coi là một dấu hiệu để họ đưa cầu thủ này lên kế vị thủ quân Javier Zanetti, đồng thời gia cố đế chế Argentina ở sân Giuseppe Meazza.

Phần thưởng cho người xứng đáng

Jose Mourinho có lẽ phải cảm ơn người tiền nhiệm Roberto Mancini đã để lại cho ông ít nhất 3 cầu thủ xứng đáng được xem là “bảo vật”: Ibrahimovic là sức mạnh của Inter, Javier Zanetti là nền tảng tinh thần và Cambiasso là một sự kết hợp hoàn hảo của hai phẩm chất đó. Tiền vệ người Argentina không chỉ là người đảm bảo sức mạnh và sự vẹn toàn cho lối chơi của Inter, mà còn giúp cả HLV lẫn các đồng đội tự tin hơn nhiều nhờ sự đa năng và tinh thần thi đấu vô song của anh. Có thể nói, Cambiasso chính là “cẩm nang chiến thắng” mà Mancini đã trao vào tay Mourinho, sau khi… “nhặt được” từ Real Madrid.

Esteban “el Cuchu” Cambiasso đến Inter từ tháng 8/2004, cùng lúc với HLV Mancini, và với mức giá… 0 euro. Việc để tiền vệ này ra đi một cách tự do sau khi mãn hạn hợp đồng phải được xem là một trong những sai lầm lớn nhất của Real Madrid, có chăng chỉ sau vụ bán Makelele cho Chelsea (nếu giữ Cambiasso lại, có lẽ “Kền kền” đã không nhớ Makelele đến thế). Đưa “Cuchu” đến Madrid từ năm anh mới 16 tuổi, đào tạo và kỳ vọng, nhưng Real thời kỳ “Pavon và Zidane” của cựu Chủ tịch Perez đã bỏ qua những phẩm chất của Cambiasso, thậm chí còn chê anh là yếu đuối.
 
Esteban Cambiasso sẽ là tượng đài mới của Inter Milan

Cambiasso không hề yếu đuối, mà ngược lại, là một trong những cầu thủ khỏe mạnh và bền bỉ nhất của Inter. Còn nhớ hồi đầu mùa trước, trong thời điểm Inter khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, Cambiasso đã chơi hơn 20 trận liên tục cho cả Inter lẫn ĐTQG Argentina chỉ trong hơn hai tháng, di chuyển hàng chục nghìn cây số mà vẫn không tỏ ra mệt mỏi. Mùa này, anh cũng đã chơi 26/29 trận Serie A và 8/8 trận Champions League, chỉ ít hơn đội trưởng Zanetti, thủ môn Julio Cesar, hậu vệ Maicon và chân sút Ibrahimovic.

Một điểm đáng quý nữa ở Cambiasso là sự sẵn sàng hy sinh vì đội bóng, chấp nhận chơi ở bất cứ vị trí nào HLV yêu cầu và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đã nhiều lần anh phải chơi như một trung vệ (như trận thắng Reggina vừa qua) và tỏ ra chắc chắn hơn những trung vệ thực thụ như Rivas hay Burdisso. Không những thế, “Cuchu” còn thường xuyên xuất hiện trước khung thành đối phương và ghi những bàn thắng quý giá (như ở trận thắng Reggina vừa qua). Kể từ khi khoác áo Inter, anh đã có 18 bàn ở Serie A, trong đó có bàn ấn định tỷ số ở trận derby thắng Milan 2-1 mùa trước.
 
Người kế vị “Il Capitano”

Với việc níu chân Cambiasso đến năm 2014, khi anh 34 tuổi, Inter không giấu diếm nguyện vọng dành cho tiền vệ người Argentina một bản hợp đồng cả sự nghiệp, như họ đã làm với Javier Zanetti. Hợp đồng dài hơi lần này là một tiền đề để “Cuchu” chuẩn bị công cuộc thay thế Zanetti, trở thành đội trưởng mới và biểu tượng mới của Inter. “Il Capitano” Zanetti năm nay đã 36 tuổi và cùng lắm cũng sẽ chỉ chơi bóng thêm 2 mùa giải nữa. Đó sẽ là thời điểm dành cho Cambiasso.

Việc Cambiasso kế tục Zanetti xem ra không phải bàn cãi, bởi với một đội bóng có truyền thống sử dụng cầu thủ Argentina như Inter, sự đổi ngôi này là điều hợp lý nhất. Cambiasso cũng là cầu thủ duy nhất có thể sánh với Zanetti về sự đa năng và luôn có thể trở thành “miếng vá chiến thuật” hoàn hảo mỗi khi có vị trí nào đó bị khuyết.

Hơn nữa, dù mới đến Inter được hơn 4 năm, nhưng “Cuchu” cũng đã là một trong những cựu binh có thâm niên nhất, chỉ thua kém mấy “lão làng” như Zanetti, Toldo, Cordoba, Materazzi hay Cruz. Mà Zanetti và Cordoba sắp giải nghệ, Toldo, Materazzi và Cruz sẽ sớm xách hành lý ra đi. Khi đó, sẽ không còn ai đậm chất Nerazzurri như Cambiasso, người chưa bao giờ bị lôi cuốn bởi những lời mời gọi, dù Chelsea hay Man City đã từng công khai săn đuổi. Chủ tịch Moratti cũng chưa bao giờ ngừng công cuộc “Argentina hóa Inter” với những mục tiêu trước mắt như Milito, Aguero hay thậm chí là Messi, việc duy trì một “đế chế Tango” tại sân Meazza là điều không thể không làm.
Tương lai thuộc về người Argentina

Công cuộc “tango hóa” của Inter có vẻ càng lúc càng được thực hiện mạnh tay, dù rằng sau mùa này, họ sẽ tiễn chân không dưới 3 cầu thủ Argentina đã không còn hữu dụng (Crespo, Cruz, Burdisso). Sau khi giữ chân Cambiasso, Inter hầu như chỉ hướng đến những mục tiêu người Argentina, bước đầu là Aguero và Diego Milito, những chân sút thượng thặng.
 
Trung vệ Gabriel Milito, em trai của Diego, cũng bắt đầu được để ý. Chủ tịch Moratti vẫn không ngừng mơ đến sự xuất hiện của Messi tại Italia, nhưng khi mục tiêu này tỏ ra quá xa xỉ, Inter có thể “dùng tạm” một phiên bản của ngôi sao hiện đang khoác áo Barcelona. Đó là Diego Buonanotte, tiền vệ trẻ nhiều tiềm năng nhất hiện còn chơi bóng trong nước (cho River Plate). Cầu thủ có cái họ mang nghĩa “Chúc ngủ ngon” này từng được “cố nhân” Diego Simeone, cựu HLV River, tiến cử cho Moratti.

Mancini sắp trở lại

Cựu HLV Roberto Mancini của Inter vừa tuyên bố quyết định sẽ trở lại với ghế huấn luyện vào tháng 7 tới đây. Ông đã thất nghiệp kể từ khi bị Inter sa thải hồi tháng 5 năm ngoái và hồi đầu mùa này, đã thất bại trong cuộc đua với Zola đến vị trí cầm quân tại West Ham. “Tôi xem đây như một kỳ nghỉ sau khi đã làm việc hết mình, chỉ là một kỳ nghỉ dài hơn bình thường mà thôi. Nhưng giờ tôi đã thấy nhớ sân cỏ và tôi sẽ trở lại làm việc ngay vào tháng 7 tới. Tôi không thể đợi lâu hơn được”.

Với việc đưa Inter giành 2 Scudetto “thực lực” liên tiếp và 4 chiếc Cúp các loại trong 4 năm dẫn dắt đội bóng thành Milan, Mancini xứng đáng được xem là một trong những chiến lược gia tài năng nhất của Serie A. Nhưng do còn vướng mắc hợp đồng với Inter nên quá trình trở lại ghế huấn luyện một cách hợp lệ của ông cũng gặp ít nhiều trở ngại. Đó là lý do nhân dịp đến xem trận Bologna – Inter hồi tháng trước, ông đã chủ động gặp đội bóng cũ để thanh lý hợp đồng.

“Nhiệm sở” mới của Mancini nhiều khả năng sẽ là Sampdoria, nơi tương lai của HLV Mazzarri đang trở nên lung lay do thành tích của đội bóng này hiện rất đáng thất vọng (xếp thứ 13 Serie A và đã bị loại ở vòng 1/8 Cúp UEFA). Mới đây, Mancini đã khoác áo Sampdoria dự trận đấu từ thiện với Genoa nhằm ủng hộ cựu cầu thủ Genoa, Stefano Borgonovo, người bị chứng bệnh teo dây thần kinh vận động (SLA). Ông từng chơi cho Sampdoria 15 năm và là một huyền thoại của đội bóng này.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm