Xung quanh chuyện hợp đồng của HLV Calisto: Thách thức của ai

01/11/2009 07:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Tất nhiên khi quyết định tiếp tục bắt tay với một con người cũ trên cương vị HLV trưởng ĐTQG là ông Calisto thì người ta không thể dùng mức lương cũ cũng như những chỉ tiêu cũ. Vậy thì thực tế bóng đá Việt Nam sẽ nhìn vào đâu cho triều đại Calisto mới: đảm bảo ngôi vị ở vùng ĐNÁ hay phải bước ra sân chơi Asian Cup như một điều bắt buộc?

Tài nguyên con người không chỉ nói rồi để đấy

Với đa số NHM Việt Nam, việc VFF lên tiếng muốn ngồi vào bàn thương thảo với HLV Calisto là một tin mừng. Ông Calisto là người có công, điều ấy đã rõ. Ông Calisto được yêu quý, cũng chẳng phải bàn nhiều. Hơn thế nữa, ở thời điểm này, việc lựa chọn Calisto là một giải pháp an toàn cho VFF, một mặt được lòng dư luận, coi như một cú ghi điểm của nhiệm kỳ mới. Một mặt trong trường hợp không đạt được chỉ tiêu đã đề ra, VFF cũng không bị dồn hết trách nhiệm lên đầu minh.

Vấn đề còn lại là VFF sẽ sử dụng VFF như thế nào để cú bắt tay tới đây thực sự mở ra một cánh cửa mới cho bóng đá Việt Nam? Điều này không dễ dàng. Nếu như việc Calisto cùng ĐTVN đoạt AFF Cup là sự kết hợp giữa tài năng của ông thầy, khát vọng của một thế hệ cầu thủ thì không thể không nhắc đến một yếu tố khác. Đó là thời và thế của bóng đá Việt Nam.

Một chiếc AFF Cup trong tay, không có nghĩa là ĐTVN lại có thể một lần nữa dễ dàng lấy được nó.

Ngay cả AFF Cup 2010 mà Việt Nam là chủ nhà một bảng, để lại có thành công vững chắc qua từng trận đấu, thầy trò Calisto còn phải nỗ lực hơn nhiều lần so với khi giành AFF Cup năm 2008.

Vậy thì vai trò của VFF ở đâu? Có một điểm dễ nhận thấy là từ trước đến nay, VFF dùng ông Calisto không phải trong vai trò một chiến lược gia, một kiến trúc sư hoạch định tổng thể mà là một thợ gặt mùa vụ , thiếu hẳn thực quyền cần có.


Việc HLV Calisto lùi lại thời hạn đàm phán không phải là chuyện tiền lương
mà chính là chờ những động thái cụ thể cũng như tham vọng thực tế của VFF


Một người như ông Calisto hẳn sẽ tính toán: Với một cơ chế cũ nhưng phải đạt mục tiêu mới cao hơn, là một bài toán khó. Đào tạo cầu thủ trẻ không phải là việc của Calisto mà phải là định hướng của VFF, hay xây dựng lộ trình cho đội tuyển cần quyết tâm của cả bộ máy VFF.

Muốn tận dụng hết khả năng của ông Calisto, trước hết phải tạo ra những cơ chế thoáng, tạo ra những đường băng và nói một cách dân dã là hãy mang thật nhiều “bột tốt” để với bàn tay tài tình của mình, Calisto có thể “gột lên hô”.

Thách thức

Tất nhiên, không thể ký hợp đồng với Calisto mà mục tiêu cũng chỉ là AFF Cup diễn ra vào năm sau mà Việt Nam là một đồng chủ nhà.

Vậy thì nhìn vào đâu? Trước mắt là Asian Cup và có thể cao hơn, tại sao không thể là mơ đến Olympic bằng cửa chính và xa hơn là World Cup?

Ông Calisto không phải là thánh và chỉ cần một cây đũa thần có thể nâng ĐTVN lên một tầm cao mới. Nó phải là một sự lao động không biết mệt mỏi và tham vọng thường trực từ chính những người lãnh đạo VFF.

Vấn đề là, VFF có đưa chuyện ĐTVN lọt vào VCK Asian Cup như một điều kiện để ký kết hợp đồng hay không, hay chỉ đơn giản là an toàn ở sân chơi khu vực.

Calisto là người có thể chấp nhận thách thức nhưng việc ông thầy người Bồ lùi lại thời hạn đàm phán không phải là chuyện tiền lương mà chính là chờ những động thái cụ thể cũng như tham vọng thực tế của VFF. Nếu chỉ đơn giản là đặt bút ký rồi nói: “Ông phải đưa ĐTVN lọt vào Asian Cup 2010”, chắc chắn Calisto sẽ rụt tay lại.

Nỗ lực và tạo đường băng cho đội tuyển cất cánh phải bắt đầu từ VFF. Một hợp đồng không nói lên điều gì nhiều nếu như VFF không coi việc nâng tầm đội tuyển cũng là một thách thức của chính mình.

Tiểu Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm